• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Bé trai 2 tuổi bị chó cắn nát 1 bên mặt

hchungkt80

Dịch giả Vietpet
Chiều 5/12, Khoa Phỏng - Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi đồng 2 – TPHCM đã tiếp nhận cấp cứu 1 bệnh nhi 23 tháng tuổi bị chó nhà cắn nát gò má trái, rách môi trên và mất khá nhiều máu.


Người nhà bệnh nhi cho biết, bệnh nhi là bé trai tên H.G.T, được 23 tháng tuổi, cư ngụ Q.12, TPHCM. Ngày chủ nhật về nhà ông bà ngoại chơi, bé T có giành đồ chơi mà con chó nhà đang chơi đùa. Bé liền bị chú chó giành lại, cắn vào gò má trái và môi của bé làm tổn thương nặng, chảy nhiều máu.



Bé T. đang được người nhà chăm sóc trong bệnh viện

Gia đình đưa bé đến Bệnh viện quận Gò Vấp cấp cứu. Khi nhìn thấy vết thương trên gò má của bệnh nhi, các BS Bệnh viện Gò Vấp đã lập tức chuyển thẳng bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Bé nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, phần thịt gò má trái nhầy nhụa, môi trên bị rách.

Sau đó bệnh nhi đã phải trải qua hơn 2 giờ phẫu thuật. Môi trên phải khâu 5 mũi, phần gò má trái phải khâu gần 20 mũi. Do chú chó “gây án” mới được tiêm ngừa dại 3 tháng nên tạm thời các bác sĩ chưa dùng thuốc ngừa dại cho bé T.

hn.24h
 

nh0kkUn

Member
Cái này âu cũng do con người mà ra thôi...
bố mẹ, ông bà không để ý mà để thằng bé giành đồ chơi từ con chó...
Mà thằng bé mới 2 tuổi:
1. nó không có hiểu biết nhiều
2. Con chó sẽ không quen em bé...
Rồi em bé giành lại, cứ thế rồi lại đổ lỗi tại con chó làm hại con người mà không nghĩ lại, con người có chọc giận chó hay không, hay tụi nó chỉ làm theo nhiệm vụ của mình mà đỗ lỗi cho con chó, nào là mang ra quán thịt cầy, nào là cho người khác, nào là giết, nào là ghét bỏ...
thật không hiểu nỗi con người...
 
Nhà mình nuôi chó to (GSD va Rot) nguyên tắc là không bao giờ chưa nhốt chó mà mở cửa cho khách tuy là chó học hành rất đàng hoàng vì chó nó có cái bản năng của chó!
 
Cái này âu cũng do con người mà ra thôi...
bố mẹ, ông bà không để ý mà để thằng bé giành đồ chơi từ con chó...
Mà thằng bé mới 2 tuổi:
1. nó không có hiểu biết nhiều
2. Con chó sẽ không quen em bé...
Rồi em bé giành lại, cứ thế rồi lại đổ lỗi tại con chó làm hại con người mà không nghĩ lại, con người có chọc giận chó hay không, hay tụi nó chỉ làm theo nhiệm vụ của mình mà đỗ lỗi cho con chó, nào là mang ra quán thịt cầy, nào là cho người khác, nào là giết, nào là ghét bỏ...
thật không hiểu nỗi con người...
bạn nói đúng đấy. bố mẹ không canh giữ con,khi xảy ra tai nạn thì luôn nói " vì,tại bởi,do...." suy cho cùng,thì con chó nó theo bản năng của nó. nhiều lúc mình giỡn với con chó của mình,giật lại đồ ăn của nó,bị nó táp,thì là do mình hâm thôi.
 
Top