Bé cún nhà em cách đây 2 hôm còn chạy nhảy nghịch ngợm tung tăng, lúc chiều còn thấy nghịch với chó lớn trong nhà, nhưng tối em đi học về đã thấy nó đi cà nhắc, đứng ăn cơm chốc lại co chân trước bên phải lên. Ban đầu em tưởng nó cắn nhau với chó lớn chắc 1 lát là khỏi. Nhưng đến ngày mai thì vẫn ko thấy giảm và bắt đầu có thấy chân sưng lên. Đến sáng hôm nay thì bàn chân sưng càng lớn và căng hơn. Giờ nhìn thì thấy rõ ko phải sưng cả bàn chân, mà tập trung nhiều nhất vào ngón thứ 2, ngón đó sưng gấp đôi so với các ngón khác và khiến cho cả bàn chân như phù lên thì phải. Lúc chiều thì thấy sưng phù ửng đỏ và căng da, đến tối nay thì thấy chỗ sưng chuyển hẳn màu sang mày tím sẫm như là màu máu bầm, chỗ da căng bóng luôn ạ. Em đụng nhẹ vào nó cũng kêu đau, nằm cũng phải đưa bàn chân đau lên, tuy đau nhưng thấy người đi đâu là lại chạy theo đấy, di chuyển bằng 3 chân mà vẫn cố gắng leo xuống lầu đón chủ về, rồi lại cố gắng leo lên, tội nghiệp lắm ạ. Em cố gắng ko cho nó di chuyển nhưng nó vẫn đi dù run rẩy và mỗi lần nằm xuống cũng khá khó khăn. Nguyên ngày hôm nay nó ko ăn cơm, chỉ ăn thịt và tối nay em có cho ăn trứng vịt lộn.
Mong các bác sĩ tư vấn giúp em, cún em bị bệnh gì, có khó chữa ko và phải chữa làm sao ạ. Cún nhà em chỉ mới 6 tháng, đợt trước vừa chữa viêm ruột xong, lại bị áp xe phải chích mủ, giờ lại bị tiếp thế này tội nó quá. Hy vọng được các bác sĩ và các bạn ở Vietpet góp ý. Em xin cám ơn rất nhiều!
Mong các bác sĩ tư vấn giúp em, cún em bị bệnh gì, có khó chữa ko và phải chữa làm sao ạ. Cún nhà em chỉ mới 6 tháng, đợt trước vừa chữa viêm ruột xong, lại bị áp xe phải chích mủ, giờ lại bị tiếp thế này tội nó quá. Hy vọng được các bác sĩ và các bạn ở Vietpet góp ý. Em xin cám ơn rất nhiều!