• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

1 bé con nhà Bơ sữa ra đi mãi mãi...

hatran

Member
E nghe tiếng chị lạc đi trong đt,chị hỏi số bác sỹ thú y đến tận nhà. E cốg ắng tìm cho chị nhưng khốn nạn thay cho bs thú y tại đn vô trách nhiệm. Tụi nó k đến... Chị nhắn tin cho e là bé đi rồi... E gọi ngay cho chị nhưng chỉ nghe bé Sữa trả lời nhưng e nghe tiếng chị khóc... E nghe giọng Sữa lạc đi nhiều,e cố gắng vỗ về cho sữa bảo sữa chăm sóc cho mẹ. Giờ ko biêts làm sao cho vơi,e viết những lờin ày mà nước mắt chảy.. E chỉ gặp các bé 1 lần nhưng e bít chị thưowng các bé rất nhìu. Chị ơi đừng buồn đừng khóc nữa. Mai e sẽ ẵm whisky sang nhà chơi với chị... Chị ơi cố lên. E xin lỗi vì e đã k giúp gì đc cho chị...
 

kokokiukiu

Active Member
E nghe tiếng chị lạc đi trong đt,chị hỏi số bác sỹ thú y đến tận nhà. E cốg ắng tìm cho chị nhưng khốn nạn thay cho bs thú y tại đn vô trách nhiệm. Tụi nó k đến... Chị nhắn tin cho e là bé đi rồi... E gọi ngay cho chị nhưng chỉ nghe bé Sữa trả lời nhưng e nghe tiếng chị khóc... E nghe giọng Sữa lạc đi nhiều,e cố gắng vỗ về cho sữa bảo sữa chăm sóc cho mẹ. Giờ ko biêts làm sao cho vơi,e viết những lờin ày mà nước mắt chảy.. E chỉ gặp các bé 1 lần nhưng e bít chị thưowng các bé rất nhìu. Chị ơi đừng buồn đừng khóc nữa. Mai e sẽ ẵm whisky sang nhà chơi với chị... Chị ơi cố lên. E xin lỗi vì e đã k giúp gì đc cho chị...
Chị ơi có chuyện gì xảy ra thế ạ?:(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
 

Kún¥êu

Member
:-o Vừa mới hôm qua chị Thủy nhắn tin cho em khoe đàn con của Múp míp tuy bị đi ngoài nhưng không nôn ọe hay yếu đi mà vẫn chạy nhảy bình thường . Vậy mà bé mèo đi nhanh quá, híc híc . Chị với gia đình đừng quá đau buồn , hãy tập trung chữa trị khỏi bệnh cho các bé còn lại, bệnh đi ngoài này chỉ cần để ý đến chế độ ăn là bọn nó nhanh khỏi lắm chị ạ. Xin chia buồn với gia đình chị
 

hatran

Member
Đàn con của Chấm bi chứ k phải xám ngố. Nó bị con chó chết tiệt nhà bên cạnh ắn tha đi. Chỉ tức lũ thú y k...nạn k đến nhà... Con chó chết tiệt. Chị Thủy khóc nhìu... Hà k dám đt nữa,hà lo cho chị thủ nhưng trưa mai mới về lại đn... Mong chị vượt qua...
 

hatran

Member
Vừa mới kết thúc cuộc gọi với chị Thủy. Tụi nuôi chó đấy ko thèm nói xin lỗi trong khi bé mèo hấp hối. Chị nói với hà chị sẽ giữ bé ở nhà,trồng cây làm mộ cho bé... Bé ra đi cũng nhanh nên ít đau đớn hơn,mong cho bé hạnh phúc nơi khác. E thấy xấu hổ cho vài con ng sống k có tấm lòng...
 

kokokiukiu

Active Member
Mong chị đừng quá đau buồn,bé sẽ đuơc hạnh phúc ở 1 nơi khác,chắc chắn là như vậy chị ạ[-O<[-O<[-O<[-O<.
Thật đáng ghét cho những người vô luơng tâm đó,họ sẽ không bao giờ được sống yên ổn hết,họ không xứng đáng là con ngườix-(x-(x-(x-(
 

Boo Boo

Member
Cảm ơn cô Hà đã giúp mẹ cháu rất nhiều. Lúc nãy mẹ cháu đã bình tĩnh lại 1 chút nhưng đọc những dòng này lại không biết làm thế nào.
Bé mèo con con của Chấm Bi bị chó ở gần nhà cháu đến cắn và tha đi khi bé đang lấp ló chơi ở cổng nhà. Mọi khi bé vẫn hay nằm chơi ở khe cổng nhưng thường là nằm trong thò đầu nhìn ra. Nghe tiếng mèo con kêu, mẹ Chấm Bi phi ra, mẹ cháu phi ra theo thì thấy con chó độc ác đang tha bé đi, mẹ cháu hét ầm lên đuổi theo thì nó thả bé giữa đường. Mẹ cháu cầu cứu cô Hà cô ấy cho số ĐT BS thú ý nhưng BS thú y không đến nhà và bé ra đi không lâu sau đó.
Khổ thân con bé, quặt quẹo mãi mới lại người được đôi chút, trưa mẹ mới bơm sữa ép uống với ý nghĩ các con mau béo lên để mẹ còn tìm nhà mới cho các con chứ ở với mẹ mãi sao được. Cuối cùng con cũng không ở với mẹ nữa nhưng bằng cách đau đớn thế này đây........
Mai mẹ sẽ đặt con vào chậu hoa rồi trồng hoa nhài lên để hoa luôn tỏa hương thơm cho con nhé. Yên nghỉ nhé, bé con của mẹ.:(:)(:)(:)(:)((
 
