• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

7 bé RỒNG con cuối cùng của Ruby

whitexsnow

Active Member
Ngày 31/1 (mùng 9 Tết) , nàng Ruby xinh đẹp đã hạ sinh 7 tiểu Rồng con thật xinh xắn. Theo quan sát hình như là 5 tiểu công chúa và 2 tiểu hoàng tử. Thật tiếc là lần này bé Ruby phải đẻ mổ, cả con với mẹ đều vất vả, sau 7 ngày bồi bổ dinh dưỡng, hiện giờ cả mẹ lẫn con đều mạnh khỏe và béo ụ.

Do lần này không chủ ý cho Ruby mang thai, cũng không biết con nhảy từ lúc nào, lúc phát hiện ra mang đi siêu âm thì thai đã 41-43 ngày tuổi. Cũng không ngờ con lại mang đến 7 đứa trong bụng, vì bụng con chẳng bự là bao so với cái lứa 6 bé trước. Lại không canh được chính xác ngày giờ nên trưa nào cũng phải vác thân chạy về nhà canh con. Thêm nữa lần này đẻ quá sát so với lần trước, con vừa mới sinh hôm tháng 9 xong nên chắc con không còn đủ sức để mà cho ra 7 đứa nữa. Trưa về thấy con ra máu mà cứ đi vòng quanh kêu mãi, đành ẵm con ra thú y để bác sĩ coi sao, rốt cuộc vẫn phải leo lên bàn mổ.(%-:)((

Đặt con lên bàn mổ mà tự nhiên chân tay run lẩy bẩy, ngồi bấm điện thoại để xin nghỉ phép có vài dòng mà bấm hoài không xong. Chỉ sợ con có vấn đề gì, thêm nữa thuốc mê không ngấm, con mổ gần như trong trạng thái tỉnh, chỉ chợp mắt được 5-10 phút, còn lại cứ rên la mãi, đứng ở ngoài nhìn mà xót lắm thay. Lấy ra được 7 đứa, bao nhiêu ruột gan của con bé cứ gọi là lôi ra hết, sau đấy lại nhét vào …..:-ss:-ss Về nhà, con đau quá nên chỉ muốn ngủ 1 mình, ko cho con bú dù mẹ biết nghe tiếng mấy đứa nhỏ kêu con vẫn nhìn vào để canh chừng, tối đó con lại bị tiêu chảy, mấy đứa nhỏ thì không có sữa bú. Vừa chăm cả con, vừa cho từng đứa bú sữa ngoài, gần như 2 đêm liền mẹ thức trắng. Ép mãi con mới cho con bú và liếm con. Giờ thì mẹ tròn con vuông rồi, mừng cho con …..<:p>:D<

Lúc trước nhìn Cam nhà mẹ Gem mổ chỉ thấy thương chứ chưa nếm trải như giờ, đúng là chỉ có con mình mình mới xót thế, thấy con đau đớn quá nên mẹ quyết định triệt sản con luôn. Được cái bsi bảo con rất hiền không liếm vết thương nên lành rất nhanh, chỉ chích kháng sinh có 4 ngày thôi, ngày mốt là cắt chỉ được rồi, không bị viêm nhiễm gì cả.:">:">

Đây là lứa con thứ 4 cũng là lứa con cuối cùng của con. Hic, nếu con sinh nở bình thường mẹ còn có thể cho con làm mẹ tiếp, nhưng nhìn thấy con phải đẻ mổ, trông đau đớn quá nên mẹ phải triệt sản con luôn. Con đừng giận mẹ, dù gì con cũng đã được làm mẹ rồi, cố gắng chăm con và đừng buồn nữa nhé, mẹ sẽ giữ lại cho con 1 tiểu công chúa để chơi với con những ngày tháng sau này. Sống cho tốt vào con nhé ….>:D<>:D<:">

Ngủ thì phải cùng nhau đoàn kết :p








Nhưng ăn thì phải biết dành >:p



Không cho ai nhìn đâu, con cưng của Ruby mà :)

 

Linhmu_93

Active Member
Chúc mừng mẹ Tuyết trắng nhé! Vậy là song hỷ lâm môn rồi! Mẹ Ruby vừa sinh đc bầy con xinh đẹp, chị lại sắp đón Đô đẹp trai!
 

