Bun (còn hay đc gọi là Bún) bé đc 3 tháng rưỡi. Mình không biết bé là giống chó nào
các bạn trên Vietpet giúp mình với TT.TT
khi mình hỏi ông chủ thì ông bảo đấy là chó cooker Tây Ban Nha nhưng mình google thì thấy cooker tai cũng dài như thế nhưng ko có chỏm lông trên đầu như Bun nhà mình, lông thì cong xoăn từng múi cứ như là mấy bà cô hay đi làm đầu ý, lông ở chân Bun nhà mình cũng dài và rủ nhiều hơn cooker cứ như người mặc quần ống loe vậy =)) (-> thời trang disco thập niên 80 =)) ) Bun nhìn ngố khủng khiếp
(à giả sử Bun là chó Tây Ban Nha thật thì cũng thật buồn cười vật vã ý, bữa trước mình đón cún Tây Ban Nha về thì tối đó đội Tây Ban Nha vô địch World Cup =)) )
Mình đón bé về đc gần 2 tuần rồi. Lần đầu tiên thấy bé, mình thích lắm...cơ mà bé bơ lác mình luôn, ko thèm để mắt tới mình trong khi cả đàn thì vẫy đuôi nhảy nhót chào đón mình tíu tít ( >"< ). mình thò tay vào chuồng gãi gãi, vuốt vuốt, nựng nựng mà bé chỉ thèm hếnh cái đầu lên miễn cưỡng hưởng ứng...hix...chỉ đến khi thấy bác chủ bước ra thì bé mới đứng dậy, nhảy tưng tưng, ngoáy mông tít thò lò, mắt thì hấp ha hấp háy ra chiều sung sướng lắm. Thế nên khi mới đón bé về mình cũng hơi lăn tăn lo lắng...sợ bé ko thèm theo mình. Nhưng hai ngày sau Bun mới lộ hết cái bản chất quỉ sứ của nó =)) . Bun quấn chủ lắm, ko lúc nào rời mình nửa bước, mình chỉ lỉnh đi xem TV có 1 tẹo là nó gào cái mồm ra rên rỉ khóc lóc (nghe như kiểu oan ức đầy trời ý). mẹ mình cho nó ăn thì nó cứ đứng nhìn, nó đòi mình cho nó ăn ="=. Lúc nhảy nhót chơi đùa thì tung trời nổ đất (hậu quả là vỡ mất 3 cái bình hoa bằng gốm sứ của mẹ =)) tất nhiên là mình ko nỡ để bé chịu đòn nên đành nói dối mẹ là do mình và thằng em trai đuổi nhau nên va vào làm vỡ...nhưng những 3 cái bình 1 ngày =)) thế là bị mẹ phát hiện và kết cục là cả 3 bị phạt 1 trận nên thân :">). Bun chơi bóng tài lắm
mình cứ tung bóng là nó nhảy lên cướp bóng or nhặt bóng về. Mỗi tội sau khi nhặt bóng về xong là cô nàng trèo vào lòng mình gặm bóng >"< mà cô nàng đâu có nhỏ lắm cho cam TT.TT. Chắc Bun ngứa răng hay sao ý mà hay gặm và nhá đồ lắm! nó hay nhai bóng, dẻ lau nhà, con Teddy của mình TT.TT, ông phật Di Lạc bằng gỗ của ba mình và mấy cái ôtô đồ chơi của thằng em mình nữa (thế mà ba mình khen tấm tắc là nó ngoan vì ko gặm giầy dép =)) )
nghịch ngợm xong là lăn đùng ra ngủ =)) (nhìn cái dáng ngủ ghét ko đỡ được >"< )
mình vẫn hay nghĩ chó tây thường hay ai ai cũng mừng...cơ mà lần này thì chắc mình hiểu lầm :"> con Bun nó thường ko sủa dữ (lúc đầu mẹ mình cứ tưởng nó ko biết sủa =)) ) có người lạ đi ngoài đường nó cũng chẳng sủa mà ngồi yên lừ mắt theo dõi, đến khi người ta bước chân vào nhà thì nó nhỏm mông dậy, đứng yên tại vị trí ban đầu rồi sủa (mình đoán chắc nó cũng sợ người lạ
). các thành viên trong nhà đi đâu về thì nó sủa đúng 1 tiếng báo hiệu nhẹ nhàng rồi ngoáy mông mừng (vì nó ko có đuôi mà
