• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Bông gấu nhà e xin ra mắt cả nhà ạ!

Linhmu_93

Active Member
E tham gia diễn đàn cũng mới được hơn 1 tháng nhưng đợt đấy đang ôn thi ĐH và cũng chưa biết cách up ảnh nên chưa khoe Bông nhà e với mọi người được ạ!
Bông nhà e sinh tháng 11/2010 được e đón về vào ngày 12/12/2010 ^^
Giới tính của e nó là : Nữ.
Tính cách: đanh đá là một, ham ăn là hai ( nhưng ăn hoài k béo mới khổ chứ ) thích ngủ là ba ( nhất là mỗi lần tắm xong, Bông có thể ngủ 1 mạch 10 tiếng mà k cần dậy ăn :) )
Thực ra lúc đầu đón về nó mới có hơn 1 tháng nhưng đã quá nghịch và hay gặm chân, tay người lớn nên e định đặt lên là Gấu nhưng mẹ e bảo đặt là Bông cho nó hiền bớt đi. Nhưng hiền đâu chả thấy chỉ thấy nó cứ huỳnh huỵch suốt ngày, chả có tí nữ tính gì cả! Đã thế lại còn lười đến mức độ **a thức ăn để dưới đất k ăn mà cứ phải đưa vào tận mồm :( không thì cả ngày nó k ăn cũng k sao :-ss
Không nói dài dòng nữa, đây là ảnh của Bông ạ ^^ Mong mn ủng hộ!
[/IMG]
 

zZĩnz

Member
kìa ai cần con dâu thì nhào vô đi kìa
Nường này đc đấy
Đăm chiêu tư lự làm mình nghĩ đến câu thơ
Ít nhiều thiếu nữ buồn ko nói
"Ngồi cửa" nhòm ra Nghĩ quái j :)):)):)):))
 

Linhmu_93

Active Member
kìa ai cần con dâu thì nhào vô đi kìa
Nường này đc đấy
Đăm chiêu tư lự làm mình nghĩ đến câu thơ
Ít nhiều thiếu nữ buồn ko nói
"Ngồi cửa" nhòm ra Nghĩ quái j :)):)):)):))
=)) ui giời ạ! thơ ở đâu mà hay thế hả b Zĩn ? nghe cứ như là đọc Rap ý =))
 

Linhmu_93

Active Member
^^! xinh quá bạn ơi hihi em này có vẻ trầm tư quá :D:D:D:D:D:D:D:D:D
no no no... nó giả nai đấy ạ! cơ mà dạo này hình như cũng người nhớn r nên có vẻ trầm tư thật! chứ trước đây thì giặc giã lắm! chuyên có cái kiểu nhảy qua đầu ngta rồi đi qua đi lại trên giường :D xong chán chê k ai nói gì lại quay ra ... cắn chân!:)):)):)):))
 

NhimCoi

Member
Bông xinh quá, trông ra dáng lắm rùi. ^^!. Mèo nghịch hay không nghịch là còn tùy vào chủ nữa đấy em ạ( Tạm thời xưng anh, ko bít có đúng ko, nếu sinh năm 93 thì kém anh khoảng....10t). Chủ mà yêu thương, vuốt ve và cưng chiều thì các bé khá nghịch nhưng cũng rất tình cảm, còn nếu dửng dưng thì các bé cũng dửng dưng theo ngay.
 

maihuongt91

Member
nó đang ngối ngắm xem có anh mèo lạc nào đi qua để còn kéo vào " tầm quất" luôn đây mà...cao thủ , cao thủ3:-O3:-O
 

Linhmu_93

Active Member
Bông xinh quá, trông ra dáng lắm rùi. ^^!. Mèo nghịch hay không nghịch là còn tùy vào chủ nữa đấy em ạ( Tạm thời xưng anh, ko bít có đúng ko, nếu sinh năm 93 thì kém anh khoảng....10t). Chủ mà yêu thương, vuốt ve và cưng chiều thì các bé khá nghịch nhưng cũng rất tình cảm, còn nếu dửng dưng thì các bé cũng dửng dưng theo ngay.
hì, e sn 93 ạ! a Nhím xưng a là đúng r mà ^^ cơ mà tiếng Việt rắc rối quá cơ! cứ you and I thì trẻ già gái trai gì cũng k ngại ;;) Bông nó nghịch nhưng tình cảm lắm ạ! lên giường ngủ thì cứ phải nằm sát sàn sạt vào người! Nếu nó đang ngủ trên giường mà tỉnh dậy k thấy ai là chạy đi tìm. thấy thì có khi nằm phệt xuống đất chỗ chân e đang đứng ngủ tiếp =)) :x:x
 

