Tối hôm kia kon đi lon ton ngang cửa nhà Cùi Bắp Tiên Sinh, bị Bắp xách vào, rồi mang đi thú y. Chẩn đoán là con bị tiêu chảy, chik cho 1 phát vào mông rồi mang qua má Jin ở nhờ.
Mới ở có 1 hôm mà hết tiêu chảy, ị một cục khô queo hà (đảm bảo lun).
Má Jin nhốt tạm trong wc mà mỗi lần muốn đi bibi là mỗi lần bị làm phiền:-/. Cứ quấn quấn, cạ cạ, méo méo inh ỏi.
Phát ghét,>
Nhà má Jin 17đứa rùi, 1bà bầu sắp lâm bồn nữa, sợ k chăm sóc được cho con. Mà con thì mê người lắm, thik được vuốt ve, gần gũi.
Con đi hoang nên hơi ốm, đem con về vỗ béo thì thành Hoa hậu ngay;
3má nào thương con thì mang con về cho con 1 mái ấm nha.
Gọi Jin - 0988.66.97.95 để đón con về.>
Mọi người ơi...

