• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Đau thương cảnh Cún yêu đi học...Xin BS giúp đỡ.

Status
Không mở trả lời sau này.

NguyenNhuThach

Active Member
Tội nghiệp Misa quá,chưa tròn 10 tháng,nó vẫn chưa trưởng thành mà,lần đầu tiên xa nhà,gặp người lạ làm sao mà hiểu nhau nhanh được....
Càng làm nó hoảng loạn thêm thôi....
Mỗi ngày anh dành cho nó khoảng 1 giờ thôi,để nó hiểu và chỉ nghe lời một mình anh,anh sẽ thấy vui hơn.Lớn lên một chút nó sẽ khôn,hiểu được những người mà anh yêu mến,gần gũi,rồi nó sẽ nghe người đó,cho dù là con nít,tôi tin như vậy.
Tôi có 2 công chúa Lab,một đứa là em ruột của Misa,còn đứa kia mai mốt tôi sẽ gả cho nó,mình làm sui với nhau cho vui nha anh.
Mỗi giống chó,mỗi con chó phải có cách thu phục và huấn luyện riêng,không thể làm đại trà được.Con người cũng vậy thôi bạn ạ .
 
Mình đã thấy bác Vũ Hùng trả lời vì sao bé Misa bị bầm mắt rồi. Là do xe chở bé bị tai nạn trên đường về. Đây là chuyện ko may không ai muốn hết cả! Nhưng mình thấy nhiều trường dạy cho xe chở các bé về nhà bị thiếu phương tiện hay sao đó mà các bé ngồi rất chật chội và không an toàn,có khi 3-4 bé ngồi trên 1 xe và các anh chở cún ấy chạy xe cũng rất nhanh và ẩu nữa. Bình thường có ai dám đụng quẹt vào xe chở đầy cún to hầm hố ấy làm gì chứ,vừa đau lại vừa bị cún cắn cho nữa. Qua chuyện này rất mong các bác HLV quan tâm và sắp xếp cẩn thận hơn cho các bé an toàn khi đi khi về để chủ cún không phải lo lắng và đau lòng như thế này nữa(có thể thỏa thuận tăng chi phí đưa đón). Cả cún cũng không bị stress khi phải đi học. Chúc bé Misa mau khỏe!
 
Đính chính : Mọi người đừng gọi misa là bé nữa nha,là BOY 100% đó.
Boy 100% cũng gọi là bé được chứ sao:D. Đã yêu cún thì cứ thấy nó bé bỏng và đáng yêu mãi thôi dù là cún đã lớn thành thanh niên rồi. Mà tên Misa giống tên cho các bé gái quá nên các bạn nhầm không biết bé ấy là bé trai đó hihi.
 

CookySaigon

Member
Thật không thể hiểu....

Tại sao tôi vẫn chờ một lời thăm hỏi.....suốt một tuần qua...mà chỉ có dài cổ mà thôi....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...........(Chắc là bận quá nên quên....!!!!!!!......)

.....Suốt mấy trang liền của bài viết này ....tôi chỉ im lặng chờ đợi mà không nêu rõ tên Trung Tâm ra ngay từ đầu....!!!!!!!!!!!!!.........(...Tôn Trọng TT này......)

.......Buổi trưa ngày 24/8/09 Khi giao trả Misa lại cho tôi lúc đó trên xe còn 2 con nữa....Người dạy không hề thông báo gì về việc té xe(người dạy chó ...cũng là người lái xe giao nhận chó...).......giao Misa xong là bỏ về ngay.....Đến chiều khi mình thấy tình trạng Misa nặng nề ....nên gọi điện thoại đến liên hệ....hỏi thăm sự việc ....Thì cô... (người tới ký "....hợp đồng"....huấn luyện ) mới báo cho tôi biết là do va quẹt xe....(...???????....)...và chuyển máy ngay cho người chở chó...


Hòan tòan không hề có một lời thăm hỏi tình trạng của Misa ra sao....Cũng như nhận trách nhiệm gì ráo.....(Thật buồn và ân hận quá....)

Thôi Thì :Cảm ơn Trung tâm rất nhiều vì sự..." quan tâm"..... hơi bị muộn này....(Bên Trang Chuyên mục huấn luyện_Phần Huấn luyện cơ bản_bài Misa bị xe ...."hôn".......)

