• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Báo tin vui cho họ nhà mèo VP

VuVuCz

Member
Tình hình là rất tình hình, hqua em cũng được sang thăm mèo. Nhìn lũ nhóc đáng yêu không chịu được. Mẹ Mi thì thích chơi đèn pin hơn là chăm con, cứ hớn hở lên chơi, kêu rất chi là điêu :)) . Cô Ki thì cứ chui vào nằm cho cháu bú, bế ra lại tìm mọi cách chui vào, lật cả vải lên để nằm cho mát, thua Ki luôn ^:)^ . Về em cứ bật video quay mấy đứa xem lại chị ạ, nhìn nhỏ xíu yêu toá. Mà cái bé xi đèn đèn nhưng mặt có đường nét trắng rất đều 2 bên mặt và chân trắng tinh tên Mọt Sách hả chị. Bé đó nhìn yêu quá là yêu :love struck::love struck::love struck:
 

lululubu

Active Member
Hu3, nghe lại thèm quá, mọt sách xinh gái đáng yêu. Mặt vằn vằn nom hiền ngoan ko chịu được. Tuần sau lại cắp rổ sanh rình xem các cháu lớn đến đâu, hí3.
 

ngudaymuon

Active Member
Ki hâm quá, tối qua sau khi các cô chú về hết, mẹ cháu đánh thế nào ki cũng quyết không chịu rời ổ mèo con, đành phải nhốt KI ở riêng 1 phòng, nó như bị mất sổ gạo, kêu la thảm thiết như kiểu mình ăn cắp con của nó. Nó kêu lạc cả giọng, thương lắm cơ, làm mình sốt cả ruột khi nghe nó kêu đòi ra với các con,Ki còn chả thèm ăn uống gì cả. Chỉ sợ nó kêu nhiều vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe nên sáng nay phải thả ra. Vừa thả 1 cái chạy ùa ra với các con liếm láp, ôm bọn nhóc khư khư như tài sản riêng của mình. Nhìn con bé chăm sóc con Mi chu đáo mình vừa thấy giận con bé sao ngốc thế, vừa thấy lo cho tương lai của những đứa con Ki. Cầu trời khấn phật cho mọi sự sẽ diễn ra tốt đẹp với kiki.
Tại KI sắp sinh nên nó cứ nghĩ đấy là con nó em ạ, nhưng đúng như shery nói, nếu bọn nhỏ bú Ki sẽ làm Ki sinh sớm, không tốt cho mấy đứa nhỏ trong bụng Ki, sữa non của mèo mẹ ngay sau sinh rất tốt cho mèo con, nay lại bị các a chị ra trước bú mất :(. Chẳng bít phải làm gì với Ki hâm nữa, :(
 

Kún¥êu

Member
Kiki là đứa con gái tồ tẹt yếu đuối, hôm nay nó vỡ chum từ 3h chiều mà bây giờ vẫn chưa đẻ xong. Có lẽ thai chết đã chết lưu trong bụng rồi + ki quá mệt nên không thể tiếp tục đẻ con. Thật là buồn :(
Ảnh ki với đứa con cả :
 

vanle

Member
Chủ nhật vừa rồi qua thăm đàn con nhà chị Bích, điều đầu tiên ấn tượng là cB trẻ hơn nhìu so với cái ảnh mà anh Downcome chụp. Cũng tại cái ảnh đấy mà mới có vụ mình đoán chB bị già đi mí tuổi.Thế nên a Downcome cũng ko phải là ko có tí dính líu gì về vụ ý đâu nhé và aDC cũng phải có trách nhiệm chụp lại cho cB 1 cái ảnh thật xì tin ;) Ấn tượng thứ 2 là nhà chB thật mát, sạch nữa. Có 2 bà mèo, 1 bà vừa đẻ 6 nhóc, 1 bà chuẩn bị lâm bồn mà chẳng có tí mùi nào cả. Ấn tượng cuối cùng và cũng làm chết đi trong lòng mình nhiều nhiều "ít" là đàn con của chB (X.Diệu nói Yêu là chết ở trong lòng một ít mà >:D< )
Dù đth chụp ảnh có hơi bị dìm hàng các em tẹo nhưng các em yên tâm, cả nhà đều biết các em rất đẹp và đáng yêu, đúng không ạ ^^

