Bác Longcanhngam nói quá đúng đi! Không còn điều gì bàn cãi! Tất cả các con chó mà bác Sonnguyen, bác Hungtrungyen và cả công sưu tập của bác (Longcanhngam nữa) cho chúng ta được mở tầm mắt, toàn là các con được giải thôi, và quả là chúng quá đẹp! Việc hiểu như thế nào, tôi đã xin phép trình bày ở trên rồi.
Với tôi, Win chưa phải đẹp, chưa phải điều tôi mơ ước, mặc dù vậy tôi vẫn mong muốn chăm nó thật tốt, cho nó học hành tử tế. Mà nói thật là khi tôi nhìn thấy chú cún nào đẹp hơn theo cảm nhận của mình, cũng sẽ ôm về chăm sóc để tìm ra một sự mơ ước (tất nhiên là cũng chỉ vừa phải với khả năng kinh tế của mình thôi, không dám đi quá xa). Vì bác Longcanhngam chắc cũng biết là từ nhỏ tới lớn, một con chó thay đổi nhiều lắm và còn rất nhiều yếu tố tác động.
Tóm lại, cái mà tôi muốn nói và mong chúng ta cùng nhau trao đổi là những cái cụ thể cơ ạ! (như tôi chủ quan phân tích về tư thế đứng đó, không phải tự nhiên mà đứng được như thế, và vì sao người ta lại chụp con chó ở thế đó, chụp vào thời điểm nào.... rồi thế nào là các động tác bắt buộc cho những cuộc thi với các cấp độ khác nhau....v.v.) còn chuyện lôi con Win của tôi ra chỉ là một ví dụ nhỏ như hạt cát.
Khi bác Sonnguyen nói ở trên tôi cũng đã hiểu phần nào và biết là có thể mọi người hiểu khác về những điều tôi nói, tôi đã chào trân trọng và tạm biệt để mong nghe, xem được nhiều điều hay hơn, không nghĩ là còn ý kiến hiểu là tôi cá nhân như bác nói! Vì vậy mới có thêm vài dòng này! Nếu vẫn chưa lọt tai các bác thì mong lượng thứ tới độ bỏ qua luôn đi bác! Dù sao cũng cảm ơn vì chúng ta đều nói ra những điều chúng ta nghĩ! Cảm ơn nhiều!