• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

4 bé nhóc con mới ra đời

cun0206

Member
Mọi người ơi em vui quá :)).Đêm qua bé Nấm nhà em sau hơn 2 tiếng đã đẻ 4 nhóc con. Trông đứa nào cũng xinh lắm ý. Em tưởng cuối tháng này mới để vậy mà hôm qua bé nấm đã đẻ rồi.Hôm trước em vừa cho bé đến nhà bác Báu khám vì bé ra dịch ở cửa mình nhưng may quá không sao thế là bé đẻ rồi cả nhà em ai cũng vui lăm hihi:)):)):)).
 

tlan2610

Member
Chúc mừng bạn cun và bé Nấm nhá. Nếu có thể bạn post ảnh lên cho mọi người ngắm tý nhé.
 

cun0206

Member
Xin giới thiệu với mọi người 4 thành viên mới được ra đời
Đây là 2 em femade

Đây là 2 em male

Ảnh 4 đứa đang ty mẹ nó này yêu quá

Từ ngày có con thằng này trở lên hung dữ hơn toàn đuổi đánh chó mèo nhà hàng xóm. Nhưng không bao giờ động vào 1 sợi lông của bọn trẻ con. Đây là thằng cu Bin bố của 4 đứa

4 đứa ra đời mẹ tròn con vuông. Cháu xin chân thành cám ơn bác Báu và cô Hồng đã nhiệt tình chỉ bảo và giúp đỡ cho cháu cũng như cho mấy đứa
 

tlan2610

Member
hi, dễ thương quá đi mất. Ước gì mình cũng có một đàn như thế kia.
Chúc các bé nhà bạn hay ăn chóng nhớn nhé. ^^
 

ngudaymuon

Active Member
VP có nhiều trẻ con quá, đứa nào nhìn cũng xinh xắn đáng yêu cả. 1 bé thì một bé giống bố, một bé giống mẹ, còn hai đứa kia chắc giống ông bà. :D
 

cun0206

Member
cám ơn bạn nha. bọn trẻ con giờ đã mở mắt ti hí rồi xinh lắm lắm ý nha, trộm vía đứa nào cũng tròn xoe có mẹ nó là gầy thôi
 

cun0206

Member
bé kia cũng không giống mẹ đâu ạ. bé màu đen xì đấy ạ giống ông cháu đấy ạ thằng ku Cháy nhà cô Hồng đấy ạ hihi
 

bigbibi

Member
Xinh quá, yêu quá, dễ thương quá, muốn cắn quá .... Chúc mừng nhà cun có thêm 4 thành viên xinh đẹp nhé !!! Và đề nghị cập nhật liveshow của các bé lên cho mọi người chiêm nghưỡng, tiện thể, đã đặt tên cho các bé chưa vây ????
 

bigbibi

Member
Nhìn bố Bin giông giống Xù nhà bibi quá, mỗi tội là lớn hơn (Xù mới được hơn 5 tháng thui, nhưng mà giờ thành công công rồi), trông cu Bin ngầu quá ....
 

cun0206

Member
mình sẽ up ảnh các bé lên thường xuyên. mình đặt tên rồi hihi. Đứa màu đen tên Khoai, màu giống bố nó tên Bon vì bố nó là Bin mà, 2 bé còn lại là Mít và Kem
 

thuan81

Active Member
chúc mừng bạn nha! bốn em mèo xinh thật xinh,mà ngộ quá bạn ơi! mèo nhà mình cũng vậy mẹ xám ,cha vàng mà ra con có màu đen chẳng có con nào màu giống mẹ hết:D mèo con bao nhiêu ngày mình mới xem được giới tính vậy bạn?!mèo nhà mới được hai ngày nhìn em nào cũng y như nhau thôi không biết tụi nó là gì nữa:worried:
 

bigbibi

Member
thằng Bin được hơn 1 tuổi rồi ạ. sao bibi cho bé làm công công sớm thế
Cũng đau lòng Xù và cả Bibi lắm, thế nhưng mà....nhà gần hàng tiểu hổ + gần chợ Mơ, nếu không tìm cách bảo vệ Xù sớm thì... giống như các tin buồn mấy ngày hôm nay đọc trên forum nhà mình nè, Vàng nhà chị Tố Anh, Gấu nhà hathu .....đau lòng lắm, làm như vậy là mong em ý ngoan ngoãn chỉ ở nhà thôi ..... mất mèo cũng đã 2 lần rồi, nên lúc nào cũng sợ lắm !!

Bỗng nhiên một sáng nào đấy ngủ dậy mà không nghe thấy tiếng "meo meo" là tim đứng lại, cuống quýt đi lùng sục, gọi bằng tất cả yêu thương mong được các em ý trả lời "meo meo" .... có lần có, cũng có lần không ..... lòng nặng trĩu.:raised eyebrow:
 

cun0206

Member
Cũng đau lòng Xù và cả Bibi lắm, thế nhưng mà....nhà gần hàng tiểu hổ + gần chợ Mơ, nếu không tìm cách bảo vệ Xù sớm thì... giống như các tin buồn mấy ngày hôm nay đọc trên forum nhà mình nè, Vàng nhà chị Tố Anh, Gấu nhà hathu .....đau lòng lắm, làm như vậy là mong em ý ngoan ngoãn chỉ ở nhà thôi ..... mất mèo cũng đã 2 lần rồi, nên lúc nào cũng sợ lắm !!

