• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

ảnh đen trắng

SheraLinh

Member
Mình cực thích các bức ảnh đen trắng được chụp theo kiểu nghệ thuật ( ánh sáng, góc cạnh, có chiều sâu), trong đó,những bức hình về động vật, đặc biệt là động vaath hoang dã khiến cho mình có 1 cảm giác như được tự do...hòa mình vào cái phong cảnh mới được chụp 1 goc, mặc sức tưởng tượng ra máu xanh của trời mây, hương cỏ thơm, ánh nắng, sự ấm áp trên cơ thể của những con thú...Tất cả mang về cho mình sự thư thái đến lạ kì...Những ai có cùng sở thích với mình hãy vào đây chia sẻ cảm xúc nhé, rất vui được làm quen với mọi người!



















>>> cô đơn
 

meonho

Member
Ảnh đen trắng cho cảm giác hoài cổ.
Meonho thích ngắm ảnh đen trắng. Nhưng meonho không biết chụp ảnh
meonho sẽ hóng hớt ở đây chờ xem hình của các bạn :D
 

Gemma

Active Member
Nhiều bức đẹp thật! Ngày xưa mình cũng vác máy cơ đi chụp ảnh đen trắng nhiều lắm, giờ thất lạc hết rồi, vì phim rất khó bảo quản. Hồi đó còn học làm phòng tối, tự tráng phim và rọi ảnh nữa cơ. Nhìn sắc đen trắng hiện dần từng đường nét thể hiện các sắc độ tương phản từ trắng sang xám, đen của bức ảnh đen trắng trong chậu hóa chất thích vô cùng, không có bút nào tả được! Dù sau này có phim màu cho phép chụp được đủ các sắc thái màu sắc trong tự nhiên, ảnh đen trắng vẫn giữ một vị trí rất riêng trong nhiếp ảnh không thay thế được, đặc biệt trong ảnh nghệ thuật :-bd:love struck:
 

SheraLinh

Member
Nhiều bức đẹp thật! Ngày xưa mình cũng vác máy cơ đi chụp ảnh đen trắng nhiều lắm, giờ thất lạc hết rồi, vì phim rất khó bảo quản. Hồi đó còn học làm phòng tối, tự tráng phim và rọi ảnh nữa cơ. Nhìn sắc đen trắng hiện dần từng đường nét thể hiện các sắc độ tương phản từ trắng sang xám, đen của bức ảnh đen trắng trong chậu hóa chất thích vô cùng, không có bút nào tả được! Dù sau này có phim màu cho phép chụp được đủ các sắc thái màu sắc trong tự nhiên, ảnh đen trắng vẫn giữ một vị trí rất riêng trong nhiếp ảnh không thay thế được, đặc biệt trong ảnh nghệ thuật :-bd:love struck:
quả đúng là như thế
cũng là 1 lí do vì sao hầu hết các bức ảnh nghệ thuật đem đi dự giải này giải kia đều là ảnh đen trắng
ảnh màu quả thật là rất đẹp nhưng ảnh đen trắng nó sâu lắng hơn...thích ý kiến của bạn thế..:love struck:
 

Gemma

Active Member
He he, đụng hàng rối đấy, trúng tủ nên... phun ra đấy mà! Kiểu này chắc mình phải tìm lại ít ảnh đen trắng scan re để show hàng lên đây mới được :-":party:
 

Downcome

Phó nhòm
Cháu cóa cái ảnh nì có được cho vào không ạ?

Đần, 1 tháng tuổi, 34 xù :D

Lang Thang - Cún ta, ?? tuổi :D
 

Gemma

Active Member
Đẹp quá hỉ, chú Dowcome post thêm ảnh đen trắng nữa đê! :-bd:love struck:

Ảnh trắng đen chụp bằng máy ảnh số trông cũng rất ấn tượng nhưng trực giác thấy rằng sắc đen không đen bằng ảnh chụp phim thời đó, cả màu trắng cũng không trắng sáng như ảnh chụp bằng phim. Hồi đấy những bức ảnh canh đúng sáng, nhìn vào ảnh giấy in ra cứ trông độ contrast trắng đen rừng rực lên là nhìn thấy sướng rồi, chưa kể là hình chụp cái gì, có đẹp hay không :D:love struck:
 

SheraLinh

Member
Cháu cóa cái ảnh nì có được cho vào không ạ?

