• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Bông nhà mình muốn lấy vợ

nero

Member
Có chứ ạh, bibi của em là ald màu trắng tinh luôn ^^
vì có đứa bảo bán cho chị con mèo ald màu trắng em ạ.Nhưng chị nghe bảo là annh lông dài ko cóp màu trắng
 
nếu đc thế thì tốt quá em ạ ,nhưng mà khó quá .mà em à mèo ald thuần có màu trắng ko nhỉ
Có thì có nhưng hiếm lắm chị ạ, chủ yếu ALD màu trắng bây giờ là lai Nga hoặc lai 34. Nhưng mua màu trắng làm gì hả chị? Bông màu trắng rồi bây giờ mua mèo cái màu trắng thì con cái 2 đứa sau này cũng trắng toát à. Em vẫn thích nhiều màu hơn:D
 

nero

Member
Có thì có nhưng hiếm lắm chị ạ, chủ yếu ALD màu trắng bây giờ là lai Nga hoặc lai 34. Nhưng mua màu trắng làm gì hả chị? Bông màu trắng rồi bây giờ mua mèo cái màu trắng thì con cái 2 đứa sau này cũng trắng toát à. Em vẫn thích nhiều màu hơn:D
ừ he .Em nói có lý đó ,vậy là nên mua màu vàng hoặc xám như thế sau này con cái chúng màu sắc phong phú hơn.
 

nero

Member
tìm vợ cho bông mà chị thấy nản em ạ.1 tháng chị chỉ cho bông đi 1 lần ,còn nó mà gào ghê quá mới cho đi tiếp.Chính vì thế hễ có ai gọi điện là chị nhận lời người ấy và từ chối người khác.Nhưng kết quả chẳng thấy người chủ đó đưa mèo tới , cuối cung bông vẫn ở vậy.mà ko hiểu cái thằng bông này nó bị sao ấy , đêm là kêu tuy là kêu ko nhiều.Mà ngủ thì cái của nó cứ thò ra vô duyên quá mức,mà nghe mấy người bảo mèo chỉ động đực 1 tuần là hết.Là sao vậy nhỉ hay là tại bông chưa giải quyết đc nên mới vậy.:-/
 

bizonzon

Active Member
tìm vợ cho bông mà chị thấy nản em ạ.1 tháng chị chỉ cho bông đi 1 lần ,còn nó mà gào ghê quá mới cho đi tiếp.Chính vì thế hễ có ai gọi điện là chị nhận lời người ấy và từ chối người khác.Nhưng kết quả chẳng thấy người chủ đó đưa mèo tới , cuối cung bông vẫn ở vậy.mà ko hiểu cái thằng bông này nó bị sao ấy , đêm là kêu tuy là kêu ko nhiều.Mà ngủ thì cái của nó cứ thò ra vô duyên quá mức,mà nghe mấy người bảo mèo chỉ động đực 1 tuần là hết.Là sao vậy nhỉ hay là tại bông chưa giải quyết đc nên mới vậy.:-/
Mèo đực nhà mình toàn tự xử :|.
Nói là mèo đực thì đúng 1 nửa. Vì nó bị cắt chim mấy năm rồi. Cơ mà khoảng 1 năm trở lại đây tự nhiên bản năng trỗi dậy. Suốt ngày ngồi thò chim ra liếm láp thấy ghê. Đến cơn cũng vật vã lắm, mấy nhà mang con gái sang gửi rồi mà vẫn ko ăn thua. Mình toàn thò chân vào chăn xong rồi nó nhảy lên chân mình tự xử. Cũng cắn chăn như cắn cổ mèo cái, đạp đạp, dí dí. Mình tưởng con nào cũng biết tự xử thế chứ nhỉ :|
Sắp tới chắc cho đi ở rể quá.
 