2 mẹ và 6 con đang nằm trong ổ thì bỗng xuất hiện 2 người lạ?? ^^ "Ai thế nhỉ? Thấy ta đẹp nên đến ngó chứ gì, biết thừa. Từ sáng tới giờ tiếp nhìu người lắm rồi ;;)"


" A, có quà nữa hả, đúng món khoái khẩu, chị em ta chén thôi.Không cần biết đến ai lun. Thích chụp ảnh hả, cứ tự nhiên :-""




Tranh thủ lúc 2 mèo mẹ mải mê chén thịt bò, đàn con được ẵm lên trưng hàng
Mun và Bunni nếu không được cận mục sở thị thì nhìn ảnh thôi đúng là khó mà phân biệt được 2 bé . Đấy, lúc ý nhìn khác lắm mà giờ nhìn lại đã thấy giống nhau quá chừng. ừm nếu không nhầm thì Mun là bên trái, còn bên phải là Bunni


Pắppơ đúng là không hổ danh "hotgirl", iu ko chịu được, là con thứ 3 mà phải lớn gấp 3 các anh chị em mình, 2 mắt đã lúng liếng lắm rồi


Mọt sách dù 2 mắt chưa mở hết đâu thế mà mẹ Bích đã gọi là mọt sách rồi :D Mọt sách là giống mẹ Mimi nhất, may thế chứ không mẹ Bích lại bảo Mimi đẻ hộ người ta, con mình mà chả giống mình tẹo nào thì chết :p

Đầu đinh, mẹ Bích đặt tên này cho em là chuẩn men. Thương em nhất vì ko phải là út mà lại bé nhất đàn, bị Bé bỏng lớn vượt hơn rồi. dù thế nhưng em vẫn chứng tỏ được sự cuốn hút đáng iu của mình. nhìn iu ko này

thiếu mỗi ảnh của Bé bỏng, vì là em út mà, được chiều nên hiếu động lắm, không chịu nằm yên để chị chụp phát nào cả :((
Mimi vô tư thế, cứ chén hồn nhiên chả để ý gì đến con cả, thế là Kiki phải ra tay hộ. Gặp mới thấy Ki đúng thật tồ ý, thương Ki thế


Bébỏng cứ như ko phải do Mi đẻ ra ý, giống mẹ nuôi Ki thật là giống. Chả biết Kiki đẻ con có bé nào giống mình như là Bébỏng không




Nhìn thế này ai bảo là đàn con này là của Mi


Mấy ngày nữa là Ki sinh, thương con bé tồ trông mệt lắm rồi, khổ thân Ki, lại cứ đòi chăm con của Mi, mong là Ki đẻ xong cũng sẽ chăm con mình như thế.
Không bít đến bao giờ Mimi và Kiki mới yên tâm giao 1 bé cho mình chăm nhỉ :love struck: (mẹ Bích không nuôi nổi hết đâu hihihi ;) )
 

vanle

Member
ôi trời, tin này của chB làm e giật nảy mình.nghe tin buồn quá. Kiki ngoan và đảm thế cơ mà. Hay tại đúng là do 6 nhóc tì ti nó nên nó mới sinh non mà chóng mệt như thế. Nếu đúng là thai chết lưu trong bụng thì sẽ tnào hả cB? cầu trời là không phải như vậy. Ki không đáng bị như thế. chỉ nge tin thôi đã thấy đau xót thế này thì không hỉu bố mẹ Ki sẽ buồn thế nào T_T Ki ơi cố lên em, cả nhà luôn bên em này
 

kokokiukiu

Active Member
chị ơi chị cho bé tới bác sĩ ngay đi chị,bé vỡ chum lâu quá rồi bé mệt lắm không còn sức nữa đâu.
 

kokokiukiu

Active Member
chị ơi chị cho bé tới bác sĩ ngay đi chị,bé vỡ chum lâu quá rồi bé mệt lắm không còn sức nữa đâu.cầu mong điều tốt đẹp nhất đến với Ki
 

VuVuCz

Member
E xin mạn phép được tường thuật gián tiếp 1 chút cho cả nhà đỡ sốt ruột ạ.
Tại sân vận động tổ giấy lúc này tiền đạo Ki đã ghi bàn thắng thứ 3 cho đội MiKi của bầu KunYêu ạ.
Ki cố lên !!!
 