Bỗng nhiên một sáng nào đấy ngủ dậy mà không nghe thấy tiếng "meo meo" là tim đứng lại, cuống quýt đi lùng sục, gọi bằng tất cả yêu thương mong được các em ý trả lời "meo meo" .... có lần có, cũng có lần không ..... lòng nặng trĩu.:raised eyebrow:
vâng thằng Bin nhà mình cũng hay đi chơi lắm cơ cũng sợ lắm lúc nào cũng lo với đi tìm nó.
 
nhìn mấy nhà có trẻ con mà sốt ruột quá đi mất. mèo nhà mình vẫn chưa đến ngày "vỡ chum" mong em nó quá cơ. mây hôm nay vẫn đang dình để làm cái clip:">
 

cun0206

Member
nhìn mấy nhà có trẻ con mà sốt ruột quá đi mất. mèo nhà mình vẫn chưa đến ngày "vỡ chum" mong em nó quá cơ. mây hôm nay vẫn đang dình để làm cái clip:">
Mèo nhà bạn sắp đến ngày chưa. Nhìn bọn trẻ con nhà mình bây giờ mình cảm thấy yêu lắm nhưng cứ nghĩ lại cảnh lúc mẹ nó kêu gao dặn đẻ mà lại thấy thương thương cho mẹ no, dạo này bé Nấm nhà mình cho bọn trẻ con bú nhiều quá người gầy đi nhìn lại càng xót xa. Nhừng dù sao giờ chúng nó đã mẹ tròn con vuông nhà mình ai cũng vui lắm, hy vọng bạn sớm được hưởng niềm vui đó
 

marvin

New Member
Mấy con mèo nhà bạn dễ thương quá! Chúc mừng nha!
Bạn thường xuyên up ảnh mí bé cho mọi người xem với nha!
 
Ôi, sao giống lũ nhà Sam lúc mới sinh thế. Hihi. Chẳng mấy chốc mà phá phách đâu. Chúc mẹ ăn nhiều, sữa tốt, con mau lớn nhé.
 

cun0206

Member
Phải nói thật lòng mình cũng không muốn rời xa chúng nó 1 tý nào đâu. Mình là người đỡ đẻ cho chúng nó, nhìn mẹ nó dặn đẻ mà mình cũng thấy thương. Ngày nào cũng thế cứ rảnh là mình lại vào ngó xem chúng nó đang làm gì. Ai cũng bảo nhìn chúng nó lớn nhanh nhưng riêng mình thì không ( chắc vì ngày nào mình cũng nhìn chúng nó ). Mình cũng chẳng mong chúng nó lớn nhanh vì rồi đến 1 lúc nào đó sẽ phải cho chúng nó đi ở với người khác. Mình buồn lắm nhưng biết làm sao đây làm sao mà mình có thể nuôi 6 con mèo được chứ, mình chỉ ước có 1 khoảng không gian thật lớn đủ để mình nuôi hết mấy đứa. Và rồi 1 ngày kia sẽ đến 1 người nào đó bạn hay ai đó đến đón chúng đi khỏi mình, không biết người đấy có chăm sóc chúng nó như mình không, người đó có tốt với chúng nó không, rồi mẹ nó sẽ thấy thế nào khi mất con, mình sẽ có cảm giác như mình cắt đứt tình mẫu tử của chúng nó.... vv và vv. Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu mình khi nghĩ đến ngày đó. Mình cũng không muốn nghĩ nữa, nếu bạn nào đã có mèo đẻ chắc cũng đã từng chung tâm trạng với mình như bây giờ
 

artoo123

Member
Chúc mừng Miu nhà bạn nhé, nhìn xinh ghê cơ!

Đợt trước Miu nhà tớ cũng đẻ đc 4 nhóc, nhưng cả mẹ và con đều không sống được.

Chúc Miu nhà bạn mau lớn và khỏe mạnh nhé.

Xin phép đặt trước 1 cục gạch đợi Miu nhà bạn lớn đấy :D:D


Artoo

098 3938 007
 

cun0206

Member
Cám ơn Artoo mình may mắn hơn bạn trộm vía mấy đứa nhà mình được cái tốt sữa mẹ nên cũng khoẻ mạnh. Hiện giờ mình chưa nghĩ đến chuyện đấy, nhưng rồi cũng đến ngày mà mình không mong đến là khi các bé lớn có thể có cuộc sống tự lập thì mình sẽ liên hệ với bạn nhé. Nhưng chắc cũng phải 1,5 tháng nữa là nhanh nhất bạn cố gắng chờ nếu thật sự bạn yêu chúng nó. Chúc bạn 1 ngày tốt lành
 
Top