nero

Member
Mèo đực nhà mình toàn tự xử :|.
Nói là mèo đực thì đúng 1 nửa. Vì nó bị cắt chim mấy năm rồi. Cơ mà khoảng 1 năm trở lại đây tự nhiên bản năng trỗi dậy. Suốt ngày ngồi thò chim ra liếm láp thấy ghê. Đến cơn cũng vật vã lắm, mấy nhà mang con gái sang gửi rồi mà vẫn ko ăn thua. Mình toàn thò chân vào chăn xong rồi nó nhảy lên chân mình tự xử. Cũng cắn chăn như cắn cổ mèo cái, đạp đạp, dí dí. Mình tưởng con nào cũng biết tự xử thế chứ nhỉ :|
Sắp tới chắc cho đi ở rể quá.
còn thằng bông nhà mình cứ ngu ngơ lắm bạn ạ.
 

pe_sushi

Member
Mèo đực nhà mình toàn tự xử :|.
Nói là mèo đực thì đúng 1 nửa. Vì nó bị cắt chim mấy năm rồi. Cơ mà khoảng 1 năm trở lại đây tự nhiên bản năng trỗi dậy. Suốt ngày ngồi thò chim ra liếm láp thấy ghê. Đến cơn cũng vật vã lắm, mấy nhà mang con gái sang gửi rồi mà vẫn ko ăn thua. Mình toàn thò chân vào chăn xong rồi nó nhảy lên chân mình tự xử. Cũng cắn chăn như cắn cổ mèo cái, đạp đạp, dí dí. Mình tưởng con nào cũng biết tự xử thế chứ nhỉ :|
Sắp tới chắc cho đi ở rể quá.
hí hí, sao giống mèo nhà em thế =)) nhưng mà chị xiến bi r` mà vẫn cho đi ở rể ạh :-ss
 

Linhmu_93

Active Member
E nói thật, chị quá dễ nản lòng chị ạ. Nói chung, mình phải kiên trì chị ạ. Trong tất cả các việc đều vậy. Để mua đc mèo e tốn hàng mấy tháng trời lượn lờ ytc và vp... Mãi mới tìm đc chỗ vừa đẹp vừa hợp túi tiền.
Giải pháp tốt nhất bây giờ là thiến Bông đi. C đừng nghĩ là vì thương nó. Để nó nthe mới là hại nó. Việc thiến mèo đực rất đơn giản, k chảy máu, 1,2ng là lành, ăn uống bình thường. Thiến rồi c k lo việc tìm vợ cho nó, k phải nóng mắt nhìn nó "tự xử", k phải đau đầu vì nó bỏ ăn.... Quan trọng nhất là e sợ Bông bị điếc, sau này hoàn toàn có thể di truyền cho con. Biết là tỉ lệ ít nhưng mình k thể chắc chắn điều gì. Vì chị k biết nó điếc bẩm sinh hay là do tai nạn mà!
Đó là những lời em muốn nói với chị. Nghe hay k tùy chị. E vẫn coi chị là bạn nên mới nói vậy. Với những người nhẹ nhàng và quá tình cảm như chị lời e nói có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng điều đó tốt cho cả người va mèo chị ạ!
 

Linhmu_93

Active Member
E nói thật, chị quá dễ nản lòng chị ạ. Nói chung, mình phải kiên trì chị ạ. Trong tất cả các việc đều vậy. Để mua đc mèo e tốn hàng mấy tháng trời lượn lờ ytc và vp... Mãi mới tìm đc chỗ vừa đẹp vừa hợp túi tiền.
Giải pháp tốt nhất bây giờ là thiến Bông đi. C đừng nghĩ là vì thương nó. Để nó nthe mới là hại nó. Việc thiến mèo đực rất đơn giản, k chảy máu, 1,2ng là lành, ăn uống bình thường. Thiến rồi c k lo việc tìm vợ cho nó, k phải nóng mắt nhìn nó "tự xử", k phải đau đầu vì nó bỏ ăn.... Quan trọng nhất là e sợ Bông bị điếc, sau này hoàn toàn có thể di truyền cho con. Biết là tỉ lệ ít nhưng mình k thể chắc chắn điều gì. Vì chị k biết nó điếc bẩm sinh hay là do tai nạn mà!
Đó là những lời em muốn nói với chị. Nghe hay k tùy chị. E vẫn coi chị là bạn nên mới nói vậy. Với những người nhẹ nhàng và quá tình cảm như chị lời e nói có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng điều đó tốt cho cả người va mèo chị ạ!
 

