• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Bí dở hơi nhà em

Bi ngố

Member
Sau đây là profile về Bí nhà em:
Tên đầy đủ: Bí Ngô (còn gọi là Bí Điên)
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 2003
Đặc điểm nhận dạng:
1) Rất khó tính, kiêu căng, bị mất 1 đèn pha (do tai nạn) và đã bắt được thủ phạm (cây xương rồng). Vụ án đã được đưa ra hội đồng xét xử, và kết quả là tên tội phạm phải lãnh án cao nhất: Tử hình (mặc dù hắn rất đẹp trai)
2) Mặc dù nàng ta bị mất 1 pha nhưng nàng có sức quyến rũ thần bí làm rung động các chàng trai trẻ gần nhà. Ngày nào cũng như ngày nào, các anh đến đầy ban công gào thét, oánh nhau tranh giành nàng Bí Điên. Nghe thấy tiếng động lạ, nàng ta đủng đỉnh đánh mắt ra hướng cửa sổ. Tưởng là nàng sẽ ra can ngăn, nhưng cuối cùng lại làm ngơ (kiêu căng lắm!)
Và sau đây là dung nhan của nàng:




Sở thích: Rất thích uống nước trong chậu rửa mặt, thích nghịch rèm cửa, thích gặm chân người khác
Nàng ta rất sợ máy sấy, lò vi sóng, bàn là, bàn chải đáng răng, quả chò (ngớ ngẩn thật!)



(còn tiếp...)
 
Bé mèo bị mất 1 mắt, tội nghiệp quá.Nhưng người ta vẫn thường nói là khi 1 đi đôi chân, đôi tay người ta trở lên linh hoạt gấp bội.
Mắt mất 1, mắt còn lại đủ để liếc chết bao chàng trai.:))
 

Bi ngố

Member
@hungnguyen1207: Bạn nói đúng đấy :))
Và bây giờ, Bí Điên lại tiếp tục khoe sắc cho mọi người trên Vietpet...





Kiêu sa:



Nàng ta rất hứng thú với việc phá quạt thông gió (vì đấy là con đường duy nhất để thoát khỏi cảnh tù đầy)



Đúng là quân phá hoại!





Có bầu gì mà nghịch như quỷ!
 

Bi ngố

Member
Dark Angel...













Một loạt ảnh khoe vòng 3:









É, bị bắt quả tang đang chụp trộm!

 

Bi ngố

Member
Ảnh nghệ thuật:


Cái này thì không nghệ thuật lắm :( :



Lại một sở thích điên rồ của Bí: Cắn chân người khác...





Một chuỗi hành động ngớ ngẩn của nàng ta:









Trầm ngân suy tư





Khoe hàng





Nghịch chán, nàng ta đi uống nước...











Bắt quả tang cào dép nhá!



Bị bắt quả tang, nàng ta giả bộ nai tơ hiền dịu



Cái mặt gian xảo chưa!!!

 

Bi ngố

Member
Bí còn nhiều ảnh quá, post mỏi hết cả tay!



Vô duyên vô dáng quá!







6 năm tuổi rồi mà tâm hồn như trẻ lên ba





Thức ăn ưa thích của nàng ta:



Bát whiskas, hạt me-o ;))



Đấy, để cái bát nước đầy ự bên cạnh thì chả bao giờ uống, toàn vào phòng tắm uống! Vô duyên thật.
 

duong3duy

Member
wow, bạn nuôi mèo giỏi thật đấy, từ năm 2003 cơ ah :-O, có bí quyết gì không :p
 

duong3duy

Member
bọn mèo đúng là dở hơi thật :D, 2 con mèo nhà mình cũng vậy, bát nước sạch để ngay cạnh bát ăn cơm thì ko uống :-O toàn vào toilet hoặc uống nước bể cá thôi >"<
 

Bi ngố

Member
Nhà tớ mất nhiều mèo lắm rồi, cứ mèo đực to đẹp là mất, tức quá mang nàng này về nhà nuôi.
Được cái nàng ta cũng tình cảm, 1 năm cho 2 lứa, toàn hoàng tử, chả thấy công chúa đâu.
 

bling91

Member
Mắt em ấy to tròn như thế mà lại ... thương quá :(
Em ấy cũng khá béo đấy, mình rất thích mèo béo :X bạn cũng rất cảm phục vì bạn đã chăm lo cho 1 em mèo mất một mắt mà mạnh khoẻ và béo tốt như vậy :)
 

Bi ngố

Member
hì hì, cảm ơn các bạn vì những lời khen :)
Hôm qua vừa chụp một đống ảnh nữa của Bí, mọi người cùng xem nhé



Hành động gì đây???











