• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Anna của cô GAFIEL đã về đến HCM bình yên và mạnh khoẻ

GAFIEL

Member
Ngannhi oi, Anna đã khoẻ là cô yên tâm rồi.
Anna được chị Ngannhi cưng vậy thì cố gắng ăn nhiều cho chóng mập lên để chụp ảnh post lên với các anh chị và các bạn trên diễn đàn nhá. :love struck: Lúc đó chắc Ngannhi sẽ mở một Topic khác với seri ảnh mới của Anna... "mập" !!!
Hẹn gặp lại Ngannhi và bé Anna trên diễn đàn nhé. :):):)
 

ngannhi89

Member
Mấy hôm nay Anna đã bắt đầu quen với qui củ nhà mới rồi cô ạ.

Bé ăn khoẻ ( trộm vía ) nhưng ăn cơm ít hơn ăn Whiscat, đặc biệt thường lừa hết thịt ra ăn rồi bỏ cơm để đó, chạy đi đòi...thịt tiếp....^^

Lông tóc bắt đầu bốc mùi rồi nhưng nhà cháu vẫn chưa dám tắm, sợ bé lại bỏ ăn. Chắc thêm 2 ngày nữa thì bé mới được vệ sinh thân thể.

Anna là bé mèo khôn nhất mà cháu từng thấy, cực kỳ biết nịnh chủ và không bao giờ lầm chủ với ai ( cháu và em gái ngủ chung giường nhưng con bé luôn chỉ cào cấu kêu gọi mỗi cháu, chẳng lầm em cháu bao giờ ), thích ghê luôn cô ạ.
 

GAFIEL

Member
Người ta vẫn nói các con vật không nói được, nhưng cũng linh cảm giỏi lắm. Anna đã biết nhận ra đúng cô chủ của mình rồi ! Bé biết chị Ngannhi sẽ là người che chỏ và thương yêu bé nhất mà. :)

Cô nghĩ rằng cháu có thể tắm cho bé Anna được rồi. Không sao nữa đâu. Tắm xong, cháu lấy cái khăn lau khô cho bé. Lau thật khô. Nếu thời tiết trong đó nắng nóng thì không cần phải sấy đâu cháu ạ. Vì sấy không đúng nhiệt độ, nóng hoặc lạnh đều khiến bé bị ốm đấy.
Cô rất thích nhìn thấy bé lúc mới tắm xong. Bông xù như con nhím ấy, cháu nhỉ !!
 

ngannhi89

Member
Người ta vẫn nói các con vật không nói được, nhưng cũng linh cảm giỏi lắm. Anna đã biết nhận ra đúng cô chủ của mình rồi ! Bé biết chị Ngannhi sẽ là người che chỏ và thương yêu bé nhất mà. :)

Cô nghĩ rằng cháu có thể tắm cho bé Anna được rồi. Không sao nữa đâu. Tắm xong, cháu lấy cái khăn lau khô cho bé. Lau thật khô. Nếu thời tiết trong đó nắng nóng thì không cần phải sấy đâu cháu ạ. Vì sấy không đúng nhiệt độ, nóng hoặc lạnh đều khiến bé bị ốm đấy.
Cô rất thích nhìn thấy bé lúc mới tắm xong. Bông xù như con nhím ấy, cháu nhỉ !!
nghe lời cô Hoa, hôm nay 2 chị em cháu đã cùng nhau làm vệ sinh cho Anna rồi đây. Phát hiện con bé có vẻ nặng ký hơn, mừng quá trời:blusshing:

TẮM XONG RỒI. BÉ CÓ XINH KHÔNG NÀO:love struck:




BÉ BÉ BẰNG BÔNG



NGƯỜI TA ĐANG PHƠI NẮNG MÀ CHỤP CÁI GÌ:angry:

 

ngannhi89

Member
Tặng cả nhà thêm 2 tấm con bé đang nằm ngủ này, mới ăn xong nên bụng tròn ủm ^0^




 

luden

Member
Nhi oi, meo` nha` Nhi de thuong qua', chị cũng ở trong TP nè, chị cũng có hai bé mèo, bé vang là anh trai, còn bé đen láu cá là em gái, khi nào rãnh cho chúng nó qua giao lưu nha, nó cũng bé tí như mèo của Nhi , phá lắm. Hinh` cua hai be' na`:D



 

ngannhi89

Member
Nhi oi, meo` nha` Nhi de thuong qua', chị cũng ở trong TP nè, chị cũng có hai bé mèo, bé vang là anh trai, còn bé đen láu cá là em gái, khi nào rãnh cho chúng nó qua giao lưu nha, nó cũng bé tí như mèo của Nhi , phá lắm. Hinh` cua hai be' na`:D



Hay quá, Nhi cũng đang mon men tìm chỗ làm sui đây ^o^

Mấy hôm nay có nhiêù việc xảy ra, Nhi không dám lên vietpet, hic hic.