Linhmu_93

Active Member
nó đang ngối ngắm xem có anh mèo lạc nào đi qua để còn kéo vào " tầm quất" luôn đây mà...cao thủ , cao thủ3:-O3:-O
hehe, nó mà biết thế e đã mừng! e đang lo nó bị Les ý ạ! 8 tháng r mà chẳng gào hay có dấu hiệu gì! thỉnh thoảng cũng chạy đi chơi nhưng rồi lại về. E cứ mở cửa thoải mái ý, k lo mất như nhiều nhà :) mẹ e thì đang vui sướng vì k lo phải chăm mèo đẻ :-ss
 

NhimCoi

Member
Các nàng (Bông và Zen) có vẻ giống nhau nhỉ? Zen cũng thế, nằm là cứ phải sát vào người, gọn trong lòng bố cháu mới chịu ngủ, có lần anh thử bế dịch ra một tẹo là nàng ta lại sát vào ngay. Anh mà dậy là nàng ta cũng dậy luôn rồi cứ tìm chỗ bố cháu, chui vào lòng ngủ tiếp. ^^!. Chúc Bông và cô chủ ngày càng xinh đẹp, Bông mau mau sản xuất một đàn "Bông con" cho cô chủ tha hồ bế nhé!
 

Linhmu_93

Active Member
Các nàng (Bông và Zen) có vẻ giống nhau nhỉ? Zen cũng thế, nằm là cứ phải sát vào người, gọn trong lòng bố cháu mới chịu ngủ, có lần anh thử bế dịch ra một tẹo là nàng ta lại sát vào ngay. Anh mà dậy là nàng ta cũng dậy luôn rồi cứ tìm chỗ bố cháu, chui vào lòng ngủ tiếp. ^^!. Chúc Bông và cô chủ ngày càng xinh đẹp, Bông mau mau sản xuất một đàn "Bông con" cho cô chủ tha hồ bế nhé!
hehe, cám ơn bố Zen ạ! à nhầm, "mẹ Zen" chứ! giống "mẹ iemmap" ý =)) e đang lo nó bị les, mong là k phải! mà Bông nó là giống mèo gì thế hả mn? e thề e hứa e đảm bảo là e k biết! hỏi để sau này biết đường mà tìm "anh xã" cho nó!:D
 
Bác nhimcoi tán mèo hay tán chủ thế? Nói chung các em mèo mình càng thương yêu,càng gần gũi thì sẽ càng quấn mình em Linh ạ. Thỉnh thoảng post ảnh mèo lên đây để chuyên gia Downcome góp ý cho nhé!
 

maihuongt91

Member
hehe, nó mà biết thế e đã mừng! e đang lo nó bị Les ý ạ! 8 tháng r mà chẳng gào hay có dấu hiệu gì! thỉnh thoảng cũng chạy đi chơi nhưng rồi lại về. E cứ mở cửa thoải mái ý, k lo mất như nhiều nhà :) mẹ e thì đang vui sướng vì k lo phải chăm mèo đẻ :-ss
cũng tùy từng đứa mà....tặng cho cái hình tính tuổi của các bé mều nè
 

Meo_queen

Member
ui sao mà iu vậy
đăm chiêu wa em a. ko bít no đang ngồi đợi điều j? một hoàng tử chăng.
sao meo giống nhau vậy ko bit, vè khoản ngủ. khi ngu mà c cứ dịch ra một chút y rằng một lát sau cũng thấy nó dịch sán gần lại,nhìu luc ngủ mà cứ mơ nằm đè lên con thui....nghịch thì khỏi bàn ...
 

Linhmu_93

Active Member
Bác nhimcoi tán mèo hay tán chủ thế? Nói chung các em mèo mình càng thương yêu,càng gần gũi thì sẽ càng quấn mình em Linh ạ. Thỉnh thoảng post ảnh mèo lên đây để chuyên gia Downcome góp ý cho nhé!
chuyên gia Downcome là ai thế ạ? hjx, e mới bị mất máy ảnh nên chụp bằng đt dìm hàng nó lắm :( thỉnh thoảng e sẽ post ạ!
e định đón 1 thằng cu ALN về nuôi cùng cho có bạn nhưng mà chưa kiếm được :) Bông nó đanh đá lắm! bé quá thì nó bắt nạt, lớn quá thì 2 đứa đánh nhau cũng khổ :-ss
 
Là anh Thành,og xã nhà cô Sheryl. Hehe, bác ý súng ống ngon,chụp ác lắm. E hỏi mấy chị trên này xem có ai có mèo con thì đặt gạch trước
 
Top