Cảm ơn cô Hà đã giúp mẹ cháu rất nhiều. Lúc nãy mẹ cháu đã bình tĩnh lại 1 chút nhưng đọc những dòng này lại không biết làm thế nào.
Bé mèo con con của Chấm Bi bị chó ở gần nhà cháu đến cắn và tha đi khi bé đang lấp ló chơi ở cổng nhà. Mọi khi bé vẫn hay nằm chơi ở khe cổng nhưng thường là nằm trong thò đầu nhìn ra. Nghe tiếng mèo con kêu, mẹ Chấm Bi phi ra, mẹ cháu phi ra theo thì thấy con chó độc ác đang tha bé đi, mẹ cháu hét ầm lên đuổi theo thì nó thả bé giữa đường. Mẹ cháu cầu cứu cô Hà cô ấy cho số ĐT BS thú ý nhưng BS thú y không đến nhà và bé ra đi không lâu sau đó.
Khổ thân con bé, quặt quẹo mãi mới lại người được đôi chút, trưa mẹ mới bơm sữa ép uống với ý nghĩ các con mau béo lên để mẹ còn tìm nhà mới cho các con chứ ở với mẹ mãi sao được. Cuối cùng con cũng không ở với mẹ nữa nhưng bằng cách đau đớn thế này đây........
Mai mẹ sẽ đặt con vào chậu hoa rồi trồng hoa nhài lên để hoa luôn tỏa hương thơm cho con nhé. Yên nghỉ nhé, bé con của mẹ.:(:)(:)(:)(:)((
Ôi xin chia buồn với bạn nhé! Mong bạn sớm vượt qua! >:D<
 

CFA

New Member
:(bạn đã cố gắng hết sức,thôi đừng buồn nữa vì giờ đây có lẽ bé đang ở trên thiên đàng
 

hameo2412

Member
Xin được chia buồn với chị! Hãy dành tình yêu thương cho những bé còn lại . Em mong chị vượt qua được lỗi buồn này!
 
Hic...khổ thân chị quá...thằng chủ chó là thằng nào ạ? Bọn khốn nạn! Chắc bây giờ bé đang ở nơi BÌNH YÊN chị ạ...
 

bichdiep

Member
Em xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình anh chị. Mong gia đình mình sẽ sớm vượt qua được mất mát này.
 

Beambeam

Active Member
Huhu, xin được chia buồn với gia đình Bơ Sữa :(:)(:)(( Dù sao bé cũng đã về nơi BÌNH YÊN, chị T đừng quá đau buồn để còn chăm sóc cho các bé còn lại nha >:D<>:D<>:D<
 

milkygirl6390

Active Member
Chị đừng buồn nữa chị ơi bé sẽ sớm đầu thai thành bé mèo xinh đẹp khác thôi, chị rào lại cổng nhà đi chị :(( Cái con chó kia thì không có tội đâu ạ, vì chó cắn mèo là quy luật bình thường. Tội là ở cái thể loại người nuôi chó ngu ngốc không biết giữ chó của mình, chó của mình gây tội cũng không biết mở mồm ra nói năng câu nào. cái nào gọi là người cũng không bằng con chó.
 

dung_bth

Member
Đúng rồi chị ơi, buồn thì chắc chắn cho dù tụi em an ủi thế nào cũng không qua nhanh, nhưng chị cố gắng đừng quá bi quan vì chị vẫn còn các bé mèo khác cần có sự chăm sóc của chị.
Con chó nó cắn mèo là không cố ý đâu chị, vì vốn nó là bản năng rồi, em đồng tình với milkygirl6390 là mình nên làm lại cổng rào cho kín hơn để các bé con không thò đầu hay ra ngoài được, tránh chuyện đáng tiếc xảy ra.
Hic, em cũng xin thay mặt người nuôi chó (đặc biệt là cái thằng chủ chó không có trách nhiệm kia)xin lỗi gia đình, vì thực tế nhà em cũng nuôi chó nữa, nhưng em không bao giờ cho chó ra đường mà không có em theo bên cạnh đâu, vì như thế là rất nguy hiểm.
Mong chi sớm nguôi ngoai.
 
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ!:(:)(:)(( Bố cháu ở HN, biết tin mà chẳng giúp được gì, chỉ tiếc là bé ra đi mà chưa có được cái ảnh nào, lần trước về vẫn được gọi âu yếm là "mèo mặt quỷ" (các bé bị nấm, giờ cũng đã bắt đầu mọc lông lại rồi).
Chẳng nhẽ xích một chú ROTTWEILER ở cạnh cổng thì bố thằng nào dám bén mảng tới!!!
 

milkygirl6390

Active Member
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ!:(:)(:)(( Bố cháu ở HN, biết tin mà chẳng giúp được gì, chỉ tiếc là bé ra đi mà chưa có được cái ảnh nào, lần trước về vẫn được gọi âu yếm là "mèo mặt quỷ" (các bé bị nấm, giờ cũng đã bắt đầu mọc lông lại rồi).
Chẳng nhẽ xích một chú ROTTWEILER ở cạnh cổng thì bố thằng nào dám bén mảng tới!!!
cho em rott bên phải cổng rồi tậu thêm em pitbull gác bên trái để không những chó mà chủ nó cũng không dám tới luôn anh ạ. nhưng nếu thế thì lại phải cho các bé mèo lui lui vào bên trong rồi. em là em sợ rott lắm. con rott đối diện nhà em cũng xử lý 1 bé mèo của em rồi :((
 
Top