Bé Anna nghịch ngợm thế nào, sáng sớm nhảy từ bồn hoa bancon tầng 2 xuống ( chúa ơi, từ lúc về nhà, em đã dạy con bé không được ra bancon phòng ngủ, nó rất biết nghe lời, nhưng lài trèo lên bồn hoa ngoài bancông phòng khách )

Rất may mắn, con bé được chị hàng xóm tốt bụng bắt được và trả về cho em. Hậu quả con bé bị bầm chân ( chấn thương phần mềm ), đi bác sĩ chích 2 mũi chống đau và kháng viêm, đi cà nhăc 1 ngày rưỡi thì hết. Bận bịu chăm sóc, dỗ dành, nựng nịu và cả răn đe nữa. Giờ thì ổn rồi. Hôm nay em mới tắm cho bé.

Giờ thì em đã rào lại bancong chậu hoa ngoài phòng khách và ghi tên tuổi, địa chỉ lên vòng cổ cho Anna, sợ quá đi thôi.

Chị luden cho em xin sdt liên hệ nhé. Sdt của em là 0918 491 531. Thử 7 hoặc Chủ nhật, nếu chị rảnh, em bế Anna sang chơi cùng 2 bé nhà chị nhé. Vì con bé ở nhà 1 mình, dù được cưng nhưng cũng thấy buồn buồn sao đó.
 

ngannhi89

Member
Ảnh mới chụp của con bé Anna quậy, đã ra dáng thiếu nữ rồi. Cho bé mặc cái áo noel xinh xinh nè.

BÉ XINH LUNG LINH




MẮT TRÒN XOE

 

dexom555

Member
hôm nào qua kết nghĩa chị em với mèo nhà mình nha ! .......



lâu lắm rồi sài gòn không off mèo ! hi vọng sẽ sớm có thêm dịp đễ cho gia đình mèo chúng ta giao lưu ! , giao lưu người rồi còn giao lưu mèo nữa ! đễ sài gòn cũng sẽ có nhìu mèo đẹp và mèo quý ! , tình trạng này ỡ sài hiện giờ đang rất khang hiếm !
 

GAFIEL

Member
Chào Ngannhi,
Mấy hôm rồi cô bận đi công tác nên cũng không vào Vietpet. Về nhà, lên mạng, nghe tin bé bị ngã từ tầng 2 xuống, sợ toát mồ hôi. May quá không bị sao. Anna của cháu thật đúng là một cô bé nghịch quá đi thôi! Nếu không phải là bé bị đau thì đáng bốp bốp vào mông mấy cái và... cho đứng úp mặt vào tường !!!
Túm lại là chị Ngannhi không hề có ý định hướng nghiệp cho Anna vào ngành nhảy dù, cho nên Anna không được ra ban công... luyện tập nữa đâu đấy nhé.

Cái ảnh bé mặc váy Noel xinh quá ! Anna được diện áo Nooel sớm nhất trong họ nhà mèo đấy. Chị Ngannhi cưng Anna quá đi thôi.
 

GAFIEL

Member
Hihi ! Đôi mèo của bạn Iuden đẹp quá ! Trông bé mèo gái đồi mồi rất có cá tính. Còn chàng mèo vàng thì tuy còn nhỏ nhưng đã bảnh giai rồi ! Trông chú ta ngồi chụp ảnh rất bảnh choẹ ! Tên hai bé ấy là gì đấy Iuden ơi ?

Thấy Ngannhi đã tìm được cho Anna một số bạn yêu mèo trong TP HCM thì hay quá ! Chúc hai chị em Ngannhi và Anna có nhiều các bạn mèo thật dễ thương nhé. Nếu đi chơi chụp ảnh với các bạn ý thì nhớ chụp ảnh gửi cho cô với nhé.
Qua Vietpet này mình cũng gặp được nhiều bạn yêu mèo, rất đáng yêu, cháu nhỉ. May là có Vietpet để những người yêu mèo như chúng ta gặp nhau và giao lưu với nhau. Vui ghê !
 

luden

Member
Hi Nhi, chi lưu số của em rồi, thường thì chị chỉ ở nhà ngày chủ nhật, mấy ngày khác chị đi làm đến 7h lận. Chị tên Uyên, chị sẽ liên lạc với em sớm để cho mấy bé giao lưu, chỉ tiếc phòng chị hơi bé, nhà chị ở khu Tân định, q1, nếu nha` em gần thì chị sẽ bế hai đứa nho'c qua thăm Anna nhé. Nhìn Anna là biết bé cũng thuộc dạng hiếu động rồi nhỉ. Hai đứa nhóc nhà chị nó phi như ngựa, vật nhau rầm rầm, đến nỗi tối chị ngủ phải cột hai đứa lại tụi nó mới ngoan ngoan ngủ, ko là chúng cứ phi khắp phòng, rùi phi cả lên đầu chị, chẳng nể nang tí nào. Mong sớm gặp em và Anna! A`, Anna nhà em co' tướng ngủ y chang thằng nhóc Vàng nhà chị đó !


