• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

6 Tiểu Thiên Thần

cun0206

Member
Hôm nay là trong 2 tuần 6 thiên thần ra đời nhưng hôm nay mới có thời gian khoe với cả nhà. 1 phần cũng vì thời gian 1 phần cũng vì muốn ém hàng. Tránh trường hợp cướp hàng nhưng đợt trước.
Vì không có tay nghề chụp ảnh nên không được đẹp lắm mọi người thông cảm nhé
Show hàng tập thể nào anh em

Tranh thủ làm " tý " đã rồi show tiếp nhé

Thơ thẩn ngồi 1 mình vì ta đã căng cơ bụng và trùng cơ mắt rồi

Đố ai nhìn được chân em này ở chỗ nào. Giống thằng Ren nhà Sheryl qua nhỉ :))



vì điều kiện không co phép Sếp đang gọi nên không thể up thêm mong mọi người thông cảm sẽ cập nhật liên tục 24/7:smug:
 

ruồi bẹp

Active Member
có đứa giống Ren, có cháu nhìn lại giống Bống nhà em anh ạ :))
2 đứa lông lại như Mít với Kem :D
 

cun0206

Member
Hy vọng sau này cháu nó lớn lên cũng giống như Bống nhà Ruồi Bẹp đem đi off cẩn thận không lai đem nhầm về hết lượt =))
 

hoalinh

Member
Trời mèo mẹ sinh khéo thế , đẻ được 6 bé đủ các màu , có Bé màu đen mắt xanh trông giống Ren của Seryl thế .Lần trước cun chụp hình đẹp lắm mà , mấy đứa đầu tiên còn nằm trong cốc thuỷ .....
 

VuVuCz

Member
Chúc mừng bạn nha, mèo con xinh quá :love struck:
... Cái bé cuối cùng ... Ôi cái bé cuối cùng ... Mơ màng :love struck::love struck::love struck:
 

fat.L.T

Member
nhìn bé cuối giống Bống thật yêu quá em xin up 1 cái ảnh của bống hồi nhỏ lên cho mọi người nhận xét :D

chúc các bé ăn mau chóng lớn
 
oa oa xinh quá huhu dạo này vp nhiều bé quá, nhìn e nào cũng thèm mà ........ngậm ngùi !__! trộm vía nhá,chúc các bé mau ăn chóng lớn nhá ^^
 

cun0206

Member
Xin kể vài điều với cả nhà về mấy thiên thần của tôi:p

Nếu theo như tính toán của mình thì chắc bé Nấm ( mẹ của mấy đứa ) đẻ chậm mất 10 ngày. Trước đó bé N không hề có biểu hiện gì là sắp đẻ. Ngày nào mình cũng có 1 suy nghĩ trong đầu ngày mai bé sẽ đẻ nhưng rồi hy vọng vẫn chưa thành hiện thực cho đến ngày thứ 10

21h ngày 27/9 chính bé có biểu hiện của con chết lưu trong bụng. Ngay lập tức phải đưa đi bác sỹ thôi, suy nghĩ trong đâu mình là hy vọng cứu được mẹ trước đã. Vẫn còn 1 tia hi vọng cho lũ con trong bụng bình an vô sự mặc dù hi vọng rất nhỏ nhoi vì đã chậm mất 10 ngày rồi

