Chó thường bị sưng chân (sưng rất to) do nhiều nguyên nhân: Kẹt chân ở cửa đi, cửa chuồng, kẹt chân ghế ngồi, đạp phải gai nhọn, vật nặng rơi lên chân, chạy té sứt móng gây nhiễm trùng ngón chân. Mimi nhà tôi (là chó Chihuahua) bị kẹt ngón chân trước vào chân ghế (có người ngồi đè lên). Nó đi cà nhắc mấy ngày tôi mới phát hiện bên dưới ngón chân nó toàn là mủ. Mỗi ngày tôi và nó đều chực ở BSTY. BS chích kháng sinh, thuốc bổ, thuốc giảm sưng cho nó cả 60 ngày mà chưa khỏi. Mỗi một ngày ngón chân nó cứ làm mủ ăn sâu dần! Tôi quá mệt mõi và nghĩ rằng nó sẽ chết! BS làm cái chụp hình nón mang vào chân cho nó, nhưng chẳng ăn thua gì! Cuối cùng BS lắc đầu nói: Chó của bạn quậy quá, vết thương vừa kéo da non là nó chạy nhảy, vết thương bị động gây bội nhiễm! Bây giờ bạn phải nhốt nó vào chuồng và cột cái chân bị thương lại trong vòng một tuần! Trời ơi! dễ gì mà tôi cột được, nó la làng suốt đêm! tôi sợ hàng xóm mất ngủ nên phải thả nó ra! Tôi nghĩ ra một cách là làm một cái đãi bỏ nó vào và đeo trước bụng, cho chân thò ra! Tôi đã mang nó trước bụng cả tuần liền, đi đâu tôi cũng mang nó theo, đợi khi nó ngủ say mới cho nó vào chuồng! Khi chân nó lành thì nó chỉ còn 1 ngón, 3 ngón kia thì cùi mất tiêu nên nó có biệt danh là Mimi một ngón! Dù không còn nguyên vẹn nhưng nó vẫn sống! Nhờ ơn Chúa!