Con (be' den thi` nhi`n nhu) bé đen thì nhìn như sâu róm ^^

 

luden

Member
chao` cô Gafiel
Hai đứa nhóc này cháu lấy bên đàn của bạn lovemiss. Cháu ngưỡng mộ đàn mèo xinh xắn nhà cô lắm, nhưng mà lúc cháu xem thì các bạn đã đặt hết mấy bé rồi. Lang thang 1 lúc thì gặp hai bé đáng iu này. Tên của tụi nó la` tên của hai chú meo` trong truyện tranh. bé đen tên Cục Sắt, bé vang là Giunio, hihihi
 

GAFIEL

Member
@ Iuden: Ối trời ơi tên hai bé mèo của cháu ngộ quá !!! Nhưng mà rất dễ thương. :) Chúc Cục sắt và Giunio hay ăn chóng lớn, và kết bạn vui vẻ với Anna nhà Ngannhi nhé.
 

GAFIEL

Member
@ Ngannhi:
Ngannhi ơi cô đây,
Cháu đã tổ chức cho Anna gặp hai bạn mèo xinh đẹp của Iuden chưa? Kể ra nhà có một đôi mèo thế thì cũng thích.
Nếu khi nào cháu có điều kiện tìm một bé mèo đực để nuôi cùng với Anna thì nói với cô nhé. Cô sẽ tìm cho cháu một bé đẹp và khác mẹ với Anna, để sau này, hai đứa còn sánh duyên với nhau. Cô thấy rất may mắn đã biết cháu và gửi bé mèo Anna cho cháu. Vì cô thấy cháu là một cô gái nhân hậu và rất thương mèo. Bé mèo nào được ở với cháu thì thật may mắn và sung sướng cho bé. :):):)
 

ngannhi89

Member
@ Ngannhi:
Ngannhi ơi cô đây,
Cháu đã tổ chức cho Anna gặp hai bạn mèo xinh đẹp của Iuden chưa? Kể ra nhà có một đôi mèo thế thì cũng thích.
Nếu khi nào cháu có điều kiện tìm một bé mèo đực để nuôi cùng với Anna thì nói với cô nhé. Cô sẽ tìm cho cháu một bé đẹp và khác mẹ với Anna, để sau này, hai đứa còn sánh duyên với nhau. Cô thấy rất may mắn đã biết cháu và gửi bé mèo Anna cho cháu. Vì cô thấy cháu là một cô gái nhân hậu và rất thương mèo. Bé mèo nào được ở với cháu thì thật may mắn và sung sướng cho bé. :):):)
Chào cô ^^ Cháu cũng đang có ý định đón thêm 1 bé mèo đực xinh xắn nữa, nhưng có lẽ phải chờ tháng sau ạ vì tình hình kinh tế đang biến động ^^ Cô cứ tìm giúp cháu nhé. Khi nào có thì cô báo cháu để cháu sắp xếp xem đón em nó về được hay chưa.

Tình hình trước mắt là đem Anna đi giao lưu với các bé mèo khác, nhất là nhà chị Uyên:love struck:. Chắc chắn con bé sẽ vui lắm, vì ở nhà toàn thui thủi 1 mình thôi.

À mà mọi người có biết Anna rất đặc biệt hay không. Con bé luôn chờ chị em cháu đi ngủ ( sau 12h đêm chưa đi ngủ là nó ngồi ngóc đầu chờ, kêu meo meo, cào cào cấu cấu đến khi chịu đi ngủ mới thôi ) và sáng sớm thì kêu dậy ( gọi em gái cháu dậy lúc 5h30' sáng để cho Anna ăn sáng, và gọi cháu lúc 6h30-7h00 sáng để cháu đi học ). Từ ngày có con bé, cháu chẳng cần dặn đồng hồ báo thức luôn mà không bao giờ sợ trễ hihi. Nó cứ ngồi bên giường ủi đầu vào mùng và ghé sát tai kêu " méo méo méo" liên tục. Dễ thương khủng khiếp:love struck:
 

GAFIEL

Member
Hehe ! Anna biết đảm nhiệm công việc như “đồng hồ quả lắc” đấy nhỉ !! Không ai dạy mà không hiểu làm sao nó biết được như thế. Có lẽ Anna được thừa hưởng “gien” mèo Anh lông dài rất thông mình từ papa. Papa cháu thông minh lắm. Còn mama của bé là mèo ba tư thì chậm chạp và... hơi đần hơn... nhưng mà cũng vẫn rất đáng yêu. :love struck:
Không biết đặc điểm chung của các mèo Anh lông dài có phải là đều thông mình và tình cảm không nhỉ? Hay là mỗi con một khác ??? :hypnotized:
 

luden

Member
Anna của Nhi khôn quá nhỉ, hôm nay chị định nhắn cho em, mà chị lại lu bu quá, lại quên mất em a`. Nếu được chủ nhật tuần sau mình cho mấy bé chơi với nhau nhe. Em lưu so cua chi nhe 0938981917. Mèo cua ban dexom gì ay trong cũng xinh quá, được thì mình cho chúng nó kết bạn lun ^^.
 
Top