Số là em và bố em đều (iêu) yêu mèo nên 2 bố con thống nhất đến nhà thằng bạn thân em xin 1 bé mèo về, mà giấu mẹ em (mẹ em không (thik) thích mèo, căn bản mẹ em sợ tt~tt). Hôm qua em qua nhà thằng bạn em bế em mèo về..vừa vào cửa em nó meo meo to quá mẹ em phát hiện ra bắt phải tống đi chỗ khác trong vòng 24h tới...Em buồn lắm.em mèo cũng đang nhớ mẹ nó,mà em gọi lại cho thằng bạn em,nó cũng (kỉu) kiểu (ko) không (mún) muốn lấy về vì nhà nó có 3 bé mèo và 2 chú cún (rùi) rồi. Mèo con nhà nó đi cho họ hàng bạn bè hết.
Em lên đây post bài để mong có bạn nào yêu thương mèo thật sự thì PM em
NickY! : teurinz26 or Call : 0923003719 ( miễn nhắn tin nhé. Em ko có time để ngồi trả lời).
Mèo rất đẹp. Tiếc lắm nhưng mum sợ mèo quá nên....( em ko có ổ đọc thẻ để post lên mạng nhưng mà phải nói là đẹp và hiền)
Nếu bác nào có ý định bán mèo thì đừng vào PM làm gì... có ngày quả báo đó ( em sr các bác ko phải loại người đó, vì em thương mèo lắm )
Em lên đây post bài để mong có bạn nào yêu thương mèo thật sự thì PM em
NickY! : teurinz26 or Call : 0923003719 ( miễn nhắn tin nhé. Em ko có time để ngồi trả lời).
Mèo rất đẹp. Tiếc lắm nhưng mum sợ mèo quá nên....( em ko có ổ đọc thẻ để post lên mạng nhưng mà phải nói là đẹp và hiền)
Nếu bác nào có ý định bán mèo thì đừng vào PM làm gì... có ngày quả báo đó ( em sr các bác ko phải loại người đó, vì em thương mèo lắm )