21h30 bé đã được chuyển đến nhà bác sỹ Báu (greenvet-hanoi) với kinh nghiệm của 1 người bác sỹ lâu lăm trong nghề Bác bảo phải mổ ngay cứu mẹ trước, nghe câu này mà tia hy vọng của mình dường như càng nhỏ hơn. Chắc sau ngày mình sẽ không quên được thời điểm đó, 1 quyết định khó khăn mình phải đưa ra. Đứng ngoài nghe bé Nấm kêu mà cảm giác con dao mổ của bác sỹ đang cứa vào da thịt của chính mình. Rồi tiếng kêu cũng dần dần nhỏ đi, càng thấy run hơn lúc trước, thôi thì chạy vào vậy. vào đến nơi bé Nấm nhìn mình, nhìn cái ánh mắt ấy lại càng cảm thấy thương. Rồi dần dần 1 2 3 và 6 cái bọc thai được lấy ra không cựa quậy không tiếng kêu chỉ có nhịp thở thoi thoi. lúc này cũng chẳng xác định được đâu là con đầu đàn đâu là đứa út nữa. Nhìn mỗi đứa nằm 1 góc trong trên tấm khăn trắng tinh không có hơi ấm của mẹ và tự vượt qua khó khăn sinh tử 1 mình, còn mình chỉ biêt đưng đấy vuốt cho bé Nấm cho bé bớt đau.... chắc tại mải chăm bé Nấm quá mà mình quên mất mấy đứa trẻ con. giật mình nhìn xuống thấy tất cả đã bò sát lại nhau chắc để giữ ấm cho nhau khi không có mẹ. Không thể tin nổi vào mắt mình nữa, phải chăng có 1 vị tiên nào đã đem lại sức mạnh cho 6 thiên thần bé nhỏ này. Lúc này tất cả nhưng ai có mặt ở đó đều cảm thấy vui mừng phấn khởi hẳn lên.

Đồng hồ chỉ đúng 0 h ngày 28 thì cũng là lúc mà công việc kết thúc 1 cách tốt đẹp lạ kỳ. Cám ơn ông trời đã đem cho con 6 thiên thần bé bỏng. Xin được cám ơn bác sỹ Báu. Bác không những đã cứu sống 6 thiên thần mà đã giúp cho bản thân cháu cảm thấy không phải ân hận gì vì quyết định của mình. Cám ơn Bác người bác sỹ tận tâm và hết lòng với công việc.
 

Sheryl

Active Member
Chúc mừng các bé đã lớn lên mạnh khỏe, mở mắt hết cả rồi :D. Xinh quá. :X. Bao giờ đi làm về anh Thành nhớ chụp mang từng đứa ra chụp show hàng nhé :)).
 

cun0206

Member
5 ngày sau: Đang mải vuốt vẽ lũ nhóc con bỗng nhiên nhìn thấy thằng Gấu ( thằng đen xì ấy ) nhìn đời với 1 con mắt. giật mình không biết có bị làm sao không mà mắt lại mở rồi, bình thường phải 15-16 ngày mới mở mà. Chỉ đến khi bác sỹ bảo không sao trong long mới cảm thấy yên tâm nhưng cũng không giải thích được…. rồi dần dần từng đứa từng đứa 1 mở mắt, chỉ 7 ngày sau khi đẻ mà cản đàn đã mở mắt hết rồi.

10 ngày sau khi đẻ đã có những đứa tập đi, nhìn cái cảnh tượng đứng lên rồi lại ngã lẵn ra mà cười đau cả bụng.

15 ngày sau dường như cái ổ mình làm đã không đủ với mấy thiên thần nữa rồi. đã có hiện tượng tìm các vượt rào. Tuy chưa thành công nhưng mấy thiên thần này rất chăm chỉ tập luyện rồi, rồi điều gì đến đã phải đến cái thành ổ cũng không thể giam nổi “lũ” thiên thần nữa rồi, giờ thì chịu rồi không chắc không thể cản được nữa.

Hôm nay là 20 ngày kể từ lúc thiên thần troà đời. đã xuất hiện thành phần cá biệt chuyên đi đánh nhau và bắt nạt những đứa yếu hơn. Kể đến đây thì thấy nhớ các thiên thần của tôi quá chẳng lẽ lại bỏ làm về với chúng nó.

Xin dừng bút ở đây không sếp nhìn thấy thì liệu hồn
Câu chuyện vẫn còn tiếp tục, mời đóng đọc phần sau sẽ rõ
Cám ơn mọi người đã đủ kiên nhẫn đọc bài
 

cun0206

Member
@fat.L.TBống và Mốc giống nhau đến từng minimet ngoại trừ 1 số chỗ. Bống là con gái còn Mốc là con Trai :D. Nếu không phân biệt kiểu này mà 2 đứa bằng nhau chắc kiểu gì cũng bị nhầm hàng
@sheryl: Cám ơn chị. Em đi làm về nhà thì cũng tối chụp ảnh không được đẹp chắc phải để cuối tuần. Hôm nào chị đi lạc sang Gia Lâm thì vào qua nhà em chơi với mấy đứa
 