Ngây thơ





Hết rồi ạ :D
 

bluebee

New Member
Thương Bí nhà bạn quá (tên Bí cũng rất dễ thương nữa ^^). Bí nhìn rất thông minh, sáng sủa, nghịch ngợm !

Mèo đen nhà mình cũng bị cây xương rồng hại đời như Bí, hồi bé nó ra vườn hái hoa bắt bướm thế nào ăn phải nhựa xương rồng thế là về nhà bị co giật sùi bọt mép ghê lắm, tới giờ lâu lâu vẫn còn bị. Nhưng con cháu nhà mình bị tai nạn nên thiệt thòi so với chúng bạn thì mình lại càng phải thương hơn bạn nhỉ !

Mèo trắng nhà mình cũng giống Bí, nó rất sợ bàn ủi, máy sấy tóc... Mỗi lần thấy Quái Vật Bàn Ủi là nó lại búng lên như tôm ^^

Chúc bí càng béo tốt, xinh xắn, trai theo nhiều nhé ! :X
 

Bi ngố

Member
Cảm ơn bạn bluebee nhé :)
Hic, có khả năng hôm nay bé Bí bị lên bàn mổ lắm :(( Bí đang bị nghi là sảy thai, chiều nay phải đưa đến chỗ bác Báu để khám :( Cầu mong là em í sẽ không có vấn đề gì :((
 

Bi ngố

Member
Cuối cùng thì Bí Ngô cũng qua khỏi tình trạng ốm đau này rồi. Hôm qua thuốc mê vẫn còn tác dụng, trời ơi nhìn Bí buồn cười lắm ý, vừa buồn cười vừa thương. Mắt thì mở thao láo, lòng đen to kín cả mắt, đầu thì lắc lắc mãi không thôi, chân thì tê cứng, khổ, thương em lắm ý. Cả đêm Bí của chị tập đi lại thương ơi là thương, đến 4h sáng thì nàng đã nằm lăn trên giường chị từ bao giờ rồi, chị lại ôm em đi ngủ, chả sợ mẹ mắng vì cho em lên giường, chị thương em Bí lắm ý ..... H thì có ăn cơm không thì bảo nào ^:)^ cô nhõng nhẽo lắm cơ.
 

Ashera13

New Member
Bé Bí bị sảy thai sao bạn?:worried:tội nghiệp bé quá:(:)((
bé Trắng nhà mình cũng đang có thai, :worried:lo quá.
chúc bé Bí mau khỏe nhé
 

Bi ngố

Member
Hic :worried: Thế thì Ashera đừng cho bé nhà bạn nghịch ngợm nhé, không lại động thai thì chết dở. Bí nhà mình từ sau hôm đi chữa bệnh về nhõng nhẽo như trẻ con ý. Mọi khi gọi ra thì không thèm ra đâu, bây giờ ra còn cọ cọ ra vẻ dễ thương dễ mến ^:)^ Vái Bí cả nón ^:)^ Nhưng mà thế cũng đáng yêu ra phết hihi :love struck:
 
Bí xinh quá.Chúc Bí luôn khoẻ mạnh.Bí nhìn giống hệt...BoBo nhà mình đấy.Cũng màu lông này...:)
 

Bi ngố

Member
Bo nhà bạn là trên avatar đúng không. Hehe trông cái mặt đáng ghét không kìa :love struck:
 
Không.Bo của mình màu giống của bạn cơ.Bé trên avatar là BeBe.Hì.Còn cả Vôn Vôn nữa cơ.Hôm nào mình up hết ảnh lên khoe mọi người
 
Top