em có tí chia xẽ với mọi người về bênhk của LuXy nhà em ( em mới nuôi các bác đừng chém em nhé )
sau khi em bắt em Husky 3 tháng về nhà và đã kiểm tra tay chân hình thể bên ngoài đầy đủ em thấy ổn và rước em nó về ;
người bán là 1 bạn cũng trong thị trấn với em nên em rất yên tâm và tin tưỡng. bạn ấy bảo cún đã chích ngừa 2 mũi và đã sổ giun 1 lần và chích 1 mũi phòng bọ chét ( em chỉ nghe vậy chứ ko thấy cuốn sổ chăm sóc theo dõi )
- cún về với em được 1 tuần thì hoàn toàn khõe mạnh và nô đùa rất ác .... nhưng đến ngày thứ 8 cún có 1 vài dấu hiệu bệnh :-ss
- ngày thư 8 em để ý thấy mắt cún bọ rĩ ghèn 2 bên ... em chủ quan nên không để ý .... đến chiều tối cún bỏ ăn hoàn toàn và em không thấy đi phân em rất lo
- sáng ngày thứ 9 em thấy cún có dấu hiệu bệnh ( em không biết bệnh gì ) bỏ ăn sáng , khạc mữa , đi phân lỏng . em đã đem cún xuống BSTY huyện .... và người ta bảo không sao và chích cho cún nahf em 2 mũi ( 1 mũi kháng sinh và 1 mũi chống nôn mữa )
- sáng ngày thư 10 cún em vẫn không thèm ăn và vẫn tiêu chảy. em vẫn đem xuống BSTY huyện và chích 2 mũi như thế ....
- sáng ngày 11 tình hìng cấp bách hơn và cún đi phân tanh và rất hôi ( có màu cafe ) em vẫn đem xxuống BSTY huyện và vẫn được chuẩn đoán như thế. lần này em ko chích nữa mà chở cún lên tận TP. Ban Mê Thuột
- lên BSTY t.p Buôn Mê Thuột lấy máu xét nghiêm và truyền cho cún 3 bình nước và 1.5 bình GLUCO .( bSTY chuẩn đoán bị pravo chứ ko phải care )
- Và cứ thế ngày 12-15 em đều chở cún đi truyền nước và chích thuốc. cún 4 ngày vẫn không ăn và uống nước gì hêt
- ngày 16 em nó đã ăn được ít cháo thịt bằm và uống nước đều và đến bây giờ đã khõe mạnh hoàn toàn
- bài viết này em chỉ muốn nhắn nhủ với mọi người là đừng xem thường 1 biểu hiện nhỏ của cún mà chủ quan như em không đưa cún đên nới BSTY uy tín. nếu chậm 1 ngày nữa thôi là em đã mất em husky rồi .
thank mọi người đã đọc bài ....... Eakar - Daklak
sau khi em bắt em Husky 3 tháng về nhà và đã kiểm tra tay chân hình thể bên ngoài đầy đủ em thấy ổn và rước em nó về ;
người bán là 1 bạn cũng trong thị trấn với em nên em rất yên tâm và tin tưỡng. bạn ấy bảo cún đã chích ngừa 2 mũi và đã sổ giun 1 lần và chích 1 mũi phòng bọ chét ( em chỉ nghe vậy chứ ko thấy cuốn sổ chăm sóc theo dõi )
- cún về với em được 1 tuần thì hoàn toàn khõe mạnh và nô đùa rất ác .... nhưng đến ngày thứ 8 cún có 1 vài dấu hiệu bệnh :-ss
- ngày thư 8 em để ý thấy mắt cún bọ rĩ ghèn 2 bên ... em chủ quan nên không để ý .... đến chiều tối cún bỏ ăn hoàn toàn và em không thấy đi phân em rất lo
- sáng ngày thứ 9 em thấy cún có dấu hiệu bệnh ( em không biết bệnh gì ) bỏ ăn sáng , khạc mữa , đi phân lỏng . em đã đem cún xuống BSTY huyện .... và người ta bảo không sao và chích cho cún nahf em 2 mũi ( 1 mũi kháng sinh và 1 mũi chống nôn mữa )
- sáng ngày thư 10 cún em vẫn không thèm ăn và vẫn tiêu chảy. em vẫn đem xuống BSTY huyện và chích 2 mũi như thế ....
- sáng ngày 11 tình hìng cấp bách hơn và cún đi phân tanh và rất hôi ( có màu cafe ) em vẫn đem xxuống BSTY huyện và vẫn được chuẩn đoán như thế. lần này em ko chích nữa mà chở cún lên tận TP. Ban Mê Thuột
- lên BSTY t.p Buôn Mê Thuột lấy máu xét nghiêm và truyền cho cún 3 bình nước và 1.5 bình GLUCO .( bSTY chuẩn đoán bị pravo chứ ko phải care )
- Và cứ thế ngày 12-15 em đều chở cún đi truyền nước và chích thuốc. cún 4 ngày vẫn không ăn và uống nước gì hêt
- ngày 16 em nó đã ăn được ít cháo thịt bằm và uống nước đều và đến bây giờ đã khõe mạnh hoàn toàn
- bài viết này em chỉ muốn nhắn nhủ với mọi người là đừng xem thường 1 biểu hiện nhỏ của cún mà chủ quan như em không đưa cún đên nới BSTY uy tín. nếu chậm 1 ngày nữa thôi là em đã mất em husky rồi .
thank mọi người đã đọc bài ....... Eakar - Daklak