• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Bình thơ Vietpet

Chủ cháu đang khoe hàng cháu
Còn cháu lại ngắm cô nàng(anh chàng) xa xa
Các bác cứ bình luận xa
Thôi thì chủ nhật tới thì ra chơi!
Xung quoanh thì toàn người ta
Không hiểu là ngắm xa xa chỗ nào
Chân ngồi thì thành hàng rào
Không hiểu là ngắm chỗ nào xa xa
Nếu thích đã vượt qua rào
Chứ không phải ngắm cô nào(anh nào)xa xa
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Mắt cháu đâu phải mắt người
Nhìn xuyên quần áo,tối trời như bưng
Mũi lại ngửi hít mùi hương
Ở bên kế đó có cô có chàng(bạn).
Các bác bình luận làng nhàng
Làm sao biết ý fox đây hay người?!
Cún chẳng buồn lo như người
Cứ ăn với ngủ lại chơi với đùa.
 
Mắt cháu đâu phải mắt người
Nhìn xuyên quần áo,tối trời như bưng
Mũi lại ngửi hít mùi hương
Ở bên kế đó có cô có chàng(bạn).
Các bác bình luận làng nhàng
Làm sao biết ý fox đây hay người?!
Cún chẳng buồn lo như người
Cứ ăn với ngủ lại chơi với đùa.
Khoa học thì đã chứng minh
Mắt chó thì nhìn rất tinh
Còn đâu mũi ngửi quá kinh đi à
Chẳng qua............đấy thôi
 

Khủng long

Active Member
Cho em góp vài hàng với nhé...
E...hèm....
-Ai mua ? Ai bán ? Bán ai mua ?????
-Chú Cún tẻo teo ....thấy rõ chưa ?????
-Chông chênh " đỉnh " hộp buồn ngơ ngác .
-Trĩu nặng trên lưng "mấy chuyện thừa ".​
 

Hoan2008

Member
Cho em góp vài hàng với nhé...
E...hèm....
-Ai mua ? Ai bán ? Bán ai mua ?????
-Chú Cún tẻo teo ....thấy rõ chưa ?????
-Chông chênh " đỉnh " hộp buồn ngơ ngác .
-Trĩu nặng trên lưng "mấy chuyện thừa ".​
Hay. Bài này hay thật. Nếu có chấm điểm chắc tôi sẽ dành cho bài này "chín phẩy năm". Nghe phảng phất Hồ Xuân Hương nhỉ?
Cả nhà tiếp tục đe, mấy khi có bức hình ... đặc sản !!!
 

Khủng long

Active Member
Ây dà...bác Hoan thiệt tình...làm em ngại chết được :blusshing:....mà sao bác không cho em số nguyên....phết phẩy chi cho thêm rắc rối vậy cà ?=))=))=))
 
Hay. Bài này hay thật. Nếu có chấm điểm chắc tôi sẽ dành cho bài này "chín phẩy năm". Nghe phảng phất Hồ Xuân Hương nhỉ?
Cả nhà tiếp tục đe, mấy khi có bức hình ... đặc sản !!!
Thực sự bài của Khủng long rất hay nhưng cách cho điểm của @Hoan2008 cỏ vẻ không hợp vậy @Hoan2008 thử tự tìm hiểu xem nhé ( chỉ là ý kiến cá nhân mình thôi).
 

