Sweet Candy
Member
Tớ cũng làm thành viên của VP mấy tháng rồi. Nhưng bây giờ mới giới thiệu con cưng của tớ được. Bởi vì mama của tớ hứa là sẽ tặng tớ 1 em mèo nữa nhân ngày sinh nhật, nên tớ định đợi để giới thiệu cả 2 sau, nhưng đã qua ngày sinh nhật của tớ 2 tuần, chắc mama quên mất rồi !
Con cưng của tớ tên là Ú, đúng như tên gọi, em nhà tớ 6 cân rồi, toàn ăn tôm, cá, thức ăn khô,...Chứ thịt lợn, thịt bò là không chịu ăn. Mà em cũng được 6 tuổi đấy, năm sau là Ú già, thế mà vẫn nghịch lắm, đưa tay ra vuốt ve mà nó cứ ôm tay mình để cắn + cào cấu, chỉ là cắn yêu thui, nhưng mà đau lắm nhé, đến lớp bạn bè cứ tưởng mình rạch tay, hic hic... Lại còn cứ thấy giấy là lại ngồi xé rách tùm lum, có lần nó xé rách bài tập về nhà của tớ rồi đấy chứ ! Có khách đến cũng bạo lắm, chả sợ gì cả, cứ thế trèo lên lòng người khác, nhưng mang ra ngoài đường là sợ ngay !
Hôm qua tớ vừa tắm cho em nó xong, thơm tho lắm nhé ! Em cứ ngồi yên cho chị tắm thôi, nhưng đến khi cho vào chậu nước thì mặt trông thảm hại vô cùng, nhiều khi thấy nước ấm quá là cứ thế nằm ở đấy thôi, phải lôi mới chịu ra, hic hic...
Bây giờ mời mọi người xem ảnh của bé mèo Ú nhé !
Em đang nằm ngủ trên ghế này, chỉ muốn gối đầu lên cái bụng mềm mại cua nó thôi!

Ú nằm ngủ trên sàn lấy tay che mặt này...

Ôi buồn ngủ quá, ngáp thôi !


Con cưng của tớ tên là Ú, đúng như tên gọi, em nhà tớ 6 cân rồi, toàn ăn tôm, cá, thức ăn khô,...Chứ thịt lợn, thịt bò là không chịu ăn. Mà em cũng được 6 tuổi đấy, năm sau là Ú già, thế mà vẫn nghịch lắm, đưa tay ra vuốt ve mà nó cứ ôm tay mình để cắn + cào cấu, chỉ là cắn yêu thui, nhưng mà đau lắm nhé, đến lớp bạn bè cứ tưởng mình rạch tay, hic hic... Lại còn cứ thấy giấy là lại ngồi xé rách tùm lum, có lần nó xé rách bài tập về nhà của tớ rồi đấy chứ ! Có khách đến cũng bạo lắm, chả sợ gì cả, cứ thế trèo lên lòng người khác, nhưng mang ra ngoài đường là sợ ngay !
Hôm qua tớ vừa tắm cho em nó xong, thơm tho lắm nhé ! Em cứ ngồi yên cho chị tắm thôi, nhưng đến khi cho vào chậu nước thì mặt trông thảm hại vô cùng, nhiều khi thấy nước ấm quá là cứ thế nằm ở đấy thôi, phải lôi mới chịu ra, hic hic...
Bây giờ mời mọi người xem ảnh của bé mèo Ú nhé !
Em đang nằm ngủ trên ghế này, chỉ muốn gối đầu lên cái bụng mềm mại cua nó thôi!

Ú nằm ngủ trên sàn lấy tay che mặt này...

Ôi buồn ngủ quá, ngáp thôi !