D_P_HOA

Active Member
Hi hi em ơi, 7 cháu trông yêu quá , nằm xếp 1 hàng dài trông như đàn lợn con :x. Chúc các cháu hay ăn chóng nhớn nhé :x
 

kokokiukiu

Active Member
Chúc mừng gia đình chị,7 thiên thần trắng tinh nằm ngủ trông yêu quá:x:x.Mong mẹ Ruby sẽ hồi phục thật nhanh,7 bé hay ăn chóng lớn:x[-O<[-O<<:p<:p<:p
 

jackie09

Member
chúc mừng mẹ Whitexsnow nhé. Mấy bé trộm vía xinh xắn quá. Trắng không tì vết :D
 

phenmaleat

Active Member
trộm vía, bọn trẻ đứa nào cũng bụ bẫm đáng yêu, trắng muốt xinh quá.cả mẹ và con đều trắng muốt
 

prunus_mume

Member
Ôi ôi :X Cả 1 lũ trắng, xinh quá :X
Có mấy bé điểm vài mảnh ghi chi trên đầu trông ngộ quá ạ ^^
Bố mẹ em hay chê mèo trắng, bảo nhìn nó thuần 1 màu, nhàm mắt thế là cứ thấy nhà ai có mèo trắng mà dính thêm mấy mảnh ghi ghi trên đầu là lại nói kháy đại tổng quản nhà em là HÓI ~~!
 

pe_sushi

Member
trời ơi nhìn mà chỉ muốn cắn cho mỗi đứa mấy cái thôi >:D<
yêu chết đi được :x
 

whitexsnow

Active Member
Chúc mừng mẹ Tuyết trắng nhé! Vậy là song hỷ lâm môn rồi! Mẹ Ruby vừa sinh đc bầy con xinh đẹp, chị lại sắp đón Đô đẹp trai!
Hi, cảm ơn Linh nhé, mọi thứ nó kéo đến nhanh quá nên chị cũng hơi vất vả tí. Nói chứ nếu không mất Moon, Ruby chưa chắc đã bầu (nó có hơi dính dáng 1 tí đến chuyện của thằng bé) và cũng chưa chắc Đô về ở với chị được. Nhưng nếu thời gian có quay ngược trở lại chị vẫn mong Moon nó vẫn sống với chị chứ không đi đâu cả :(( :((. Ngày trước cứ nhớ mỗi lần về nhà, mở cửa phòng ra nó lại mang cái mặt "ông già" chạy lại mừng, về đến là cứ ẵm con lên chùi mắt chuì mũi, rồi 2 mẹ con ra đứng trước gương ấy, cứ chỉ thằng bé nhìn vào gương mà hỏi "đứa nào vậy, đứa nào mà đen thui, xấu xí quá vậy nè :), haiz, ngày nào cứ mỗi lần soi gương là lại 1 lần buồn vì ko có ai cho mình hỏi nữa :((.

À, thế 2 bé nhà em dạo này đã tuyển được chồng chưa, chị thích bé Cốm nhà em lắm, màu lông thật là đẹp ^^

Hi hi em ơi, 7 cháu trông yêu quá , nằm xếp 1 hàng dài trông như đàn lợn con :x. Chúc các cháu hay ăn chóng nhớn nhé :x
Em cảm ơn chị Hoa nhé, nhớ lúc trước bé nhà em với nhà chi sinh cùng lúc mà giờ Ruby nó làm trước 1 đợt luôn rồi, hic, tội con bé.

Sẵn tiện em hỏi thăm 2 bé nhà chị dạo này sao rồi, có đang "lăn lộn" không hay là đã "phình phình" bụng rồi
 

whitexsnow

Active Member
Chúc mừng gia đình chị,7 thiên thần trắng tinh nằm ngủ trông yêu quá:x:x.Mong mẹ Ruby sẽ hồi phục thật nhanh,7 bé hay ăn chóng lớn:x[-O<[-O<<:p<:p
Cảm ơn cô Kiu nhiều nhé, dạo này cô Kiu đi đâu mà vắng bóng trên diễn đàn thế này, lâu không gặp cô với mây đứa nhà cô trên này, chúng nó có khỏe không :-*:-*

chúc mừng mẹ Whitexsnow nhé. Mấy bé trộm vía xinh xắn quá. Trắng không tì vết :D
^^, thực ra thì có 2 nàng công chúa có đốm trên đầu đó Jackie, mà qua mấy lần trước thì hầu như mấy bé đó đều giống y xì mẹ nó, cưng lắm :x:x

trộm vía, bọn trẻ đứa nào cũng bụ bẫm đáng yêu, trắng muốt xinh quá.cả mẹ và con đều trắng muốt
Ừa, chúng nó ăn như nhợn ấy bạn phenmaleat, đứa nào đứa nấy bụng tròn vo, nhiều khi thấy nó dành nhau bú mẹ, đi xuống pha sữa cho chúng nó, leo lên đã thấy nằm ngủ tuốt, bụng tròn như trái banh. Cho uống thêm chút là cứ mút ừng ực, ấy vậy mà 10 phút sau lại thấy chúng nó tập trận mẹ nó tiếp :-??:-??:-??

