• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

1 con mèo mập

Hê hê, con này mập đấy. Nhìn 2 chân sau của nó mập ú lên như cái bánh mì scotti ý :D Tiếc quá, bạn ở trong TPHCM,nếu không thì mình cũng mạn phép bạn cho con mabư của mình sang giao lưu. Con này vẫn là thanh niên trai tráng hay thành thái giám rồi bạn??
úi cu này vẫn trai tráng khỏe mạnh. Mình ko thích cho nó làm cc vì thấy tội tội thế nào ý. Đang mún kiếm con mèo cái cho nó mà trong HCM ko biết tìm ở đâu
 
bạn oi, vậy cho mình liên hệ để mèo xù của mình có baby nha. mình cũng ở sai gòn. bạn okie là mình sẽ kiếm dịp bế ẻm qua nhà bạn
 

hangzin

Dịch giả Vietpet
úi cu này vẫn trai tráng khỏe mạnh. Mình ko thích cho nó làm cc vì thấy tội tội thế nào ý. Đang mún kiếm con mèo cái cho nó mà trong HCM ko biết tìm ở đâu
uh, đồng ý. Nhưng mà tình hình là cu cậu nhà bạn có vẻ ham chơi. Nếu ko làm thế, e rằng có ngày mất đấy. Mình cũng bất đắc dĩ phải cho nó thành công công, nhưng mà có trị tận gốc được cái thói mê gái của nó đâu. Đau khổ thế cơ chứ:((
 
uh, đồng ý. Nhưng mà tình hình là cu cậu nhà bạn có vẻ ham chơi. Nếu ko làm thế, e rằng có ngày mất đấy. Mình cũng bất đắc dĩ phải cho nó thành công công, nhưng mà có trị tận gốc được cái thói mê gái của nó đâu. Đau khổ thế cơ chứ:((
chắc nó giống chủ "chủ nào tớ nấy mà lỵ"=))=))=))=))=))
 
bạn oi, vậy cho mình liên hệ để mèo xù của mình có baby nha. mình cũng ở sai gòn. bạn okie là mình sẽ kiếm dịp bế ẻm qua nhà bạn
ok chuyện nhỏ có baby thì share :D mình cũng mún kiếm mèo con nuôi cho vui. Mình ở quận 10 bạn ở quận mấy thế ?
 

hangzin

Dịch giả Vietpet
^:)^ tớ là con gái mà. Tớ hoàn toàn bình thường khỏe mạnh, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về giới tình đâu mà bảo là "chủ nào tớ nấy"??? Còn thằng cu nhà tớ thì thôi miễn bàn rồi. Dòng đời xô đẩy, tớ nhận nuôi phải cái thằng ham mê tửu sắc thế này đây.
 

bechabong

Member
hihi..lần đầu mới nghe,mèo thái giám mê gái! chả bù với thằng thái giám ngày xưa của mình... mèo trai,mèo gái nó đều mời về nhà ăn cơm...hic..
 
^:)^ tớ là con gái mà. Tớ hoàn toàn bình thường khỏe mạnh, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về giới tình đâu mà bảo là "chủ nào tớ nấy"??? Còn thằng cu nhà tớ thì thôi miễn bàn rồi. Dòng đời xô đẩy, tớ nhận nuôi phải cái thằng ham mê tửu sắc thế này đây.
vậy để tớ nuôi con mèo của Hangzi chắc hợp hơn đấy nhỉ =))=))=))
 

tra7124119

Member
Có lần nào bạn để nó ăn nhầm cám cò hay bột nở ko thế?? :D Mùa đông mà ôm nó đi ngủ thì sướng thôi rồi ^^
Nhà tớ nuôi mèo nhiều năm rồi, cũng mất nhiều lắm, cả trai cả gái. Nhg tớ nhất định ko cho thiến, tội nó ghê gớm!! :(
Giờ nuôi mèo Thối thì phải suốt ngày nhốt nó ở trong nhà thôi, thế mà sau 1 đêm sểnh đi chơi, giờ lại ễnh bụng lên rồi :-<
 

bechabong

Member
ôi trời ơi................ cái thằng cu này,càng ngày càng béo....càng ngày mặt càng đểu...càng ngày mặt càng ngu ngu là thế nào nhỉ?? gửi đến cho thằng cu nhà bạn 20 cái hôn nhá....
 
woa, mình ở Gò Vấp, nhưng sẽ ko ngại đường xa. có điều làm sao mai mối đây nhỉ? lên kế hoạch ở nhà "giai" hay nhà 'gái" thì được vậy các bạn? nếu quả thật ra mèo xù kỳ này mình sẽ chia với bạn chủ của Heo mà.
 
woa, mình ở Gò Vấp, nhưng sẽ ko ngại đường xa. có điều làm sao mai mối đây nhỉ? lên kế hoạch ở nhà "giai" hay nhà 'gái" thì được vậy các bạn? nếu quả thật ra mèo xù kỳ này mình sẽ chia với bạn chủ của Heo mà.
nếu bạn tin tưởng thì để mèo gái nhà mình, vì con mèo nhà mình đi lung tung lắm. Còn nếu mèo gái nhà bạn mà có lồng thì đem cả qua đây. thằng điên nhà mình ko có lồng để nhốt mà đi nhà nào lạ lạ nó té đi mất thì ......>.<
 
Bài cùng nội dung

bạn ơi, kỳ đó bạn có hứa sẽ cho em mèo của mình và chàng mèo nhà bạn quen nhau, vậy khoảng 2 tuần nữa xúc tiến vụ này được ko? tuần sau là mèo nhà mình tách con rồi, phải hành động nhanh kẻo cô nàng lại dính bầu với chàng khác thì khổ, nhé bạn. cám ơn bạn rất rất rất nhiều.

sẽ cố gắng đem mèo gái qua nhà bạn nhé, có lồng, nhưng ko biết thời gian ngắn dài thế nào để tụi nó làm quen với nhau nhỉ, vì để ở chỗ lạ mình sợ cô nàng cũng sợ, tội nghiệp, với lại xa ẻm cũng nhớ thương lắm. hic. mà mèo nhà bạn có xù đúng không?
 
trên hình thế nào thì ngoài đời y chang lun. Thông báo lun là tới mùa rùi nhá. Bạn có mún thì đem mèo bạn sang nhá. fone mình đây : 0909339980
 
huhuhuhuhu con mèo nhà mình mất tiêu rồi. Như mọi đêm nó ra đi xong rùi đến hôm nay là 5 ngày mà vẫn chưa thấy về. Chả biết làm sao mà kiếm nó bây giờ nữa. Khổ thân, đang tính mua cái chuồng nhốt nó vào thì nó mất tích. Hix bây h cứ mỗi lần nghe tiếng mèo kêu là lại thấp thỏm ngóng xem có phải mèo nhà mình về hay ko. hix hix
 
bạn ơi, bạn còn nhớ ko? tuần này mình đem em mèo của mình qua giao lưu được ko vậy? bạn cho mình biết địa chỉ nhà đi bạn. nhà bạn có lồng không? nhà mình có cái lồng nhưng giờ nó tan hoang rồi.
 
Top