+Xin nhận trách nhiệm và chi phí hết bao nhiêu thì gửi lại....
+Hướng dẫn chăm sóc Ytế là nhỏ thuốc Polydexa.....
+Phía TT đã rất buồn và ân hận về vụ bất đắc dĩ này...
+Không ai đánh chó và Hành hạ chó ....Nói vậy tội người ta.....

+++Một lần nữa Xin Cảm Ơn và xin được báo cho Trung Tâm rõ là Misa đã được chăm sóc Ytế ngày từ ngày 24/8 ... chứ không thể chờ sự hướng dẫn của Trung Tâm hỏi thăm ngày 30/8 (một tuần sau )....!!!!!!!.....

+++Xin Trung Tâm đọc kỹ lại bài này....Tôi không hề nói là Misa bị đánh họăc hành hạ.....Nên không thể mang tội được ạ....(Còn các ace thành viên thì càng không phải đâu......Vì họ nói là ....Nếu ....đấy chứ...)
+++Gửi lời hỏi thăm sức khỏe anh Thuận (người chở chó)....Chúc anh mau chóng bình phục ,khỏe mạnh để tiếp tục công tác....

XIN CẢM ƠN CẢ NHÀ .

 
bác Vũ Hùng đâu vào giải quyết vụ này mau lên
làm ăn chuyên nghiệp mà để người ta xì xào thì buồn lắm
 
Đáng buồn thật! Không biết phải nói thế nào luôn. Sau này nếu như có ý định cho cún cưng đi học chắc phải đưa đón tận tay mới an tâm được!
 

VuHung

Member
Chó Misa Bị Chấn Thương Vì Tai Nạn Giao Thông >

XIN CHÀO COOKYSAIGON .
Xin mọi người hãy coi tren mục HUẤN LUYỆN CƠ BẢN có bai viết về vụ chó MISA bị tai nạn giao thông,Bác đã xin lỗi Cooky Saigon và nhận hết trách nhiểm trong vụ tai nạn này,xin mọi người hãy thông cảm cho một tai nạn bất ngờ này.Mọi chi phí điều trị bác xin được gửi lại hết.hlv Vũ Hùng.
 

Jun0&Be3

Member
Thương quá....Cũng may là em nó đã khỏe dần lên....nhìn mấy cái ảnh đầu đúng thật là thương lắm...mắt sưng vù lên,đỏ au :(
Thôi dù sao em nó cũng lành bệnh rồi...đây cũng là 1 kinh nghiệm cho bác....cũng may là Misa có người chủ yêu thương và quan tâm đến em nó....ko thì ko biết sẽ ra nông nỗi nào nữa....Chúc Misa khỏe mạnh và lại có thể vui vẻ yêu đời như trước !!!
 
Ý của Cooky Saigon hẳn là không phải việc đền bù tiền đâu bác Vũ Hùng ơi. Bạn ấy buồn việc cún cưng bị vậy mà bên trường chưa quan tâm và hỏi thăm sớm hơn cho đúng trách nhiệm và đúng cả tình cảm nữa! Tai nạn là không ai muốn hy vọng Misa mau chóng bình thường để cả 2 bên đều vui!
 

thang_Q5

Active Member
XIN CHÀO COOKYSAIGON .
Xin mọi người hãy coi tren mục HUẤN LUYỆN CƠ BẢN có bai viết về vụ chó MISA bị tai nạn giao thông,Bác đã xin lỗi Cooky Saigon và nhận hết trách nhiểm trong vụ tai nạn này,xin mọi người hãy thông cảm cho một tai nạn bất ngờ này.Mọi chi phí điều trị bác xin được gửi lại hết.hlv Vũ Hùng.
Nếu lỗi do bên HLV thì tại sao người HLV của Misa đồng thời là người chở Misa về lại không có lời nói nào về vụ va quẹt xe cho CooKysaigon biết mà im thin thít trả chó rồi về cái đó gọi là vo trách nhiệm :-" làm như chó người ta nuôi thì không biết tình trạng nó sao vậy nếu lỡ có tai nạn thì phải nói với chủ 1 tiếng để chủ có thể biết tình trạng em nó mà lo cho để tới khi bể ra thì nói tiếng xin lỗi và bồi thường thì có quá muộn không ^:)^ (xin HLV Vu hùng xem xét mà giải quyết để 2 bên vui vẻ) thanhks.
 