Kún¥êu

Member
Cảm ơn cả nhà quan tâm. Từ 3h chiều ki chuyển dạ sinh con. Đến 2h đêm mới sinh xong 4 nhóc. Ca sinh rất vất vả,được sự cứu chữa tận tình của bs Chiền nhưng trong 4 nhóc dễ thương xinh xắn đó, nhóc cuối cùng đã bị nghẹt thở vì mẹ ki không đủ sức để sinh con. 3 nhóc còn lại rất đáng yêu, có màu lông xám giống hệt mẹ ki, 2 lông dài và 1 đứa lông ngắn( vì giống mẹ quá nên không thể biết bố chúng là ai ). Ảnh của bọn nhỏ mẹ Kún sẽ up lên sau cho mọi người ngắm.
 

vanle

Member
Cảm ơn cả nhà quan tâm. Từ 3h chiều ki chuyển dạ sinh con. Đến 2h đêm mới sinh xong 4 nhóc. Ca sinh rất vất vả,được sự cứu chữa tận tình của bs Chiền nhưng trong 4 nhóc dễ thương xinh xắn đó, nhóc cuối cùng đã bị nghẹt thở vì mẹ ki không đủ sức để sinh con. 3 nhóc còn lại rất đáng yêu, có màu lông xám giống hệt mẹ ki, 2 lông dài và 1 đứa lông ngắn( vì giống mẹ quá nên không thể biết bố chúng là ai ). Ảnh của bọn nhỏ mẹ Kún sẽ up lên sau cho mọi người ngắm.
ôi, thương bé út quá T_T hi vọng Ki đừng quá đau buồn quá mà quên đi việc phải chăm thật khéo cho 3 nhóc còn lại, Ki hãy dồn hết tình yêu thương của mình để nuôi cho 3 bé thật khoẻ mạnh nhé. Mimi hãy an ủi và đừng bắt nạt Ki nhé. Ơn trời, tuy Ki sinh thật vất vả nhưng vẫn còn giữ lại được 3 nhóc thế là mừng lắm rồi.
À, cả chiều hôm qua ngồi miệt mài gõ và up ảnh đàn con của ch Bích chụp được hôm chủ nhật sang thăm mà up thế nào cũng không lên, phải chờ mod duyệt, hic sao mod duyệt lâu thế không biết T_T
 

lululubu

Active Member
Ôi hôm qua nghe tin sốt hết cả ruột, may mà 3 đứa kia bình an cả. Tuần sau lại qua quấy phá mẹ các cháu và vuốt các cháu nào. Mong là khỏe mạnh cả.
 
Khổ thân bé út quá:(:)(:)((.Nhưng cũng may mẹ Ki và các bé còn lại đều khỏe mạnh,bình an vô sự:):). Rồi chẳng mấy chốc là lũ nhỏ mở mắt rồi bò lổm ngổm khắp nhà cho xem:):).
 

Mimi83

Member
Cảm ơn cả nhà quan tâm. Từ 3h chiều ki chuyển dạ sinh con. Đến 2h đêm mới sinh xong 4 nhóc. Ca sinh rất vất vả,được sự cứu chữa tận tình của bs Chiền nhưng trong 4 nhóc dễ thương xinh xắn đó, nhóc cuối cùng đã bị nghẹt thở vì mẹ ki không đủ sức để sinh con. 3 nhóc còn lại rất đáng yêu, có màu lông xám giống hệt mẹ ki, 2 lông dài và 1 đứa lông ngắn( vì giống mẹ quá nên không thể biết bố chúng là ai ). Ảnh của bọn nhỏ mẹ Kún sẽ up lên sau cho mọi người ngắm.
Chúc mừng nhà Bích nhé. Mong các bé khỏe mạnh, xinh đẹp.
 

vanle

Member
chB cập nhật tình hình Ki và lũ trẻ đi ạ, cả nhà sốt hết cả ruột rồi ý
 

phenmaleat

Active Member
tiếc quá chiều nay tới anh chị lại đi vắng mất không vào nhòm được bọn trẻ để chiều thứ 7 vậy.chị bích ơi cho em đăng kí 1 em maug xám xanh nha
 

Kún¥êu

Member
-Bây giờ mới thảnh thơi để up date tình hình đàn mèo nhà Kún cho ACE Vp ạ :
-Đầu tiên là Mi & 6 chiến sĩ, các cháu ngoan lắm, đến giờ bú là oánh nhau ác liệt để tranh giành ty. Bao giờ thằng Pắp pơ cũng giành ngôi vị quán quân là chiếm giữ cái ty ở giữa nhiều sữa nhất, đánh bạt anh em ra 1 bên, không kiêng nể gì ai cả :