Hoan2008

Member
Cho em góp vài hàng với nhé...
E...hèm....
-Ai mua ? Ai bán ? Bán ai mua ?????
-Chú Cún tẻo teo ....thấy rõ chưa ?????
-Chông chênh " đỉnh " hộp buồn ngơ ngác .
-Trĩu nặng trên lưng "mấy chuyện thừa ".​
Một lần nữa, theo cảm nhận cá nhân, thì tôi khẳng định bài này của Khủng long rất hay. Đây là một trong số ít bài có chất lượng tại topic này. Bài thơ bình này hợp và rất sát chủ đề, toát được nội dung hàm ý của bức ảnh. Bài thơ được viết theo thể thất ngôn tứ tuyệt, gieo vần khá chuẩn; sử dụng từ ngữ rất tốt; có thể thấy câu 1 và câu 3 một ý, câu 2 và câu 4 một ý. Cái hay là ở chỗ, bạn Khủng long bình được cái tếu, cái ẩn của bức ảnh mà lại rất tế nhị. Vậy nên, về luật thơ và nội dung thể hiện thì bài này đạt độ chuẩn cao. Chưa biết tiếp theo sẽ có những bài như thế nào, nhưng thật khó có bài nào vượt qua được bài này bình cho bức ảnh này.

Thực sự.bài của Khủng long rất hay nhưng cách cho điểm của @Hoan2008 cỏ vẻ không hợp vậy @Hoan2008 thử tự tìm hiểu xem nhé ( chỉ là ý kiến cá nhân mình thôi).
Hehe, hình như tớ đoán được ý bạn nói rồi. Mình cố ý cho điểm như vậy:
- Nghĩa đen: Thang điểm 10, bài được 9,5 là xuất sắc rồi. Một số điểm rất cao, gần tuyệt đối;
- Nghĩa bóng: Mình cho số điểm bằng chữ và lẻ như vậy với mong muốn khi đọc lên "nét nèn nẹt vào" sẽ là sự cộng hưởng cùng với bài thơ của bạn Khủng long để ... bình tiếp bức ảnh.
 
Thơ của Khủng Long đã bảo là rất hay rồi mà chỉ mỗi tội cách chấm điểm thì không hợp thôi mà Khủng long thích chấm chẵn( tìm hiểu đi nhé @Hoan2008 ).
 

Khủng long

Active Member
Cám ơn các bác ạ ...em thì em vưỡn muốn điểm 9,5 bác Hoan cho em ( nói nhỏ : ý của bác Hoan nói "nét nèn nẹt vào" em cũng đã hiểu nên muốn bác bỏ cái phết phẩy cho nó " Nét hơn "là vậy đấy ạ .Chắc bác N.Tuanhn cũng đồng ý như vậy phải không ạ ?)Ha..ha coi bác Hoan ngơ ngác kìa....
 
Cố theo Khủng long tí cho sôi động

Hôm đó đi off mang chó theo
Một chú con gầy khẳng kheo
Vị chí nắp hộp chó con trèo
Mặt thì đượm buồn mắt thì nheo
 

Hoan2008

Member
Tiếc cái công chị dieuthuy tìm được bức ảnh đầy tứ thơ, nên đưa sang đây để cả nhà mình cùng bình tiếp ạ.
Nào xin mời ......

 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Hôn

Tiếc cái công chị dieuthuy tìm được bức ảnh đầy tứ thơ, nên đưa sang đây để cả nhà mình cùng bình tiếp ạ.
Nào xin mời ......

Hôn cún hôn gì sao đắm đuối,
Người còn chưa chắc được thế đâu:love struck:
Tình yêu với cún sao vô hạn
Còn ta với chàng mấy nỗi đây?....?!


Đề nghị cho biết nhiếp ảnh gia của cái ảnh này, tuyệt quá.
Các ACE bình tiếp đi.
 

tuyen_dr

Cấm truy cập vì vi phạm nội quy
...tức ảnh..sinh tình được mấy câu
hỏi xem chú cẩu chú ở đâu
ví đây anh đổi Pê đi ri (Pedigree) lấy..
vị trí chú đang..sướng "dieuthuy" !

woo..woo...sorry sorry..chỉ là bình thơ theo yêu cầu thôi
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
...tức ảnh..sinh tình được mấy câu
hỏi xem chú cẩu chú ở đâu
ví đây anh đổi Pê đi ri (Pedigree) lấy..
vị trí chú đang..sướng "dieuthuy" !

woo..woo...sorry sorry..chỉ là bình thơ theo yêu cầu thôi
Ôi giời e có liên quan gì đến bức ảnh này đâu? Mà bác lại cho tên e vào?...hay thật.
E còn đang hỏi người chụp bức ảnh này, và người trong ảnh là AI nữa đây??
ACE nào biết trả lời ngay nhé! Thank!:-bd
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Hôn cún hôn gì sao đắm đuối,
Người còn chưa chắc được thế đâu:love struck:
Tình yêu với cún sao vô hạn
Còn ta với chàng mấy nỗi đây?....?!


