Tại Anh, bưu điện đã dọa không đưa thư tới một gia đình sau khi bị chú mèo 6 tháng tuổi tấn công.
Vui đùa trước camera, khó có thể nghĩ cô mèo này là một mối nguy hiểm cho bất kỳ ai – có lẽ trừ chú chuột ưa thích của cô.
Nhưng với những người đưa thư, cô mèo bé nhỏ có tên là Illy có thể là một con chó hung dữ. Họ nói là con mèo 6 tháng tuổi từng nhảy lên hộp thư và cào rất đau vào tay một chị bưu tá.
Do sợ cô mèo lặp lại hành động dữ tợn đó, bưu điện đã gửi thông báo với lời lẽ nặng nề cho chủ của Illy, cảnh báo họ trừng phạt cô hoặc đối mặt với một lệnh cấm phát thư.
Kenneth Ridge, 65 tuổi, và con trai ông là Bradley, 30 tuổi đã nói với giọng rất sốc khi nhận được thông báo về vụ tấn công của Illy.
“Đọc thư này chắc ai cũng nghĩ tôi có một con chó dữ ở nhà. Thực là kỳ cục”, ông Ridge Snr nói “Illy là một con mèo con, nó rất nhỏ và thân thiện, chỉ hay chơi đùa thôi. Chúng tôi không ở đó nhưng có vẻ thư được bỏ vào hộp thư và tay của bưu tá bị xước”.
“Tôi có thể sai bảo Illy đứng dậy nhưng nó chả bao giờ cắn tôi. Nếu nó cắn, thì cũng chẳng thể gây tổn thương được. Tôi không thể tin thư đến gia đình bị ngưng lại vì điều này. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ khiếu nại”.
Người phát ngôn của bưu điện Anh Royal Mail nói họ luôn coi những vụ động vật tấn công bưu tá là nghiêm trọng. “Chúng tôi ghi nhận mỗi năm có khoảng 5.000 vụ động vật tấn công bưu tá của chúng tôi và phần lớn là chó”, ông nói.
Tuy nhiên, ông cũng công nhận có nhân viên bị xước tay rất mạnh do phát thư vào trong hộp thư của mỗi gia đình. Và vết thương cũng đủ nặng để “yêu cầu chữa trị”.
Hồng Thịnh
Theo Daily Mail/ictnews.vn
Vui đùa trước camera, khó có thể nghĩ cô mèo này là một mối nguy hiểm cho bất kỳ ai – có lẽ trừ chú chuột ưa thích của cô.
Nhưng với những người đưa thư, cô mèo bé nhỏ có tên là Illy có thể là một con chó hung dữ. Họ nói là con mèo 6 tháng tuổi từng nhảy lên hộp thư và cào rất đau vào tay một chị bưu tá.
Do sợ cô mèo lặp lại hành động dữ tợn đó, bưu điện đã gửi thông báo với lời lẽ nặng nề cho chủ của Illy, cảnh báo họ trừng phạt cô hoặc đối mặt với một lệnh cấm phát thư.
Kenneth Ridge, 65 tuổi, và con trai ông là Bradley, 30 tuổi đã nói với giọng rất sốc khi nhận được thông báo về vụ tấn công của Illy.
“Đọc thư này chắc ai cũng nghĩ tôi có một con chó dữ ở nhà. Thực là kỳ cục”, ông Ridge Snr nói “Illy là một con mèo con, nó rất nhỏ và thân thiện, chỉ hay chơi đùa thôi. Chúng tôi không ở đó nhưng có vẻ thư được bỏ vào hộp thư và tay của bưu tá bị xước”.
“Tôi có thể sai bảo Illy đứng dậy nhưng nó chả bao giờ cắn tôi. Nếu nó cắn, thì cũng chẳng thể gây tổn thương được. Tôi không thể tin thư đến gia đình bị ngưng lại vì điều này. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ khiếu nại”.
Người phát ngôn của bưu điện Anh Royal Mail nói họ luôn coi những vụ động vật tấn công bưu tá là nghiêm trọng. “Chúng tôi ghi nhận mỗi năm có khoảng 5.000 vụ động vật tấn công bưu tá của chúng tôi và phần lớn là chó”, ông nói.
Tuy nhiên, ông cũng công nhận có nhân viên bị xước tay rất mạnh do phát thư vào trong hộp thư của mỗi gia đình. Và vết thương cũng đủ nặng để “yêu cầu chữa trị”.
Hồng Thịnh
Theo Daily Mail/ictnews.vn