• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Bé mèo BOOM!

Beambeam

Active Member
BOOM là con gái, đã về nhà mới được gần 1 tuần rồi, hôm đầu bỡ ngỡ thế này nè:


Cái mặt còn ngơ ngác như thế này này:
 

ngudaymuon

Active Member
Sao mèo anh lông ngắn mặt đứa nào cũng giống đứa nào hết trơn, đặt cạnh nhau một lũ là chịu không phân được em nèo ra em nèo cả :D vì chúng nó xinh như nhau
 

thuan81

Active Member
thỏa mãn cơn nghiện Mèo Anh lông ngắn chưa em!?anh dám chắc không bao giờ thỏa mãn đâu!hihi Bé xinh quá em ơi!anh dặn trước 1 bé baby của Boom đó !hi mau lớn Boom ơi!
 

Beambeam

Active Member
Sao mèo anh lông ngắn mặt đứa nào cũng giống đứa nào hết trơn, đặt cạnh nhau một lũ là chịu không phân được em nèo ra em nèo cả :D vì chúng nó xinh như nhau
Hihi, chị ngudaymuon chắc lại đang hồi tưởng nhớ đến em BUM rồi đây :nailbitting:
 

Beambeam

Active Member
thỏa mãn cơn nghiện Mèo Anh lông ngắn chưa em!?anh dám chắc không bao giờ thỏa mãn đâu!hihi Bé xinh quá em ơi!anh dặn trước 1 bé baby của Boom đó !hi mau lớn Boom ơi!
Hic, em cũng đang phải kiềm chế lắm đây, phải đợi BOOM lớn chút đã, con bé dễ thương lắm lắm, trẻ con nuôi tuy hơi vất vả nhưng cứ thấy cái dáng lũn chũn của nó đi theo mình là lại quên hết anh ah, mùa đông này ấm áp rồi anh ơi :love struck: Lông bé ngắn nhưng dầy, mềm mại, iu lắm. Ah, em liên hệ với anh phi công kia rồi, hihi..
 

Beambeam

Active Member
Bé buồn cười lắm, bé quá nên chẳng biết gì..em nằm là bé cứ thích trèo lên ngực, dí sát cái miệng xinh xinh của bé vào miệng của mình, hihi :D
Úi, đừng chụp ảnh..
 

Beambeam

Active Member
Bé buồn cười lắm, bé quá nên chẳng biết gì..em nằm là bé cứ thích trèo lên ngực, dí sát cái miệng xinh xinh của bé vào miệng của mình, hihi :D
Úi, đừng chụp ảnh..

Lại gì nữa thế này..
 

D_P_HOA

Active Member
Bé buồn cười lắm, bé quá nên chẳng biết gì..em nằm là bé cứ thích trèo lên ngực, dí sát cái miệng xinh xinh của bé vào miệng của mình, hihi :D
Úi, đừng chụp ảnh..

Lại gì nữa thế này..
ui để cửa sổ vietpet bé quá sợ sếp nhìn thấy :D, nên không phát hiện ra nhà Beam lại cứ sang nhà beheo tán phét. Xinh quá Beam a, cái mẹt của nó yêu nhỉ :love struck:, sang năm mang xe be tông đến đổ trước nhà Beam nhé :D
 

Beambeam

Active Member
ui để cửa sổ vietpet bé quá sợ sếp nhìn thấy :D, nên không phát hiện ra nhà Beam lại cứ sang nhà beheo tán phét. Xinh quá Beam a, cái mẹt của nó yêu nhỉ :love struck:, sang năm mang xe be tông đến đổ trước nhà Beam nhé :D
Hihi, tại em cũng cứ thích sang bên ấy hóng Bông với lại học hỏi thêm kinh nghiệm chăm bé, hồi chị ấy đón Bông về Bông cũng còn bé xíu mà...Chị ơi, em cũng đang học tập chị vụ cái thau + giá để trong phòng vệ sinh ấy, em thấy để như vậy sạch sẽ và thoáng nhất nhưng không biết BOOM có học theo được giống như anh BOP không, anh BOP về nhà mới có 1 tháng tuổi mà học nhanh thế, hic, có khi phải cho BOOM sang học tập anh BOP vụ này ấy chứ :whew:
 

thuan81

Active Member
Hic, em cũng đang phải kiềm chế lắm đây, phải đợi BOOM lớn chút đã, con bé dễ thương lắm lắm, trẻ con nuôi tuy hơi vất vả nhưng cứ thấy cái dáng lũn chũn của nó đi theo mình là lại quên hết anh ah, mùa đông này ấm áp rồi anh ơi :love struck: Lông bé ngắn nhưng dầy, mềm mại, iu lắm. Ah, em liên hệ với anh phi công kia rồi, hihi..
anh cũng mới nhắn tin rồi tham lam quá không em ha!hihi nhưng mà cứ nổi máu tham hoài chán quá!chắc phải học ngồi thiền thôi hihi
 

