• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

1 con mèo mập

Mình là mem mới vào đây muốn giao lưu và làm quen với những ai yêu mèo và nững ai yêu thích động vật. Mình giới thiệu con mèo nhà mình, ko biết đặt tên gì cho nó nên mình gọi con heo ko ah. hình này chụp năm ngoái năm nay thì chưa, mà em này lúc tháng 3 đi cân nó nặng gần 5kg. Con này có cái tật là ban ngày thì ngủ, ngủ ko biết mệt mỏi nhưng đến đêm 10h-11h là đi chơi sáng 6h mới về.



con này là boy còn con girl tạm thời đang bệnh chưa up đc hẹn khi khác :D:D:D:D
 

Phu Dung

Moderator
Kelvin ơi, bạn nên có cách gì đó chứ em nó vừa đẹp trai vừa to béo thế mà đi đêm đi hôm thì không yên tâm đâu. Có kiêng có lành, Kelvin ạ, nhiều bạn trên diễn đàn đã khóc hận vì bé cưng một đi không về rồi đấy.
 
con này đi suốt ah. có lần nó bị bắt (nhưng hình như người ta bắt để nuôi vì lúc nó về cái cục lông bị rối trên người nó bị cắt mất) lúc về ốm, đói nhìn thương lắm nhưng chả hiểu sao nó ko sợ. Cứ suốt ngày đi chơi, mà nó hiền lắm đúng nghĩa ngu mà lỳ luôn đi chơi bị đánh về nhà trên mình toàn thương tích thế mà vẫn ko sợ. Còn bắt nó ở nhà là ko thể nhốt nó ở nhà 2 lần nó kêu cả nhà ko ngủ đc réo um sùm
 
Ôi trời ơi nhìn con mèo này kìa,sao no béo vạy không biết nữa. Tiếc quá bạn ở Sài Gòn không thì mình xin làm mai với Mí nhà mình. Nhìn thích quá! Đẹp thật đấy!
 

bechabong

Member
hihi,bạn ơi,... hai từ thôi "Mập u''''''' " hihih,nhìn cái mặt phát ghét,mún cắn 1 phát í ^^ hih,nhưng phải cẩn thận nhé,đừng chủ quan, vì dễ bị bắt lắm đấy,mất là những chú vừa béo vừa đẹp thế này đấy!! gửi tặng em í 1 cái hun nhá ..."chụt"..
 
hix hix mình còn thua cả con mèo. Sao ko ai hun mình nhỉ :D

mình chả biết con này mèo gì nữa, Chắc nó bị lai tùm lum rồi.
 

quế anh

Member
Dễ thương thật,nhưng bạn nên nghe lời chị Phu dung,mèo càng tròn thì ra đường sẽ dễ bị bắt làm thịt đấy,nếu bạn không muôn tăng dân số thì nên thiến nó đi,sẽ giữ nó ở nhà được đấy
 

gacut1chan

New Member
Trời ơi sao em nhà bạn béo tốt quá vậy.Bạn cho em í ăn gì thế để mình tẩm bổ 2 meo thối nhà mình với.2 em nhà mình ăn nhiều lắm mà gầy còm nhom í
 

missxuto

Member
úi, bạn ơi, em mèo của bạn xinh quá, cái mặt nó trông "gian xảo" không chịu được, nhìn em í mình chỉ muốn véo 2 cái má cho xệ xuống thôi, rồi thơm chụt chụt này. iu quá, iu quá cơ!:D
 
Dễ thương thật,nhưng bạn nên nghe lời chị Phu dung,mèo càng tròn thì ra đường sẽ dễ bị bắt làm thịt đấy,nếu bạn không muôn tăng dân số thì nên thiến nó đi,sẽ giữ nó ở nhà được đấy
đang muốn nó đẻ mà :D kiếm mấy chú nhóc để nuôi. mà con mèo cái h đang bệnh. Ai có mèo lông xù mún có mèo baby thì liên hệ nhá. Con nì mèo hạng Vip rùi hix hix ăn 4-5 bữa 1 ngày, cá kho lên để nguyên con 1 ngày nó dzớt gần 2 con, nhưng khi cho nó ăn thì phải để thêm 1 đĩa thức ăn khô cái loại hạt hạt ý mà mèo nhà mình cũng rất hay đi uống nước toàn chui đầu dzô wc >.< chả hiểu sao nó thích thế ko biết
 