bizonzon

Active Member
E nói thật, chị quá dễ nản lòng chị ạ. Nói chung, mình phải kiên trì chị ạ. Trong tất cả các việc đều vậy. Để mua đc mèo e tốn hàng mấy tháng trời lượn lờ ytc và vp... Mãi mới tìm đc chỗ vừa đẹp vừa hợp túi tiền.
Giải pháp tốt nhất bây giờ là thiến Bông đi. C đừng nghĩ là vì thương nó. Để nó nthe mới là hại nó. Việc thiến mèo đực rất đơn giản, k chảy máu, 1,2ng là lành, ăn uống bình thường. Thiến rồi c k lo việc tìm vợ cho nó, k phải nóng mắt nhìn nó "tự xử", k phải đau đầu vì nó bỏ ăn.... Quan trọng nhất là e sợ Bông bị điếc, sau này hoàn toàn có thể di truyền cho con. Biết là tỉ lệ ít nhưng mình k thể chắc chắn điều gì. Vì chị k biết nó điếc bẩm sinh hay là do tai nạn mà!
Đó là những lời em muốn nói với chị. Nghe hay k tùy chị. E vẫn coi chị là bạn nên mới nói vậy. Với những người nhẹ nhàng và quá tình cảm như chị lời e nói có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng điều đó tốt cho cả người va mèo chị ạ!
Mình cũng nghĩ đây là cách tốt nhất.

hí hí, sao giống mèo nhà em thế =)) nhưng mà chị xiến bi r` mà vẫn cho đi ở rể ạh :-ss
Vẫn có nhà đăng kí cho thái giám ở rể mới kì chứ em :)). Giờ thằng này nhà chị đang chiến 1 em đến nhà làm dâu, cũng ba tư đàng hoàng nhé. Rồi sắp tới chắc cho đi ở rể với 2 em gái khác rất xinh ý, hí hí.
 

Linhmu_93

Active Member
Mình cũng nghĩ đây là cách tốt nhất.



Vẫn có nhà đăng kí cho thái giám ở rể mới kì chứ em :)). Giờ thằng này nhà chị đang chiến 1 em đến nhà làm dâu, cũng ba tư đàng hoàng nhé. Rồi sắp tới chắc cho đi ở rể với 2 em gái khác rất xinh ý, hí hí.
Hehe chị ơi! Châm ngôn của nhà chị nhà em là: "Sướng nhưng không để lại hậu quả" mà! Vì Lu k có "đạn" nên chắc k sợ mất sức đâu nhỉ? Ngày 2 chục lần cơ mà! Há há..,.
 

