tramy221087
New Member
Mình mới lấy em husky đực 2 tháng tuổi. 23/3 từ TQ về, 24 mình bắt. 24-25 khỏe, ăn uống bình thường. 26 đến nay thì đi ngoài, bị nôn nữa. Ngày 28/3 mình đưa ra 272 Đội Cấn khám, thấy bảo viêm phế quản, và đau bụng. Tiêm 2 mũi, và uống thuốc, hôm sau tiêm tiếp thì thấy ổn hơn. Nhưng sang ngày 31/3 thì đâu lại vào đấy, bị thêm mũi có dịch,và đi ngoài( hoặc nôn tanh lắm). Hôm nay đưa em ý ra đấy, họ bảo bị viêm phổi và đường ruột. 2 bệnh gộp vào nặng lắm, nên 50-50. và từ hôm nay ngày nào cũng qua đó tiêm và thuốc thang. Mọi người ai đưa chó mèo ra đó rồi thì cho mình xin kinh nghiệm với. Em nhà mình từ hôm về mình chỉ cho ăn cơm trắng với thịt chín. Hôm kia mình mua bột về quấy cháo, Nhưng k thích ăn. Nên giờ cho ăn cơm+ ruốc( cắt vụn) thì có vẻ thích ăn. Mình mặc áo ấm và cho nằm đệm đầy đủ mà. Mình cũng chưa dám tắm cho bé. Hàng ngày uống Orizol rồi. Bác sĩ bảo khi nào khỏi mấy bệnh này thì tẩy giun và tiêm phòng sau.
Ai có kinh nghiệm thì chia sẻ cho mình. Hoặc biết ở đâu khám tốt thì giới thiệu mình nhé( gần mạn Khâm Thiên thì càng tốt) mấy hôm nay mình lo quá. Đi làm cũng ngóng giờ về xem em husky như nào. Cảm ơn mọi ng trước nhé!
YH: tramy221087
ĐT: 0979028686
Ai có kinh nghiệm thì chia sẻ cho mình. Hoặc biết ở đâu khám tốt thì giới thiệu mình nhé( gần mạn Khâm Thiên thì càng tốt) mấy hôm nay mình lo quá. Đi làm cũng ngóng giờ về xem em husky như nào. Cảm ơn mọi ng trước nhé!
YH: tramy221087
ĐT: 0979028686