Tớ vẫn giữ trọng trách trông nom bé này cho bạn Bong90, vì bạn ấy có việc bận mà! Nuôi nấng và bầu bạn với em ý 1 thời gian, tớ thấy cô bé giờ đã nhớn lắm rồi, ra dáng lắm rồi nhé! Vừa rồi về quê nghỉ lễ 30-4, không ai chăm sóc được bé, tớ sợ bé ăn uống thất thường nên bế theo về quê. Lúc ra HN xe hợp đồng cho mang chó mèo cảnh đông quá tớ không đăng ký suất được nên đành để cô nàng ở nhà 1 thời gian nhờ bố mẹ tớ chăm. Hum nay nhớ quá, post ảnh bé lên khoe với mọi người, với lại để cho đỡ nhớ nữa, híc!
đáng yêu thế, chị nhớ lắm Keng ơi!!!

Lúc đang dụi đầu buồn ngủ này...
Già đời chưa

Chị bảo chị ý thôi cái trò chụp ảnh em đi cái!!

Chị bảo em chat hộ chị á?
Cho tớ ké thêm mấy em mèo ở nhà nữa nhé, nhớ lắm ý!
Đây là Méng bụp Ba tư mặt tịt này:

Còn đây là chị Bim hồi còn con gái này, (giờ 3 lứa rồi)

Chị ta đang chốn tìm đấy ạ!

Bây giờ bé Keng về ở tạm 1 thời gian nhưng có vẻ rất thích thú với các anh chị thân thiện ở đây nên chạy nhảy, chơi đùa suốt. Không biết lúc mang ra đây thì bé có buồn lắm không. Có bạn bè vẫn vui hơn chứ, điều kiện chăm sóc lại tốt hơn hẳn nữa. Nhưng dù sao Keng cũng chỉ là khách thôi, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, rồi em sẽ lại về bên cô chủ của em. Chị sẽ buồn, sẽ hụt hẫng, sẽ thơ thẩn 1 thời gian... và cầu trời đừng để tình cảm át mất lý trí, để chị k giữ em lại cho riêng mình, để chị không là người xấu..!!!


Lúc đang dụi đầu buồn ngủ này...


Chị bảo chị ý thôi cái trò chụp ảnh em đi cái!!

Chị bảo em chat hộ chị á?
Cho tớ ké thêm mấy em mèo ở nhà nữa nhé, nhớ lắm ý!
Đây là Méng bụp Ba tư mặt tịt này:

Còn đây là chị Bim hồi còn con gái này, (giờ 3 lứa rồi)

Chị ta đang chốn tìm đấy ạ!

Bây giờ bé Keng về ở tạm 1 thời gian nhưng có vẻ rất thích thú với các anh chị thân thiện ở đây nên chạy nhảy, chơi đùa suốt. Không biết lúc mang ra đây thì bé có buồn lắm không. Có bạn bè vẫn vui hơn chứ, điều kiện chăm sóc lại tốt hơn hẳn nữa. Nhưng dù sao Keng cũng chỉ là khách thôi, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, rồi em sẽ lại về bên cô chủ của em. Chị sẽ buồn, sẽ hụt hẫng, sẽ thơ thẩn 1 thời gian... và cầu trời đừng để tình cảm át mất lý trí, để chị k giữ em lại cho riêng mình, để chị không là người xấu..!!!