Ôi ôi :X Cả 1 lũ trắng, xinh quá :X
Có mấy bé điểm vài mảnh ghi chi trên đầu trông ngộ quá ạ ^^
Bố mẹ em hay chê mèo trắng, bảo nhìn nó thuần 1 màu, nhàm mắt thế là cứ thấy nhà ai có mèo trắng mà dính thêm mấy mảnh ghi ghi trên đầu là lại nói kháy đại tổng quản nhà em là HÓI ~~!
Cảm ơn mẹ Prunus nhé, trắng hay màu gì cũng dễ thương tuốt, vì màu nào xù ra cũng đều đẹp cả >:D< nuôi mèo lâu nên cái chị thích nhất không phải màu mà là tính cách cơ, chị thích đứa nào hay nhõng nhẽo, quấn người lắm, gọi cái là te te chạy đến :)

trời ơi nhìn mà chỉ muốn cắn cho mỗi đứa mấy cái thôi >:D<
yêu chết đi được :x
Hihi, sau này sushi có vợ thì mẹ sushi lấy 1 bé về chơi với con cho con đỡ buồn, trông chúng nó bụ bụ iu lắm :x
 

milkygirl6390

Active Member
vừa ngưỡng mộ Mẫn Mẫn nhà Hathu chưa hết thì quay sang thấy nhà cô Tuyết Trắng cũng không kém phần long trọng.
Trộm vía các con đông anh em mà có vẻ khỏe mạnh cả. bọn nó lại được cái màu trắng mơ ước nữa chứ :)) chả hiểu sao mèo nhà mình nuôi trắng là thành cháo lòng còn cháo lòng thì thành lông thảm hết :))
Mấy đứa rồng con mau lớn nhé, rồi thành mấy cục bông tuyết của mẹ tuyết trắng nhé :X:X:X:X
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Chúc mừng nhà whitexsnow, 7 bé trắng muốt thế này thì chị tuyết trắng khó mà nhận biết các cháu rồi, hi!
 

Linhmu_93

Active Member
Hihi, e cám ơn chị đã quan tâm đến 2 "bà cô" nhà em, các cháu vẫn ế chị ạ! E mê chàng Đô lắm đấy. Nhưng đợt rồi hỏi thì chị Nhung bận k nhận con dâu. Mà Đô lại sắp vào Nam. Phải chi con zai ở HN đc thêm 1 tg nữa có 1 bầy Đô và Cốm con đẹp phải biết chị nhỉ? Hihi....
Mà Phe ( mẹ Cốm ) với Bẹt ( mẹ Bơ ) nhà cô Hóa chắc vẫn lăn lộn chị ạ. Nhà k có đực nên các cháu k đc đáp ứng nhu cầu!
 
Ôi ... Nhìn yêu chết mất thôi :x

Bé mẹ nhìn cũg khỏe rồi nhỉ. Em nó xinh quá nhìn như nữ hoàng ấy :"> Mình tò mò ko biết bé thuộc giống gì nhỉ ?!

Chúc mấy bé ngày càng khỏe, xinh xắn giống mama nhé ;)
 

Gemma

Active Member
Đã chúc mừng mẹ Tuyết Trắng hôm Ruby mới sinh 7 công chúa hoàng tử, hôm nay mẹ Gem xin chúc mừng thêm lần nữa. 7 đứa thì chăm quá vất vả rồi. Được cái Ruby mau lành vết thương và có sữa cho con bú là mừng rồi. Chúc các bé cưng hay ăn chóng lớn nhé! Mà đúng là cả đàn trắng phau phau thế này làm sao mẹ Tuyết nhận ra được đứa nào với đứa nào nhỉ? Đàn nhà mẹ Gem đi gần hết rồi mẹ Tuyết ạ, chỉ còn Bưởi và Quýt tha thẩn chơi với nhau thôi. Bé Quýt cũng sắp về nhà mới sau hơn 1 tuần nữa 3:-O:x
 

Sheryl

Active Member
Sắp được vào thăm 8 mẹ con nhà trắng muốt rồi :">. :x.
 
Chúc mừng chị whitexsnow,mấy bé trắng muốt giống mẹ Ruby quá:x:x.Chúc mấy bé hay ăn chóng lắn,chúc mẹ Ruby có đủ sức khỏe chăm 7 cái tàu há mồm nhé:D
 

whitexsnow

Active Member
vừa ngưỡng mộ Mẫn Mẫn nhà Hathu chưa hết thì quay sang thấy nhà cô Tuyết Trắng cũng không kém phần long trọng.
Trộm vía các con đông anh em mà có vẻ khỏe mạnh cả. bọn nó lại được cái màu trắng mơ ước nữa chứ :)) chả hiểu sao mèo nhà mình nuôi trắng là thành cháo lòng còn cháo lòng thì thành lông thảm hết :))
Mấy đứa rồng con mau lớn nhé, rồi thành mấy cục bông tuyết của mẹ tuyết trắng nhé :X
Mẹ Ruby cảm ơn cô Milky nhiều nhé, tại các cháu ở trong nhà không hà, không có vườn tược hay sân chơi nên y như tiểu thư đài các ấy ạ, trắng thì có trắng thật nhưng õng ẹo lắm cô ơi, khảnh lắm :-??