Đần, 1 tháng tuổi, 34 xù :D

Lang Thang - Cún ta, ?? tuổi :D
xinh quá bạn ạ
ảnh đen trắng đẹp hơn nhiều nếu phân biệt được rõ chỗ sáng chỗ tối
tới đây mình sẽ thử chụp mấy nhóc nhà mình xem sao, học rồi mà chưa thực hành bao h...:worried:



 

Downcome

Phó nhòm
Đẹp quá hỉ, chú Dowcome post thêm ảnh đen trắng nữa đê! :-bd:love struck:

Ảnh trắng đen chụp bằng máy ảnh số trông cũng rất ấn tượng nhưng trực giác thấy rằng sắc đen không đen bằng ảnh chụp phim thời đó, cả màu trắng cũng không trắng sáng như ảnh chụp bằng phim. Hồi đấy những bức ảnh canh đúng sáng, nhìn vào ảnh giấy in ra cứ trông độ contrast trắng đen rừng rực lên là nhìn thấy sướng rồi, chưa kể là hình chụp cái gì, có đẹp hay không :D:love struck:
Ảnh đen trắng ở máy số đa phần là dạng convert nên muôn đời không bao giờ bằng được chất của film, thể loại đen trắng luôn tạo cảm xúc cho người xem... cá nhân cháu cũng thích ảnh đen trắng, nhưng với khả năng xử lý hình ảnh hạn chế, đôi khi vẫn chưa thể hiện hết được chất của nó ^^
-----------

Đường về - Mộc Châu 2009
 

Downcome

Phó nhòm
Xóm vạn đò - Huế (thực hiện bộ ảnh này xong, dân vạn đò đã được lên bờ)

Khách lạ - Hà Giang 2008
 

SheraLinh

Member
kéo được bác Downcome từ hội phó nhòm qua đây rồi..:D
Hình đẹp quá bác ạ, chân thực mà không chân phương
 

Gemma

Active Member
Góp với các bạn vài tấm trắng đen, được scan từ ảnh in trên giấy ra, chụp từ khoảng 20 - 40 năm về trước, khi chưa có phim màu và máy số như bây giờ, hoặc đã bắt đầu manh nha phim màu nhưng rất quý hiếm

Mẹ và con ở sở thú Sài Gòn hơn 43 năm về trước



Chiếc xe đẩy em bé của hơn 43 năm về trước được làm bằng mây và những món đồ chơi nhựa giản dị


Kiểu tóc của các bà mẹ trẻ những năm 1960 ở Sài Gòn


Ảnh trắng đen của hơn 20 năm trước chụp tại Sài Gòn



 

SheraLinh

Member

Niềm vui


Cuộc sống


Nỗi thống khổ
Sao qua ảnh đen trắng lại lột tả được sâu sắc đến vậy nhỉ?
 

Gemma

Active Member
Ảnh trắng đen chụp từ tư liệu về nữ văn sĩ người Pháp Maguerite Duras, tác giả tiểu thuyết L'amant nổi tiếng được dựng thành phim, tiểu thuyết được dịch ra tiếng Việt "Người Tình" cũng rất nổi tiếng tại Việt Nam. Bà sinh ra và lớn lên tại Việt Nam và đã chọn Việt Nam làm bối cảnh trong tiểu thuyết Người Tình

M.Duras thời thiếu nữ trong trang phục áo dài, thuở bà còn sống ở Sa Đéc


M. Duras cùng anh trai


M. Duras thời thiếu nữ ở Sa Đéc



Trường trung học Vĩnh Long - nơi M.Duras học thời niên thiếu


Bến phà Vĩnh Long thời M.Duras sống


Một nhà hát ở Chợ Lớn - Sài Gòn thời M.Duras sống tại Việt Nam


Đường Catinat - Sài Gòn thời Pháp thuộc
 
Top