khoai-heoquay
Member
Sáng nay, K nhận được 1 thông tin, mà với K thì nó giống như .. Nấm nhà K chết mất rồi ( Con mèo đẹp, ngoan, hiền lành, biết đùa .. vậy mà .. huhu .. không phải nó ốm, nó bệnh, mà vì lũ chó !! chó bên nhà trẻ !! đêm qua K còn chơi, còn gọi nó, thế mà nó tuột xích chạy mất tiêu, K cứ nghĩ nó sẽ tự về được như mọi hôm, vậy mà .. ( nó chạy sang bên nhà trẻ, chỉ ngay bên kia đường thôi .. rồi bị bọn chó ở đấy cắn .. ( eo ôi tội nghiệp con mèo .. chó, chó, chó cái gì mà chó, lũ sát mèo ấy !! bọn chó đấy không bắt, không đuổi bất kì một tên trộm nào, chỉ lo đi hù dọa mèo rồi giết mèo. bao nhiêu con mèo quanh khu nhà K, chỉ lơ đễnh chạy vào là lập tức chết !! chết thật oan .. hồi trước 1 con mèo mẹ mang bầu, vô ý nhảy vào, lập tức bị xâu xé, thế là cả con cả mẹ cùng chết. rồi 1 con mèo nhỏ, tầm 3 tháng mà nhà bác bán hàng nuôi để đuổi chuột, rồi chẳng may bị quấn xích ở đấy .. cũng chết nốt .. chó kiểu gì thế ? thậm chí ngay cả cái con chó cụt đuôi to đùng ( mình quên mất tên giống đó rồi, hình như là Rot thì phải ) gần nhà mình, nó nhìn thấy mèo nó cũng không đuổi, vậy mà lũ nhép này .. chỉ lo đi dọa mèo .. thật không thể chịu nổi nữa ..
Nấm là mèo bố, còn vợ và con nó ở nhà, mình thật không nỡ .. hơn nữa nó là quà sinh nhật năm ngoái của mình. sắp đến sinh nhật mình rồi, còn vài ba hôm nữa thôi, vậy mà lại xảy ra chuyện này, thật ngòai sức tưởng tượng .. đêm qua mình có linh cảm không tốt lắm, mình đã cố gọi nó về nhưng nó không nghe .. bây giờ là thế này đây .. buồn quá .. ghét cái lũ sát mèo kia .. thế này thì thử hỏi làm sao mình dám nuôi/ thả mèo nữa (
Nấm là mèo bố, còn vợ và con nó ở nhà, mình thật không nỡ .. hơn nữa nó là quà sinh nhật năm ngoái của mình. sắp đến sinh nhật mình rồi, còn vài ba hôm nữa thôi, vậy mà lại xảy ra chuyện này, thật ngòai sức tưởng tượng .. đêm qua mình có linh cảm không tốt lắm, mình đã cố gọi nó về nhưng nó không nghe .. bây giờ là thế này đây .. buồn quá .. ghét cái lũ sát mèo kia .. thế này thì thử hỏi làm sao mình dám nuôi/ thả mèo nữa (