Chẳng dấu gì mọi người, biết em rất thích cái khoản chọi nhau( chó, gà, cá, hoạ mi cái nào em cung thích miễn sao múc nhau đc) nên người nhà em mới gửi về cho em con vok. Nó kô phải rott thuần chủng, nó có chut máu của bọn volkodav, bọn này dân Nga lai tạo ra để chọi nhau, nếu ai tinh mắt nhìn biết ngay nó bị lai, lông nó dày nhưng sợi lông mềm và gốc lông trắng chứ kô cứng và đen tuyền như rott thuần chủng, thậm chí rott lai doberman lông cũng đẹp hơn. Nói nó là chó lởm hoàn toàn chính xác vì nó chẳng đạt đc cái tiêu chuẩn gì của rott cả 1 tuổi mà đã 49kg là kô chấp nhận đc rồi ( mỗi ông quangchienvu là chê còi thôi....). Và một điều nữa mà em quên nói đó là về mặt thần kinh. Con này bố em bảo em cũng kô dám cho tham gia show ( nếu như VN ta có rott show như nước ngoài) vì thần kinh con này của em cực kì kém ổn định, nó quá hưng phấn và hoàn toàn kô có chút kiểm chế nào như bọn rott thuần. Kể cả chủ đang đứng ngay cạnh nếu thấy chó lạ hay bị kích động là vùng lên luôn, mà theo em biết thì ở dog show nước ngoài phần này hết sức quan trọng, một con rott yêu cầu kô đc nhút nhát nhưng phải thật bình tĩnh, em từng xem thấy con rott đi theo người chủ vào giữa các giám khảo và họ dùng các cái can bên trong có vật cứng, họ đập và lắc để kiểm tra thần kinh chó. Con chó có thể tấn công quyết liệt nhưng khi chủ bảo dừng phải dừng ngay. Con Vok em đã bỏ ra rất nhiều công huấn luyện, các động tác cơ bản ( đứng, nằm, ngồi, bò, chào) đều song nhưng khi huấn luyện bảo vệ thì bó tay, kô cách nào bắt nó dừng đc như con 3 tuổi. Khi nó cắn chó lạ thì còn nhục nữa em vác cả xẻng ra đập mà chẳng ăn thua, thế nên em toàn dùng cái cổ dề xanh ấy mỗi lần nó cắn chó lạ hay cắn nhau với con 3 tuổi thì toàn lấy dây móc vào xách cổ lên để nó tắc thở nó mới nhả