Trời ơi, lớn già đầu rồi mà còn bú ti nữa. Liuliu ơi, Bé đó đang bú mẹ nó phải không? Mà sao con lớn lại đồng ý cho Lu uống sữa của mình nhỉ, không cai sữa cho con à?
Mèo nhà bạn quái thật đó. Mà thấy bé Lu bản tính hơi giống Xấu nhà mình nha. Xấu lạc mẹ từ nhỏ, lúc mình nhặt nó ngoài đường về, nó đã biết bú tay mình, chắc nó tưởng mình là mẹ nó? Giờ thằng đó quái lắm rồi. sáng, trưa, tối lúc nào nó thấy mình đang ngồi là nó lại gần bú mình, nghe gù gù dữ lắm. Cũng may là nó bú người mình qua lớp quần áo, nếu không thì nhột chết! Nó còn lấy 2 tay đạp đạp như cho sữa trào ra vậy đó, nút nghe chụt chụt. cũng may là mình ngồi cao hơn nó nên nó chỉ bú ở phần bụng thôi, nó mà nút giống e bé chắc là ở vậy nuôi con luôn.