findnemo

New Member
Cho mình hỏi nếu bé mập này cho kết hợp với 1 nàng lông xù trắng thì kết quả ra mèo con như thế nào nhỉ? :D Có ai biết không.Mèo nhà mình đang cô đơn định tìm 1 bf đẹp trai,con nhà tử tế nè ^^
 

bechabong

Member
đang muốn nó đẻ mà :D kiếm mấy chú nhóc để nuôi. mà con mèo cái h đang bệnh. Ai có mèo lông xù mún có mèo baby thì liên hệ nhá. Con nì mèo hạng Vip rùi hix hix ăn 4-5 bữa 1 ngày, cá kho lên để nguyên con 1 ngày nó dzớt gần 2 con, nhưng khi cho nó ăn thì phải để thêm 1 đĩa thức ăn khô cái loại hạt hạt ý mà mèo nhà mình cũng rất hay đi uống nước toàn chui đầu dzô wc >.< chả hiểu sao nó thích thế ko biết
hí hí...sao mèo nhà bạn giống mèo nhà mình quá...nó toàn chúi đầu vào WC uống nước ko à...hiz...kinh quá là kinh..dù rằng ngày nào cũng chuẩn bị nước sạch cho nó uống... éo...mà mèo nhà bạn...ăn giống heo thật khíp đảm...:hypnotized:
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Bạn liều thật, Pumpkin nhà tớ hôm trước nhảy nhảy xuống cầu thang thôi mà tớ đã giữ rịt lại rồi. Đêm ngủ phải chặn cửa cẩn thận, kéo chậu sỉ vào trong nhà, cấm tiệt việc bước chân ra ngoài... Nó mà mất thì mình đau khổ lắm. Cứ tưởng tượng đến cái cảnh nó bị mất là mình đã không chịu nổi.
 

gacut1chan

New Member
Trời ơi tớ cũng giống hệt bạn.Tớ phải tìm trăm phương ngàn kế doạ dẫm bầy đủ mọi hiểm nguy để cho 2 em thối nhà tớ không dám nghĩ đến việc bước chân ra khỏi cửa.2 em nó cứ tung tăng chạy nhảy ở trên trần thôi.Hôm vừa rồi tớ tá hoả lên vì phát hiện em nó nhảy sang tum nhà hàng xóm.Trời đất ơi.Tớ lại cứ nghĩ là em nó nhảy lên bờ tường lên bị ngã lăn sang nhà người ta.Tớ với mẹ tớ phải vội vàng nhảy sang tum nhà hàng xóm vào lúc hơn 12h đêm không khác gì mẹ con nhà ăn trộm.Ấy vậy mà vừa sang đến nơi thì thằng miu thối nó nhảy vụt lên bờ tường ngồi chễm trệ trên ghế 2 mẹ con mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau tức lộn ruột.Thế là từ hôm sau đóng tiệt cửa tum chả cho lên trần chơi nữa
 

bechabong

Member
giá mà nhà mình là nhà sân vườn nhỉ..lúc ấy lũ nhóc sẽ thoải mái chạy nhảy...
 
Ở thành phố cũng khổ thiệt nhỉ :D! Người ta vẫn thường nói "chủ nào tớ nấy" :D! Kelvin từ này phải bớt đi chơi đêm đi để heo nhà bạn nó không học thói hư nữa :D!
 
Ở thành phố cũng khổ thiệt nhỉ :D! Người ta vẫn thường nói "chủ nào tớ nấy" :D! Kelvin từ này phải bớt đi chơi đêm đi để heo nhà bạn nó không học thói hư nữa :D!
Sao lại bik mèo giống chủ nhỉ ;)) đoán trúng nên thanks cho 1 cái :D
 

hangzin

Dịch giả Vietpet
Hê hê, con này mập đấy. Nhìn 2 chân sau của nó mập ú lên như cái bánh mì scotti ý :D Tiếc quá, bạn ở trong TPHCM,nếu không thì mình cũng mạn phép bạn cho con mabư của mình sang giao lưu. Con này vẫn là thanh niên trai tráng hay thành thái giám rồi bạn??
 

hangzin

Dịch giả Vietpet
Mà tốt nhất là bạn nên nhốt nó đi. Bọn mèo đực máu lắm. Con Bư nhà mình bị cắt rùi mà nghe tiếng mèo cái gọi là tí tởn đi liền. Mấy lần suýt khóc tưởng mất rồi đấy. Nhớ trông nó cẩn thận nhá, cu cậu trong bảnh quá.
 
Top