Kính chào toàn thể đại gia đình vietpet :-bd
Mất 1 thời gian ly tán vì xây nhà, mỗi đứa một nơi.
Ngọc Mướp lang thang khắp các nhà cô di chú bác
"Ôi dào, con thì ở đâu chẳng được, chỗ nào chả có mèo gái xinh"

"Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng- cho đầy bát vào nhé"
Ku Beo thì ở nhà bác với mẹ, trồng rau suốt ngày( tưới rau và bón cho rau- tự sản xuất)

"Mẹ ui, rau hơi hơi có mùi mẹ ạ"---:sick: "toàn của mày chứ của ai"

Bon ở với bà 1 thời gian, nghe tụng kinh gõ mõ, lòng cũng hướng thiện theo phật giáo

"Không ăn thịt lợn mẹ a, ăn lợn là sát sinh-mai mẹ mua vịt lộn và cá thôi mẹ nhé"
Con gái bé bỏng ngày nào:
Giờ đã lớn hơn, vô cùng duyên dáng:

Beo cũng đẹp trai hơn tẹo, dù vẫn rất vô học

Mướp thì, thôi- lấy vợ vào chẳng béo được nữa, ăn bao nhiêu đi hẹn hò hết bấy nhiêu,ngủ suốt ngày, mơ cũng mơ thấy gái đẹp lè lưỡi

Mừng cả gia đình đoàn tụ nhé các con.
arty:
arty:
arty:
arty:
arty:
Ngọc Mướp lang thang khắp các nhà cô di chú bác


"Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng- cho đầy bát vào nhé"
Ku Beo thì ở nhà bác với mẹ, trồng rau suốt ngày( tưới rau và bón cho rau- tự sản xuất)

"Mẹ ui, rau hơi hơi có mùi mẹ ạ"---:sick: "toàn của mày chứ của ai"

Bon ở với bà 1 thời gian, nghe tụng kinh gõ mõ, lòng cũng hướng thiện theo phật giáo

"Không ăn thịt lợn mẹ a, ăn lợn là sát sinh-mai mẹ mua vịt lộn và cá thôi mẹ nhé"
Con gái bé bỏng ngày nào:


Beo cũng đẹp trai hơn tẹo, dù vẫn rất vô học

Mướp thì, thôi- lấy vợ vào chẳng béo được nữa, ăn bao nhiêu đi hẹn hò hết bấy nhiêu,ngủ suốt ngày, mơ cũng mơ thấy gái đẹp lè lưỡi

Mừng cả gia đình đoàn tụ nhé các con.