Đề nghị cho biết nhiếp ảnh gia của cái ảnh này, tuyệt quá.
Các ACE bình tiếp đi.
Tấm hình trên, tác giả là Ngài Bí Thư Thứ Nhất ĐSQ Vương Quốc Hà Lan tại Hà nội chụp và gửi cho Vietpet, trong cuộc giao lưu VP tại nhà riêng của Ông Stebergan. Người hôn chó ngoạn mục là Giang giang NPK. Chú chó Great Dane nổi tiếng này đã đóng phim VTC1 - Chuyên mục Tôi 20- "Vật nuôi của 8x", có khả năng khiêu vũ theo điệu vans cùng chủ.



 

Hoan2008

Member
Bố quần jin áo vét ơi, bố soi con kỹ thế?:)):)):))$-)$-)$-)
Đây là quả avatar hơi bị độc đó, hehe. Trân trọng cảm ơn chú Báu đã phát hiện ra ý tưởng này.
Xin mời các ace gần xa bình. Tôi xin được trao giải thưởng cho lời bình nào hay nhất, thể hiện được ý tứ của tôi. Cơ cấu giải thưởng như sau:

- 01 giải nhất trị giá 10.000 (mười ngàn) cây vàng (gold)
- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 3.000 (ba ngàn) cây vàng (gold)
- 02 giải ba, mỗi giải trị giá 1.500 (một ngàn năm trăm) cây vàng (gold)
Ngoài ra, các bài tham gia có lời bình đều được kỷ niệm một phát đại bác (thank).
.

Lời bình hợp lệ là lời bình của chính người dự thi nghĩ ra.

Tác giả của avatar là người chấm lời bình, đồng thời là người giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến lời giải, trao giải. Quyết định của tác giả là quyết định cuối cùng.

Thời gian bắt đầu từ giây này, phút này, ngày tháng năm này đến hết ngày 30/6/2008.
Từ ngày 01/7 - 10/7 sẽ công bố giải, tiếp nhận mọi khiếu nại liên quan.
Ngày 15/7 sẽ trao giải.
Cuộc thi bắt đầu.
 

bibin

Member
Dạ BIN văn trình con "chicken" nhưng cũng bạo gan bình ạ,không hay mong mọi người bỏ qua.
Thật lòng chẳng biết làm thơ
Nhưng mà vô box làm ngơ sao đành.

..................

Còn đây là lời thơ bình về sư cọ gõ mõ:
[ITay đều,mắt trĩu ,miệng nam mô
Tiếng mõ kêu xa ngỡ ở chùa.
Ngoảnh lại nhìn thấu sau mới biết
Việt Pét giữa cõi miệng nam mô.
[/I]
 

bibin

Member
Dạ BIN xin mạn phép post bài thơ bình này nhằm tếu lão sư cọ và cũng để tỏ lòng khâm phục và cảm ơn đến lão.
Nam mô...Cốc cốc...Nam mô
Tiếng mõ kêu xa nghe mơ hồ.
Ngẫm ra,nhìn thấu thì mới biết
Một người đáng xứng gọi vĩ nhân.
Đưa thân gánh vác việc triều chính
Không có ông ta khó mà thành.
Việc Off đơn giản tưởng là nhanh
Ý kiến đưa ra nghĩ ngon lành.
Nhưng rồi đâu biết gian lao thế,
Điều động tinh binh(AE) có thoả phanh.
BIN ta đành nhờ sư cọ mốc.
Cốc cốc...Nam mô,việc đã thành
 
Top