Bé bỏng hiền dịu và nhút nhát. Mong bé bỏng sau này đừng yếu đuối giống cô Kiki của con :

Mẹ cháu phân vân với 2 thằng Mun và Bun quá, lúc thì nhìn thấy nó đen, lúc lại thấy nó hung hung. Cả nhà nghía ảnh rồi xem hộ mẹ cháu 2 thằng nhóc này màu gì với :

- Đầu đinh sau khi bú no thì duỗi thằng cẳng ra ngủ ngon lành :

- Cuối cùng là cô nàng hoa hậu : Mọt sách . Càng nhìn nó càng thấy cái mặt mẹt của nó phị ra đáng yêu vô cùng. Mọi người để ý kĩ trên người của Mọt sách đã có 1 cục gạch to tướng của chú Phú rồi. Không biết chú Phú đã nghĩ tên mới cho cháu Mọt sách chưa?


________________________________________________________________________
- Tiếp theo là đàn con của Kiki. Mẹ ki bây giờ ăn uống khỏe lại rồi cả nhà ạ, chăm con cũng khéo thành ra 3 đứa sau 1 ngày tuổi đã to lớn hơn rất nhiều. Mẹ cháu ngồi nghĩ mãi tên cho bọn nhóc nhưng chưa ra cái tên nào hợp lý cả. Bọn nhỏ giống mẹ chúng quá :

- Thằng 2 ghé tai thằng cả : “ Đồ lông ngắn xấu xí “

- Thằng cả bị trêu tức không làm gì được, bù lu bù loa, ngoặc mồm lên khóc oe oe :

- Trêu nhau chán 3 anh em lại ôm nhau ngủ ngon lành :

Cận cảnh 3 đứa :
-

Cận cảnh nữa nè :
-

Nhân tiện hôm nay mẹ cháu cũng thông báo chính thức cho các cô chú bác đang nóng lòng muốn đón 1 trong số 9 đứa con của Mi& Ki về nhà mới. Lúc chưa sinh các cháu mẹ Kún nghĩ sẽ tặng mèo con cho những ai thân quen, yêu mèo. Nhưng sau thời gian tận tay mình chăm sóc và nuôi nấng những sinh linh bé bỏng mẹ cháu mới thấy thật vất vả, chăm mèo con để sao cho khỏe mạnh không hề đơn giản mà tốn rất nhiều thời gian , công sức và tiền bạc. Vì vậy mẹ cháu quyết định sẽ không cho, tặng mèo con cho ai nữa( ngoài bác Cương và bác Alex) . Đến tháng 6 gia đình cháu xin hẹn gặp các cô các chú các bác tại mục rao vặt. Hiện tại 1 số cháu đã được các cô chú sau đây đặt gạch :
- Cháu Mọt sách được chú Phú nhấm từ lúc trong bụng mẹ
- Cháu Mun , Bun được cô Thảo (lubu) và cô Vân xí ngay từ lúc cháu mới sinh
- 1 cháu mang giới tính girl mẹ Kún dành tặng nhân dịp khai trương cửa hàng của vợ chồng bác Alex.
- 1 Cháu xám lông dài mẹ cháu dành tặng bà ngoại của bác Hoàng Mộc Cương.
- Cháu Pắp pơ được người yêu cũ của bố Tú đặt gạch.
Cô chú bác nào muốn đón mèo nhà Kún về thì liên hệ với mẹ cháu để mẹ cháu nhận gạch nhé.
 
Ki và Mi đã có em bé! bố Tú vui lắm đây hiiiii.
Nấm thấy nhà nào có sự sinh sản từ các bé Pet thì nhà đấy rất có lộc! Vậy nên bố Tú cứ sẵn sàng tinh thần bé mèo nặng cân nhất trong đàn có tin vui.
 