D_P_HOA

Active Member
Hihi, tại em cũng cứ thích sang bên ấy hóng Bông với lại học hỏi thêm kinh nghiệm chăm bé, hồi chị ấy đón Bông về Bông cũng còn bé xíu mà...Chị ơi, em cũng đang học tập chị vụ cái thau + giá để trong phòng vệ sinh ấy, em thấy để như vậy sạch sẽ và thoáng nhất nhưng không biết BOOM có học theo được giống như anh BOP không, anh BOP về nhà mới có 1 tháng tuổi mà học nhanh thế, hic, có khi phải cho BOOM sang học tập anh BOP vụ này ấy chứ :whew:
Hì, chị thấy mọi người nên trao đổi kinh nghiêm nuôi mèo để xem ai phù hợp cách nào thì áp dụng cách đó :)), cái thằng Bop nó tuy lúc đón nó về mới có 1 tháng thôi nhưng nó khôn lắm, chính nó dậy mấy đứa dở hơi kia theo nó đấy :D,. chị sợ nhất là mèo đi bậy lung tung. Nuuoi đứa nào về mở đầu cũng lo nhất khoản đó. Mở đầu có biết catsan là cái gì đâu :D, mà nó cũng tón kém nữa, định cho nó đi ở trong nhà vệ sinh sau đó thì hót và cọ sạch đi, nhưng nghĩ nó vẫn còn mùi mà lại ướt nhà vệ sinh nữa thì chân nó dính ướt mất. Sau nghĩ đặt cái rá lên chậu cho nó đi vào đó nó đi thi không bị ướt chân. à quên bọ mèo nhà chị nó không có thói quen đào bới lên mới aps dụng được như vậy :)). cũng bởi vì nhà chị có nhiều nhà vệ sinh nên cái nhà vệ sinh đó nó khá rộng ( 6m2) chỉ dành riêng cho chúng nó thôi :D, nên thỏa mái. Chúng nó có chơi ở tàng nào cũng chạy về đó để đi vệ sinh ( nhất là thằng Bop đó, nó không chịu đi chỗ khác đâu) chỉ thỉnh thoảng lắm con Phephe nó nổi cơn đi ở tầng dưới , nhưng nó đi đúng vào lỗ thoát nước ở trong nhà vệ sinh.

Còn ăn uống thì chị lên trên vietpet áp dụng được nhiều thứ lắm, chỉ duy nhất có lần làm thử hỗn hợp như nhà Ngủ muộn ( ức gà + gan gà + ít thịt bò ) thì quả thật là bọn nó không thích. Chúng chỉ thíc ăn ức gà Cn luộc, thỉnh thoảng cho ăn gan, ăn rau gì thì cắt cho chúng ít rau đó, chúng chiến tất.
Nhưng bọn này dặc biệt là mê sữa Bio cho chó mèo, nghiện lắm, ngày nào 2 đứa cũng phải tủ khoảng 100ml đó
 

Beambeam

Active Member
Hì, chị thấy mọi người nên trao đổi kinh nghiêm nuôi mèo để xem ai phù hợp cách nào thì áp dụng cách đó :)), cái thằng Bop nó tuy lúc đón nó về mới có 1 tháng thôi nhưng nó khôn lắm, chính nó dậy mấy đứa dở hơi kia theo nó đấy :D,. chị sợ nhất là mèo đi bậy lung tung. Nuuoi đứa nào về mở đầu cũng lo nhất khoản đó. Mở đầu có biết catsan là cái gì đâu :D, mà nó cũng tón kém nữa, định cho nó đi ở trong nhà vệ sinh sau đó thì hót và cọ sạch đi, nhưng nghĩ nó vẫn còn mùi mà lại ướt nhà vệ sinh nữa thì chân nó dính ướt mất. Sau nghĩ đặt cái rá lên chậu cho nó đi vào đó nó đi thi không bị ướt chân. à quên bọ mèo nhà chị nó không có thói quen đào bới lên mới aps dụng được như vậy :)). cũng bởi vì nhà chị có nhiều nhà vệ sinh nên cái nhà vệ sinh đó nó khá rộng ( 6m2) chỉ dành riêng cho chúng nó thôi :D, nên thỏa mái. Chúng nó có chơi ở tàng nào cũng chạy về đó để đi vệ sinh ( nhất là thằng Bop đó, nó không chịu đi chỗ khác đâu) chỉ thỉnh thoảng lắm con Phephe nó nổi cơn đi ở tầng dưới , nhưng nó đi đúng vào lỗ thoát nước ở trong nhà vệ sinh.