nero

Member
E nói thật, chị quá dễ nản lòng chị ạ. Nói chung, mình phải kiên trì chị ạ. Trong tất cả các việc đều vậy. Để mua đc mèo e tốn hàng mấy tháng trời lượn lờ ytc và vp... Mãi mới tìm đc chỗ vừa đẹp vừa hợp túi tiền.
Giải pháp tốt nhất bây giờ là thiến Bông đi. C đừng nghĩ là vì thương nó. Để nó nthe mới là hại nó. Việc thiến mèo đực rất đơn giản, k chảy máu, 1,2ng là lành, ăn uống bình thường. Thiến rồi c k lo việc tìm vợ cho nó, k phải nóng mắt nhìn nó "tự xử", k phải đau đầu vì nó bỏ ăn.... Quan trọng nhất là e sợ Bông bị điếc, sau này hoàn toàn có thể di truyền cho con. Biết là tỉ lệ ít nhưng mình k thể chắc chắn điều gì. Vì chị k biết nó điếc bẩm sinh hay là do tai nạn mà!
Đó là những lời em muốn nói với chị. Nghe hay k tùy chị. E vẫn coi chị là bạn nên mới nói vậy. Với những người nhẹ nhàng và quá tình cảm như chị lời e nói có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng điều đó tốt cho cả người va mèo chị ạ!
cô ẹm nống tính của chị ơi , chị vẫn tiếp tục tìm vợ cho bông đấy chứ. Nhưng chị nghĩ cứ lảng lặng mà tìm thôi .Vì chị nghĩ đăng lên thế này giống như là đem bông di kinh doanh ấy.Có người đem mèo đến mà còn trả giá như hàng ko bằng,:(( cứ thấy thế nào ấy em ạ ,còn chuyện thiến đặc biệt gd chị ko bao giờ làm chuyện đó .Nuôi đc chịu đc em ạ ,chỉ là thấy nó thế chị nóng ruột và thương nó .Chị nản là nản 1 số người chủ của mèo ,gọi điện nói'' 1 lần phối giống 200k nha '' :-ss choáng quá .thú thực 1 lần phối giống thì tiền ấy cũng ko đủ cho bông nhà chị dùng thì làm sao mà bảo chị kinh doanh đc chứ.1 tháng bông nhà chị đã xài hết 2 bao catsan ,chưa kể ăn uống và linh tinh.Thức ăn thì ngày nấu 1 lần ,ăn trong ngày ko dây sang ngày thứ 2.Chưa kể hôm nay ăn gà thì ngày mai phải cái khác ,ko chịu ăn 1 thứ liên tục .Mình chăm mèo như vậy mà họ có mấy trăm bạc đến hoạnh họe mình.Vợ chồng chị đem đến bs rồi ,bông không phải điếc mà nó làm ngơ em ạ.Nhưng tiếng ồn phải thật lớn mới khiến nó giật mình và chú ý ,bs nói thế thì chị biết thế ..Mà điếc hay ko chị ko còn quan trọng ,vì bông ko bao giờ đc cho ra ngoài nên ko sợ em ạ
 

pe_sushi

Member
cô ẹm nống tính của chị ơi , chị vẫn tiếp tục tìm vợ cho bông đấy chứ. Nhưng chị nghĩ cứ lảng lặng mà tìm thôi .Vì chị nghĩ đăng lên thế này giống như là đem bông di kinh doanh ấy.Có người đem mèo đến mà còn trả giá như hàng ko bằng,:(( cứ thấy thế nào ấy em ạ ,còn chuyện thiến đặc biệt gd chị ko bao giờ làm chuyện đó .Nuôi đc chịu đc em ạ ,chỉ là thấy nó thế chị nóng ruột và thương nó .Chị nản là nản 1 số người chủ của mèo ,gọi điện nói'' 1 lần phối giống 200k nha '' :-ss choáng quá .thú thực 1 lần phối giống thì tiền ấy cũng ko đủ cho bông nhà chị dùng thì làm sao mà bảo chị kinh doanh đc chứ.1 tháng bông nhà chị đã xài hết 2 bao catsan ,chưa kể ăn uống và linh tinh.Thức ăn thì ngày nấu 1 lần ,ăn trong ngày ko dây sang ngày thứ 2.Chưa kể hôm nay ăn gà thì ngày mai phải cái khác ,ko chịu ăn 1 thứ liên tục .Mình chăm mèo như vậy mà họ có mấy trăm bạc đến hoạnh họe mình.Vợ chồng chị đem đến bs rồi ,bông không phải điếc mà nó làm ngơ em ạ.Nhưng tiếng ồn phải thật lớn mới khiến nó giật mình và chú ý ,bs nói thế thì chị biết thế ..Mà điếc hay ko chị ko còn quan trọng ,vì bông ko bao giờ đc cho ra ngoài nên ko sợ em ạ
em rất thích cách nghĩ của chị vì em cũng như vậy. Gì chứ 3 đứa nhóc nhà em mỗi tháng hết 5 bao cát + 5-6kg canin, chưa kể ngày nào cũng thịt gà, phomai, gel, đấy là còn chưa kể những thứ lặt vặt ko đáng kể như nhà, đệm, men tiêu hóa, bông + ôxi già + nước muối,... rồi mỗi ngày 1 gói pate^, chị tính sơ sơ xem mỗi tháng 2 triệu có đủ nuôi bọn nó ko. Mỗi tháng mèo chỉ cho đi lấy giống 1 lần. Em nói thật chứ trc em để 800k, có ng gọi đến bảo 700k nhé, em từ chối thẳng thừng luôn. Họ cứ làm như mấy trăm của họ to lắm ý, những ng` em quý thì em cho đi ở rể free luôn chứ cần j :D
 

