• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Alaskan Roxy - Nàng công chúa nhỏ >.<

yeuketoan89

Active Member
Chẳng qua thấy ngay gần nhà thì a cho nó qua thử kt xem sao thôi! Mà anh cảm tưởng hình như ở đấy chỉ nhiệt tình với cún của người nước ngoài thôi thì phải! Thấy nhiệt tình kinh. Sau lần đó anh toàn gọi Nam thôi!
ủa, sao e lên đó, nhân viên cũng rất nhiệt tình mà, trước e cũng lên đó xét nghiệm máu cho thèng Tôm, hôm trước hôm sau có kết quả ngay, có thể là do họ bận quá nên quên mất, a thử gọi điện giục họ xem, trên đó họ rất sợ mất uy tín nên a lên chỉ cần nói kiểu tức giận 1 chút là họ sợ lắm đấy :D
trước giờ e lên đó tổng cộng 3 lần, lần nào về cũng rất hài lòng và Tôm sau khi về thì chỉ sau 1,5 ngày là hết bệnh.hjx nói chung e nghĩ nơi nào cũng có những ý kiến trái chiều nhau, nhưng xét về tổng thể e thấy có nhiều ý kiến tốt về nơi đó nhiều hơn là ý kiến ko tốt, đó là những j e biết, còn j những j e k biết thì e k dám nói :D
 

thanhki

Member
Uh, Anh thấy việc nhiệt tình thì đúng thôi vì ở đó giá khám cao mà! Lúc đấy con cún nó còn nhỏ, mình suốt ruột và lo sợ nó có vấn đề thôi! Giaia cũng gần nhà Anh thôi, nhưng Anh cứ có ác cảm kiểu gì ý! Chiều a sẽ alo xem thế nào! Mà gần 2 tháng rồi thì côn tác dụng gì nữa đâu nhỉ!
 

viponline01

Member
Sao mình thấy Roxy giống Husky thế nhỉ?
Uhm. Bạn nghĩ nó là giống gì cũng đc. Mình chụp hơi dìm hàng nó. Ở ngoài to hơn. Mới 6 tháng 29kg bạn thấy con hus nào bố mẹ trên 40kg chưa?>:D<
 

thanhki

Member
Nó cũng to lắm rùi! Mãi chưa cân được! Cách đây 1 tháng Anh cân nó 22 kg, giờ nó ko cho cân! Hình ở FB, nhưng cũ rùi Hà ah!
 
Top