Còn ăn uống thì chị lên trên vietpet áp dụng được nhiều thứ lắm, chỉ duy nhất có lần làm thử hỗn hợp như nhà Ngủ muộn ( ức gà + gan gà + ít thịt bò ) thì quả thật là bọn nó không thích. Chúng chỉ thíc ăn ức gà Cn luộc, thỉnh thoảng cho ăn gan, ăn rau gì thì cắt cho chúng ít rau đó, chúng chiến tất.
Nhưng bọn này dặc biệt là mê sữa Bio cho chó mèo, nghiện lắm, ngày nào 2 đứa cũng phải tủ khoảng 100ml đó
BOOM cũng không có thói quen đào bới vùi lấp gì cả chị ah, cứ xong là nhảy ra luôn vậy nên em mới định áp dụng cách của chị. Lúc em ở nhà thì ổn lắm, vì em biết giờ giấc của bé nên cứ sáng sớm hay ăn xong khoảng 10-15' là em chực sẵn :D Hy vọng bé sẽ quen chứ vụ này là mất nhiều tgian nhất :blusshing:
Sữa BIO thì em đang phải tạm dừng vì vụ rối loạn tiêu hoá, haizzz :praying:
 

beheoxinhxan

Active Member
Hihi, tại em cũng cứ thích sang bên ấy hóng Bông với lại học hỏi thêm kinh nghiệm chăm bé, hồi chị ấy đón Bông về Bông cũng còn bé xíu mà...Chị ơi, em cũng đang học tập chị vụ cái thau + giá để trong phòng vệ sinh ấy, em thấy để như vậy sạch sẽ và thoáng nhất nhưng không biết BOOM có học theo được giống như anh BOP không, anh BOP về nhà mới có 1 tháng tuổi mà học nhanh thế, hic, có khi phải cho BOOM sang học tập anh BOP vụ này ấy chứ :whew:
Tập được cho Boom chuyện này thì tiết kiệm ối tiền :)). Như con bé Bông nó uống sữa nên đi đái nhiều ơi là nhiều, tốn cat san kinh khủng luôn đấy :D
 

D_P_HOA

Active Member
BOOM cũng không có thói quen đào bới vùi lấp gì cả chị ah, cứ xong là nhảy ra luôn vậy nên em mới định áp dụng cách của chị. Lúc em ở nhà thì ổn lắm, vì em biết giờ giấc của bé nên cứ sáng sớm hay ăn xong khoảng 10-15' là em chực sẵn :D Hy vọng bé sẽ quen chứ vụ này là mất nhiều tgian nhất :blusshing:
Sữa BIO thì em đang phải tạm dừng vì vụ rối loạn tiêu hoá, haizzz :praying:
hì, bọn mèo nhà chị nó cũng đi vệ sinh vào buổi sáng :)), có lúc hai đứa cùng trèo vào chạu, Nó đi toa lét có nhìn thấy mình vào nó cũng chỉ nhìn = nửa con mắt :D, mình cứ đứng chầu chực để hót luôn =)), chỉ sợ nó dẫm vào , con nhà mình nó bế , rồi nó lại nhảy lên giường thì chết :D

Bọn mèo nhà chị nó toàn ăn cơm trộn cũng chưa thấy bị đi ngoài nên chả có kinh nghiệm gì cả em ạ
 

Beambeam

Active Member
Đặt một cục gạch sau này boom có em bé nhé , nhanh thui mà ...hihihihih , giờ này sang năm nhỉ ??
Hic, nếu mà BOOM không vụng về anh ah, chứ hôm trước đến chơi nhà chị ngudaymuon, nghe tả lúc chị ấy đỡ cho Xù mà...không biết diễn đạt như thế nào nhưng chắc là em không làm được vậy đâu, triệt sản luôn :(
 