thuan81

Active Member
xinh quá Thành ơi!các nhóc đủ màu sắc :love struck: thích nhất bé màu đen !bé này lớn lên sẽ rất ngầu!nhìn chắc là hoành tráng lắm!:love struck:
 

cun0206

Member
Cám ơn mọi người. Hôm qua chúng no bắt đầu phi thân khắp nhà rồi. Chẳng biết nhà chị Nhung và anh Thuận thế nào chứ nhà em lúc nào cũng lanh tanh bành hết cả lên. Mà không hiểu sao mấy đứa nhà em nhanh biết đi thế nhỉ. Em quản không nổi rồi :(
 

Sheryl

Active Member
Cám ơn mọi người. Hôm qua chúng no bắt đầu phi thân khắp nhà rồi. Chẳng biết nhà chị Nhung và anh Thuận thế nào chứ nhà em lúc nào cũng lanh tanh bành hết cả lên. Mà không hiểu sao mấy đứa nhà em nhanh biết đi thế nhỉ. Em quản không nổi rồi :(
Cộng thêm cho chúng nó 10 ngày già tuổi đi thôi ;;). Chứ có 7 ngày đã mở mắt thì rõ là phải cộng tuổi rồi. Cô ruồi ngắm đón thằng Mốc về chơi với bống cho có cặp đi :)).
 

thuan81

Active Member
Cám ơn mọi người. Hôm qua chúng no bắt đầu phi thân khắp nhà rồi. Chẳng biết nhà chị Nhung và anh Thuận thế nào chứ nhà em lúc nào cũng lanh tanh bành hết cả lên. Mà không hiểu sao mấy đứa nhà em nhanh biết đi thế nhỉ. Em quản không nổi rồi :(
mấy nhóc nhà anh nó to hết rồi!nên không có phá nữa chỉ chạy nhảy thôi nhưng ít khi giỡn lắm!toàn ăn với ngủ và làm điệu !Thành post thêm hình các nhóc quậy tưng bừng đi!chắc là nhìn cưng lắm đây!
 

cun0206

Member
@anh Thuận: dạo này em bận quá không chăm chụp được hình chúng nó, về đến nhà là tối rồi mệt phờ người chúng nó cũng đi ngủ rồi. tranh thủ cuối tuần lôi ra chụp thôi anh ạ.
Mẹ Nấm của mất đứa ăn khoẻ quá 1 ngày ở nhà cho ăn 7 bữa mà lúc nào cũng thấy kêu đòi ăn. Hic Hic thế này tải không nổi mất, bọn trẻ còn thì đứa nào cũng bú khoẻ. Ty xong con nào cũng bụng cũng căng tròn hết cả lên nhìn như mấy con ỉn con ấy, may mà con mẹ đủ sữa cho mấy đứa
 

Bui Linh

Member
Ngày nào cũng phải nghía qua mấy nhóc mèo nhà bạn tí. Thằng đen nhà bạn (thằng hay con nhỉ?) trông thật đầu gấu. Mình thích những nhóc đầu gấu như thế? Chúc mừng bạn với các tiểu thiên thần:)
 

cun0206

Member
Ngày nào cũng phải nghía qua mấy nhóc mèo nhà bạn tí. Thằng đen nhà bạn (thằng hay con nhỉ?) trông thật đầu gấu. Mình thích những nhóc đầu gấu như thế? Chúc mừng bạn với các tiểu thiên thần:)
Cám ơn bạn cháu nó tên là Gấu, lúc mới đẻ ra đặt tên là Na vì tưởng nó là con female. sau này mới biết nó là male lên chuyển tên là Gấu :D
 

gobymon

Member
Bé Nấm nhà anh đẻ khéo ghê,mà trộm vía ăn được nên mới đủ sữa cho cả 6 nhóc.trông 6 đứa yêu quá cơ,chắc lúc ăn xong nhìn đểu lắm đây
 
Top