Kún¥êu

Member
-Bây giờ mới thảnh thơi để up date tình hình đàn mèo nhà Kún cho ACE Vp ạ :
-Đầu tiên là Mi & 6 chiến sĩ, các cháu ngoan lắm, đến giờ bú là oánh nhau ác liệt để tranh giành ty. Bao giờ thằng Pắp pơ cũng giành ngôi vị quán quân là chiếm giữ cái ty ở giữa nhiều sữa nhất, đánh bạt anh em ra 1 bên, không kiêng nể gì ai cả :

Bé bỏng hiền dịu và nhút nhát. Mong bé bỏng sau này đừng yếu đuối giống cô Kiki của con :

Mẹ cháu phân vân với 2 thằng Mun và Bun quá, lúc thì nhìn thấy nó đen, lúc lại thấy nó hung hung. Cả nhà nghía ảnh rồi xem hộ mẹ cháu 2 thằng nhóc này màu gì với :

- Đầu đinh sau khi bú no thì duỗi thằng cẳng ra ngủ ngon lành :

- Cuối cùng là cô nàng hoa hậu : Mọt sách . Càng nhìn nó càng thấy cái mặt mẹt của nó phị ra đáng yêu vô cùng. Mọi người để ý kĩ trên người của Mọt sách đã có 1 cục gạch to tướng của chú Phú rồi. Không biết chú Phú đã nghĩ tên mới cho cháu Mọt sách chưa?


________________________________________________________________________
- Tiếp theo là đàn con của Kiki. Mẹ ki bây giờ ăn uống khỏe lại rồi cả nhà ạ, chăm con cũng khéo thành ra 3 đứa sau 1 ngày tuổi đã to lớn hơn rất nhiều. Mẹ cháu ngồi nghĩ mãi tên cho bọn nhóc nhưng chưa ra cái tên nào hợp lý cả. Bọn nhỏ giống mẹ chúng quá :

- Thằng 2 ghé tai thằng cả : “ Đồ lông ngắn xấu xí “

- Thằng cả bị trêu tức không làm gì được, bù lu bù loa, ngoặc mồm lên khóc oe oe :

- Trêu nhau chán 3 anh em lại ôm nhau ngủ ngon lành :

Cận cảnh 3 đứa :
-

Cận cảnh nữa nè :
-

Nhân tiện hôm nay mẹ cháu cũng thông báo chính thức cho các cô chú bác đang nóng lòng muốn đón 1 trong số 9 đứa con của Mi& Ki về nhà mới. Lúc chưa sinh các cháu mẹ Kún nghĩ sẽ tặng mèo con cho những ai thân quen, yêu mèo. Nhưng sau thời gian tận tay mình chăm sóc và nuôi nấng những sinh linh bé bỏng mẹ cháu mới thấy thật vất vả, chăm mèo con để sao cho khỏe mạnh không hề đơn giản mà tốn rất nhiều thời gian , công sức và tiền bạc. Vì vậy mẹ cháu quyết định sẽ không cho, tặng mèo con cho ai nữa( ngoài bác Cương và bác Alex) . Đến tháng 6 gia đình cháu xin hẹn gặp các cô các chú các bác tại mục rao vặt. Hiện tại 1 số cháu đã được các cô chú sau đây đặt gạch :
- Cháu Mọt sách được chú Phú nhấm từ lúc trong bụng mẹ
- Cháu Mun , Bun được cô Thảo (lubu) và cô Vân xí ngay từ lúc cháu mới sinh
- 1 cháu mang giới tính girl mẹ Kún dành tặng nhân dịp khai trương cửa hàng của vợ chồng bác Alex.
- 1 Cháu xám lông dài mẹ cháu dành tặng bà ngoại của bác Hoàng Mộc Cương.
- Cháu Pắp pơ được người yêu cũ của bố Tú đặt gạch.
Cô chú bác nào muốn đón mèo nhà Kún về thì liên hệ với mẹ cháu để mẹ cháu nhận gạch nhé.
Trích dẫn lại bài cho mọi người cùng đọc.

Ki và Mi đã có em bé! bố Tú vui lắm đây hiiiii.
Nấm thấy nhà nào có sự sinh sản từ các bé Pet thì nhà đấy rất có lộc! Vậy nên bố Tú cứ sẵn sàng tinh thần bé mèo nặng cân nhất trong đàn có tin vui.
Bố Tú tồ tẹt lắm cô Nấm à, chăm cả mèo mẹ lẫn mèo con rất chi là vụng về, vậy nên mẹ Kún chưa sẵn sàng để bố Tú lên chức.

Thế người yêu cũ của chị có thích nuôi mèo ko hả chị Kún?:love struck:
Nếu Ex thích mèo thì đã không có bố Tú như ngày hôm nay ^^!
 
Top