pe_sushi

Member
Vẫn có nhà đăng kí cho thái giám ở rể mới kì chứ em :)). Giờ thằng này nhà chị đang chiến 1 em đến nhà làm dâu, cũng ba tư đàng hoàng nhé. Rồi sắp tới chắc cho đi ở rể với 2 em gái khác rất xinh ý, hí hí.
hi hi, thế họ cho đi làm dâu mà ko biết là thằng cu nhà chị bị thiến ah. Hay là biết mà vẫn cho ở vì ko muốn có em bé :D
 

Linhmu_93

Active Member
em rất thích cách nghĩ của chị vì em cũng như vậy. Gì chứ 3 đứa nhóc nhà em mỗi tháng hết 5 bao cát + 5-6kg canin, chưa kể ngày nào cũng thịt gà, phomai, gel, đấy là còn chưa kể những thứ lặt vặt ko đáng kể như nhà, đệm, men tiêu hóa, bông + ôxi già + nước muối,... rồi mỗi ngày 1 gói pate^, chị tính sơ sơ xem mỗi tháng 2 triệu có đủ nuôi bọn nó ko. Mỗi tháng mèo chỉ cho đi lấy giống 1 lần. Em nói thật chứ trc em để 800k, có ng gọi đến bảo 700k nhé, em từ chối thẳng thừng luôn. Họ cứ làm như mấy trăm của họ to lắm ý, những ng` em quý thì em cho đi ở rể free luôn chứ cần j :D
Hehe, mình sướng quá! Được phờ ri này :))
E nói thật là mình chăm mèo như thế, mình biết là như thế, chứ người ta k cho ăn hạt, k cho ăn thịt gà, gel hay phô mai càng k. Chỉ cơm cá cơm rau, đi vào chậu sỉ thì nó lại khác. Người ta cần gì biết mình nuôi thế nào đâu chị. Mình kể ra thì người ta bảo mình dở hơi, người k có mua cho mèo. Chỗ e lại khác. Hnay xách túi thịt gà về, mưa tầm tã người ướt nhẹp, đến cửa chủ nha hỏi:"Linh mua thịt gà cho mèo à?" mình cũng vô tư: "vâng, cháu mua cho cả người lẫn mèo cô ạ! Ăn đc bn thì ăn". Ngta lại bảo:ừ taị cô thấy cái lườn to quá, mà bt mẹ Linh hay mua cánh vơi đùi cơ mà". Đấy, ng hiểu k sao, ngta quá rõ e chiều mèo tnao, ng k hiểu bảo con này bị thần kinh. À, khoe khéo đấy nhá, Hnay mẹ vợ mua 1kg thịt gà cả đùi lẫn lườn ( nửa con gà ý) mai đãi con rể đây ;) hê hê....
Vụ trả giá miễn bình luận ;)) tại e k có mèo đực nên chả biết ntn. Giơ mới hiểu vì sao mấy em mèo đực đẹp, thuần ở Vp toàn bị các mẹ xiến k thương tiếc!
 

Linhmu_93

Active Member
hi hi, thế họ cho đi làm dâu mà ko biết là thằng cu nhà chị bị thiến ah. Hay là biết mà vẫn cho ở vì ko muốn có em bé :D
Đã bảo châm ngôn "sướng nhưng k để lại hậu quả mà"! Tôi đây, tôi là thông gia đầu tiên của bà Bizonzon, đã "trao phân gửi thận" à quên "trao thân gửi phận" cho thằng con rể Lu cháo lòng đây :)) hê hê....
 
Top