D_P_HOA

Active Member
Tập được cho Boom chuyện này thì tiết kiệm ối tiền :)). Như con bé Bông nó uống sữa nên đi đái nhiều ơi là nhiều, tốn cat san kinh khủng luôn đấy :D
ôi lại nói về việc nó đi nhẹ, hôm nào về cũng phải đổ 1 chậu nước tè của mèo đấy :D
 

Beambeam

Active Member
ôi lại nói về việc nó đi nhẹ, hôm nào về cũng phải đổ 1 chậu nước tè của mèo đấy :D
Hihi, em cũng chỉ mong được đi đổ chậu như chị thôi mà chưa được đây nè :))
 

D_P_HOA

Active Member
Hì, chị thấy mọi người nên trao đổi kinh nghiêm nuôi mèo để xem ai phù hợp cách nào thì áp dụng cách đó :)), cái thằng Bop nó tuy lúc đón nó về mới có 1 tháng thôi nhưng nó khôn lắm, chính nó dậy mấy đứa dở hơi kia theo nó đấy :D,. chị sợ nhất là mèo đi bậy lung tung. Nuuoi đứa nào về mở đầu cũng lo nhất khoản đó. Mở đầu có biết catsan là cái gì đâu :D, mà nó cũng tón kém nữa, định cho nó đi ở trong nhà vệ sinh sau đó thì hót và cọ sạch đi, nhưng nghĩ nó vẫn còn mùi mà lại ướt nhà vệ sinh nữa thì chân nó dính ướt mất. Sau nghĩ đặt cái rá lên chậu cho nó đi vào đó nó đi thi không bị ướt chân. à quên bọ mèo nhà chị nó không có thói quen đào bới lên mới aps dụng được như vậy :)). cũng bởi vì nhà chị có nhiều nhà vệ sinh nên cái nhà vệ sinh đó nó khá rộng ( 6m2) chỉ dành riêng cho chúng nó thôi :D, nên thỏa mái. Chúng nó có chơi ở tàng nào cũng chạy về đó để đi vệ sinh ( nhất là thằng Bop đó, nó không chịu đi chỗ khác đâu) chỉ thỉnh thoảng lắm con Phephe nó nổi cơn đi ở tầng dưới , nhưng nó đi đúng vào lỗ thoát nước ở trong nhà vệ sinh.

Còn ăn uống thì chị lên trên vietpet áp dụng được nhiều thứ lắm, chỉ duy nhất có lần làm thử hỗn hợp như nhà Ngủ muộn ( ức gà + gan gà + ít thịt bò ) thì quả thật là bọn nó không thích. Chúng chỉ thíc ăn ức gà Cn luộc, thỉnh thoảng cho ăn gan, ăn rau gì thì cắt cho chúng ít rau đó, chúng chiến tất.
Nhưng bọn này dặc biệt là mê sữa Bio cho chó mèo, nghiện lắm, ngày nào 2 đứa cũng phải tủ khoảng 100ml đó
à quên, còn vụ tắm cho bọn mèo nữa chứ, ngày xưa nuôi bé mèo ta chị cũng cứ đè nó ra tắm, mọi người cứ bảo mình hâm vì chả thấy ai tắm mèo bao giờ =)), nhưng con mình nó cứ bế ăm nên sợ nó bẩn. Thế nên khi mua mèo nhà ai chị cũng phải hỏi nó có tắm đc không =)), mình lôi con nào về cungxcungx đè nó ra tắm cái đã :D, liều thế không biết, cũng may là bọn này cứ thả vào chậu nước ấm, pha nước tăm cho mèo ngâm, xong dùng vòi hoa sen xả thỏa mái :)). Mình cứ tưởng là mình sạch rồi thế mà hôm nọ BS Chiền đến soi tai cũng thấy bẩn ơi là bẩn =)) mặc dù lột tai bọn nó ra lau liên tục

ơ mà sao hôm nay mình nói nhiều thế nhỉ =)), chị và thằng Long nhà chị còn nghịch lắm cơ, nhiều trò lắm, nói ra mọi người đừng mắng nhé, có hom thử cho bọn nó uống chut rượu =)) :D, nó đi lảo đảo chân nam đá chân chiêu, còn có lúc trêu bọn mèo đến phát tứ lên đến nỗi mình đi ngang qua nó, nó ngoạm đểu mình 1 phát trả thù bằng được mới thôi :D
 
Top