). kể cả chơi bắt bóng cũng thế, chỉ có mình và thằng em ném bóng thì nó mới thoải mái chạy bắt bóng, còn mấy bác hàng xóm nhử ném bóng thì nó đứng trân trối nhìn quả bóng rồi nhìn chủ =)) lúc đó ánh mắt nó như thể đang thốt lên "Ơ!" =))
Ko biết là chó bình thường có ăn rau hay ko :-S nhưng con Bun nhà mình thích ăn rau lắm ý nhất là bắp cải và rau muống.Vd: 1 bữa nó ăn khoảng 1 bát con đầy thì 2/5 là cơm; 2/5 là canh; 1/5 là rau và điểm xuyết thêm 3,4 miếng thịt rán mình cắt nhỏ ra
(ko biết như thế là có vấn đề gì ko..mình thấy lạ nên hơi lo lo :-S )

khi mình hỏi ông chủ thì ông bảo đấy là chó cooker Tây Ban Nha nhưng mình google thì thấy cooker tai cũng dài như thế nhưng ko có chỏm lông trên đầu như Bun nhà mình, lông thì cong xoăn từng múi cứ như là mấy bà cô hay đi làm đầu ý, lông ở chân Bun nhà mình cũng dài và rủ nhiều hơn cooker cứ như người mặc quần ống loe vậy =)) (-> thời trang disco thập niên 80 =)) ) Bun nhìn ngố khủng khiếp
(à giả sử Bun là chó Tây Ban Nha thật thì cũng thật buồn cười vật vã ý, bữa trước mình đón cún Tây Ban Nha về thì tối đó đội Tây Ban Nha vô địch World Cup =)) )
_______________
Mình đón bé về đc gần 2 tuần rồi. Lần đầu tiên thấy bé, mình thích lắm...cơ mà bé bơ lác mình luôn, ko thèm để mắt tới mình trong khi cả đàn thì vẫy đuôi nhảy nhót chào đón mình tíu tít ( >"< ). mình thò tay vào chuồng gãi gãi, vuốt vuốt, nựng nựng mà bé chỉ thèm hếnh cái đầu lên miễn cưỡng hưởng ứng...hix...chỉ đến khi thấy bác chủ bước ra thì bé mới đứng dậy, nhảy tưng tưng, ngoáy mông tít thò lò, mắt thì hấp ha hấp háy ra chiều sung sướng lắm. Thế nên khi mới đón bé về mình cũng hơi lăn tăn lo lắng...sợ bé ko thèm theo mình. Nhưng hai ngày sau Bun mới lộ hết cái bản chất quỉ sứ của nó =)) . Bun quấn chủ lắm, ko lúc nào rời mình nửa bước, mình chỉ lỉnh đi xem TV có 1 tẹo là nó gào cái mồm ra rên rỉ khóc lóc (nghe như kiểu oan ức đầy trời ý). mẹ mình cho nó ăn thì nó cứ đứng nhìn, nó đòi mình cho nó ăn ="=. Lúc nhảy nhót chơi đùa thì tung trời nổ đất (hậu quả là vỡ mất 3 cái bình hoa bằng gốm sứ của mẹ =)) tất nhiên là mình ko nỡ để bé chịu đòn nên đành nói dối mẹ là do mình và thằng em trai đuổi nhau nên va vào làm vỡ...nhưng những 3 cái bình 1 ngày =)) thế là bị mẹ phát hiện và kết cục là cả 3 bị phạt 1 trận nên thân :">). Bun chơi bóng tài lắm
nghịch ngợm xong là lăn đùng ra ngủ =)) (nhìn cái dáng ngủ ghét ko đỡ được >"< )





mình vẫn hay nghĩ chó tây thường hay ai ai cũng mừng...cơ mà lần này thì chắc mình hiểu lầm :"> con Bun nó thường ko sủa dữ (lúc đầu mẹ mình cứ tưởng nó ko biết sủa =)) ) có người lạ đi ngoài đường nó cũng chẳng sủa mà ngồi yên lừ mắt theo dõi, đến khi người ta bước chân vào nhà thì nó nhỏm mông dậy, đứng yên tại vị trí ban đầu rồi sủa (mình đoán chắc nó cũng sợ người lạ
Ko biết là chó bình thường có ăn rau hay ko :-S nhưng con Bun nhà mình thích ăn rau lắm ý nhất là bắp cải và rau muống.Vd: 1 bữa nó ăn khoảng 1 bát con đầy thì 2/5 là cơm; 2/5 là canh; 1/5 là rau và điểm xuyết thêm 3,4 miếng thịt rán mình cắt nhỏ ra
(ko biết như thế là có vấn đề gì ko..mình thấy lạ nên hơi lo lo :-S )