Chúc mừng nhà whitexsnow, 7 bé trắng muốt thế này thì chị tuyết trắng khó mà nhận biết các cháu rồi, hi!
Vâng, pó tay luôn ấy ạ, nhiều khi phải để chúng nó hơn 1.5 tháng em mới có thể nhận ra từng đứa chứ giờ thì chịu chết thôi anh, hi :x

Hihi, e cám ơn chị đã quan tâm đến 2 "bà cô" nhà em, các cháu vẫn ế chị ạ! E mê chàng Đô lắm đấy. Nhưng đợt rồi hỏi thì chị Nhung bận k nhận con dâu. Mà Đô lại sắp vào Nam. Phải chi con zai ở HN đc thêm 1 tg nữa có 1 bầy Đô và Cốm con đẹp phải biết chị nhỉ? Hihi....
Mà Phe ( mẹ Cốm ) với Bẹt ( mẹ Bơ ) nhà cô Hóa chắc vẫn lăn lộn chị ạ. Nhà k có đực nên các cháu k đc đáp ứng nhu cầu!
Nếu có duyên sẽ gặp được mà em, biết đâu sau này có một ngày chị ẵm Đô ra HN chơi đúng lúc CỐm nhà em nó cần thì vẫn có đàn con xinh mà, em cứ yên tâm, chị nghĩ Cốm nhà em sẽ mau chóng tìm được một anh đẹp trai ngay thôi, con bé xinh thế cơ mà, chị cứ thích mãi cái mảng lông màu cam sậm của nó , hi hi >:D<
Ôi ... Nhìn yêu chết mất thôi :x

Bé mẹ nhìn cũg khỏe rồi nhỉ. Em nó xinh quá nhìn như nữ hoàng ấy :"> Mình tò mò ko biết bé thuộc giống gì nhỉ ?!

Chúc mấy bé ngày càng khỏe, xinh xắn giống mama nhé ;)
Thanks bạn nhé, Ruby có mẹ là mèo Anh còn Bố thì là Anh lai Nga nên chắc gọi là Anh lai "xíu" Nga :D

chúc mừng chị whitexsnow nhé.mình các bé xinh thật.chúc mẹ tròn con vui:)
Chị cũng chúc mừng em đón được mấy bé xinh đẹp nhà anh Cương nhé, lúc đó nhớ mở nhà trên Vietpet cho tụi nó nha

Đã chúc mừng mẹ Tuyết Trắng hôm Ruby mới sinh 7 công chúa hoàng tử, hôm nay mẹ Gem xin chúc mừng thêm lần nữa. 7 đứa thì chăm quá vất vả rồi. Được cái Ruby mau lành vết thương và có sữa cho con bú là mừng rồi. Chúc các bé cưng hay ăn chóng lớn nhé! Mà đúng là cả đàn trắng phau phau thế này làm sao mẹ Tuyết nhận ra được đứa nào với đứa nào nhỉ? Đàn nhà mẹ Gem đi gần hết rồi mẹ Tuyết ạ, chỉ còn Bưởi và Quýt tha thẩn chơi với nhau thôi. Bé Quýt cũng sắp về nhà mới sau hơn 1 tuần nữa 3:-O:x
Không nhận ra đâu chị, hi hi, em vẫn đang suy nghĩ để đặt tên cho chúng nó, ý định là sử dụng những cái tên gần nghĩa với "Moon - Mặt Trăng" cho chúng nó cơ nhưng tận 7 đứa nên phải nghĩ hơi nhiều <):)
Sắp được vào thăm 8 mẹ con nhà trắng muốt rồi :">. :x.
Sắp rồi sắp rồi, vào đây chị em mình sắp đặt kế hoạch off lun chị ơi >:D<

Chúc mừng chị whitexsnow,mấy bé trắng muốt giống mẹ Ruby quá:x.Chúc mấy bé hay ăn chóng lắn,chúc mẹ Ruby có đủ sức khỏe chăm 7 cái tàu há mồm nhé:D
Cảm ơn Sweet nhé (tên em dài quá, em tên gì thế ;)) , tụi nó tròn trĩnh lắm rồi, vài ngày nữa đợi mấy bé mở mắt sẽ up lên tiếp :-*
 
Top