• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Đi trộm chó bị đánh chết

Status
Không mở trả lời sau này.

opngao

New Member
http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2008/09/3BA06504/
Đi trộm chó bị đánh chết

Theo công an Hà Nội, đêm 9/9, tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, khi đang bắt trộm chó, hai thanh niên bị người dân phát hiện, đuổi đánh và đã tử vong tại bệnh viện.

Trần Văn Hùng, 25 tuổi và Đinh Xuân Thắng, 24 tuổi, đều ở huyện Đông Anh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện Đông Anh.

Cảnh sát đã tổ chức khám nghiệm và đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Nam Anh
 

BUBBA

Super *********
Lại thêm một sự việc đau lòng diễn ra! Dù gì thì cũng sinh mạng một con người, lầm lỡ đi trộm chó mà bị đánh đến chết thì đau lòng quá. Rồi công an vào cuộc, người tham gia đánh cũng chẳng yên lòng. Giá mà nạn nhân suy nghĩ kỹ về hành vi của mình trước khi hành động thì đâu đến nỗi người mất chó xả hết cả nỗi đau mất chó lên mình như thế.
 

phuonghuynh

New Member
nuôi được chú chó khôn mà bị bọn này trộm thì tức lắm,nhưng đánh đến chết người thì nhẫn tâm quá.
 

pit bull

Member
Cái này thì đó là luật chung của một số làng quê MIền Bắc rồi. MÌnh tường thuật lại nhé :
Sau khi ăn cắp ( trộm ) bị phát hiện và bị bắt có 2 trường hợp xáy ra :
1/ "Giải quyết" ngay tại hiện trường với luật pháp là luật...làng, người thực thi là những người chứng kiến ( mỗi người chỉ cần ( xin lỗi ) cho 1 bãi nước miếng đã chết đuối rồi ) và nạn nhân " tốt phúc " này sau khi lĩnh án nhẹ thì nhừ tử và nặng thì.. tử thật :cry:
2/ Khi hành vi ăn cắp ( trộm ) vào buổi đêm, tối bị phát hiện và bị bắt thường thì sẽ bị trói ( để tránh nhầm lẫn sau này ) rồi nhốt vào nhà kho của làng rồi... tắt điện. Sau đó thì " Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh " vào giải quyết bức xúc bị dồn nén và phương tiện là : " ai có quốc dùng quốc, không có quốc thì dùng gậy gộc, gạch đá, đòn gánh, thậm chí tay không cũng được :D ". Sau khi "xong việc" thì ai về nhà nấy :nailbitting: rồi đại diện luật pháp của... làng sẽ bật điện và... không biết gì:-". Tiếp theo nếu còn... động đậy thì thả và không... ngọ nguậy thì gọi công an xã Báo Cáo là có....Báo Cáo và mình xin hết ... Báo Cáo.:wel::day dreaming::day dreaming:
 

septimus

New Member
Cái này thì đó là luật chung của một số làng quê MIền Bắc rồi. MÌnh tường thuật lại nhé :
Sau khi ăn cắp ( trộm ) bị phát hiện và bị bắt có 2 trường hợp xáy ra :
1/ "Giải quyết" ngay tại hiện trường với luật pháp là luật...làng, người thực thi là những người chứng kiến ( mỗi người chỉ cần ( xin lỗi ) cho 1 bãi nước miếng đã chết đuối rồi ) và nạn nhân " tốt phúc " này sau khi lĩnh án nhẹ thì nhừ tử và nặng thì.. tử thật :cry:
2/ Khi hành vi ăn cắp ( trộm ) vào buổi đêm, tối bị phát hiện và bị bắt thường thì sẽ bị trói ( để tránh nhầm lẫn sau này ) rồi nhốt vào nhà kho của làng rồi... tắt điện. Sau đó thì " Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh " vào giải quyết bức xúc bị dồn nén và phương tiện là : " ai có quốc dùng quốc, không có quốc thì dùng gậy gộc, gạch đá, đòn gánh, thậm chí tay không cũng được :D ". Sau khi "xong việc" thì ai về nhà nấy :nailbitting: rồi đại diện luật pháp của... làng sẽ bật điện và... không biết gì:-". Tiếp theo nếu còn... động đậy thì thả và không... ngọ nguậy thì gọi công an xã Báo Cáo là có....Báo Cáo và mình xin hết ... Báo Cáo.:wel::day dreaming::day dreaming:
dạ xin thưa với bác là nếu chả có luật nào gọi là luật làng thế đâu,đơn giản chỉ là cướp thì người ta bắt được thì người ta đánh,đánh là để nó sợ vì cái lũ cướp này nếu bị bắt bị đánh thì trông có vẻ tội nghiệp,thì đúng thế thật vì chúng vẫn là người mà có phải thú vật đâu mà trông ko tội,còn nhiều người đánh thì đôi khi nó trúng chỗ hiểm mà chết,người bình thường cầm dao giết con thú còn suy nghĩ chứ ko phải là cướp mà đánh chết người nhẹ nhàng thế.ở tp hcm gần đây bắt cướp mà nó còn quay lại chém gần chết người ta thì bọn này xem ra phải để dân trị chứ pháp luật thì chhỉ là chung chung đại khái thôi
 

mrjackal

Member
Vì con chó mà đánh đến chết 2 mạng người cũng là ác quá...

Nhưng không đánh thì cũng chẳng biết phải làm sao, cái tội này đưa lên công an, công an họ cũng cho vài cái bạt tai rồi thả về chứ mấy khi xử lý gì đâu. Mà cái giống trộm, cướp bây giờ, trong 100 đứa ma cô, đầu đường xó chợ, đâm thuê chém mướn...v...v... đủ các loại, thì liệu có bao nhiêu đứa là do "dòng đời xô đẩy", bao nhiêu con người là do số phận nghiệt ngã, do hoàn cảnh mà phải lâm vào đường cùng?
Hay phần lớn là lười lao động nhưng lại muốn hưởng thụ sinh ra trộm cướp? Cuộc sống quá đầy đủ, được bố mẹ, gia đình nuông chiều bế ẵm quen rồi nên ra xã hội không coi ai ra gì động chút là chém, là giết, thích cái gì phải có bằng được, không có tiền thì lấy của bố mẹ, bố mẹ không có thì cướp của giết người... Đọc trên các báo, mạng, xem truyền hình, nghe mọi người kể chuyện...thì đến 90% các vụ trộm, cướp, cướp của giết người bây giờ toàn là các lí do "kiếm tiền bao bạn gái", "thiếu tiền chơi game", "không có tiền tiêu vặt", "tiền đi bay, đi lắc", "đánh bạc, lô đề, cá độ thua"...

Ngẫm ra xã hội ngày nay không phải đến mức để cho một con người có thể lao động lại phải lâm vào bước đường cùng. Cuộc sống có khó khăn vất vả cũng chẳng đến nỗi di một con người bê bết xuống tận đáy bùn để phải làm những điều xấu xa như thế... Có chẳng chỉ là tự bản thân có dục vọng quá lớn...tự bản thân coi thường sinh mạng người khác, coi thường công sức lao động, của cải của người khác...

Nói thật chứ... mình mà tìm ra được đứa nào trộm 2 con mèo, 1 con chó và đánh gần chết 1 con mèo nhà mình (đang nằm ở nhà BSGV, liệt hoàn toàn) thì...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top