VuHung

Member
Chó Misa Bị Chấn Thương Vì Tai Nạn Giao Thông >

XIN CHÀO MỌI NGƯỜI.
May của bác có nhiều lỗi ở topic này,có nhiêu khi viết xong bài dài với đầy đủ chi tiết,nhưng khi trình duyệt thì nó không chuyển,xoá hết,lai viết lại mấy lần cũng thế thôi.Do đó bác chuyên sang topic nào dẽ nhận bài thì bác viết.hlv Vũ Hùng.
 

CookySaigon

Member
Cảm ơn tiếp...

XIN CHÀO COOKYSAIGON .
Xin mọi người hãy coi tren mục HUẤN LUYỆN CƠ BẢN có bai viết về vụ chó MISA bị tai nạn giao thông,Bác đã xin lỗi Cooky Saigon và nhận hết trách nhiểm trong vụ tai nạn này,xin mọi người hãy thông cảm cho một tai nạn bất ngờ này.Mọi chi phí điều trị bác xin được gửi lại hết.hlv Vũ Hùng.
Ý của Cooky Saigon hẳn là không phải việc đền bù tiền đâu bác Vũ Hùng ơi. Bạn ấy buồn việc cún cưng bị vậy mà bên trường chưa quan tâm và hỏi thăm sớm hơn cho đúng trách nhiệm và đúng cả tình cảm nữa! Tai nạn là không ai muốn hy vọng Misa mau chóng bình thường để cả 2 bên đều vui!
To NguyenHong :Cảm ơn bạn rất nhiều.......mình xót xa cho cún mình như vậy đó....chứ ...."Chi phí điều trị có ý nghĩa chi đâu " .....nếu ta thật sự yêu thương

To Trung tâm huấn luyện :NguyenHong nói ý em rồi đấy ạ....Thôi ......không sao đâu chú ạ....Em thương Misa nên chỉ cần lựa một lời nói thăm hỏi thôi, cũng Vừa lòng nhau rồi ạ...Mong chú hiểu dùm....bây giờ nó bị đau....không lẽ nào em phải nhờ chú nữa sao đành....Cún Misa khoẻ rồi mong chú đừng lo nữa ...Nhân tiện xin chú cho Misa nghỉ học thôi ạ....Thật ngại quá ...Cảm ơn Chú...
 

nguyenmaiphuquy

Active Member
Coi như mọi chuyện đã giải quyết xong,chủ TOPIC cũng đã nói lời kết.Mọi người cùng vui vẻ nhé.Chúc cu misa nhanh chóng bình phục.
 

phamhuyhoang

Active Member
theo mình nghĩ đây chỉ là việc đáng tiếc xảy ra thôi!các vết bầm dập và đọng máu ở mắt chỉ một thời gian ngắn là sẽ trở lại bình thường thôi!bạn cho nhỏ thuốc
mà bác VŨ HÙNG đã viết ở bài trên và cho cún uống thêm DẦU CÁ nữa!bác VŨ HÙNG sống về nghề đó nên không để những chuyện gây ảnh hưởng đến cuộc sống như vậy đâu! khi chó đã học xong thì cũng có thể kiểm tra xem nó có bị đánh hay không mà!bằng cách khi bạn nhận bàn giao từ tay HLV thì bạn xem con cún khi đứng bên HLV có cụp đuôi vào khe hai chân hay không?khi bạn giậm chân mạnh nó có bị tè ra hoặc nằm bẹp xuống hay không?
nếu được bên HLV yêu chó thì chú chó rất hưng phấn chạy nhảy vui đùa!tuy nhiên trong huấn luyện đôi lúc phải nghiêm khắc nhưng không ai đánh cún đến bầm dập như vậy đâu ^_^ chúc cún của bạn chóng khỏi bệnh!!!Mình cũng khuyên bạn nên cho cún quay lại trung tâm huấn luyện để học nốt khoá học là hay nhất,như vậy bác VŨ HÙNG cũng không phải áy náy việc đã xảy ra và cũng sẽ tâm huyết hơn với nghề!bạn bắt đền bác ấy một điều mà bạn cũng có lợi và bác ấy cũng sẽ vui vẻ:khi cún bình phục thì bạn yêu cầu bác ấy dạy nâng cao thêm một khoá hoặc một tháng nữa ^_^
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Cũng là một tai nạn, không phải do cách cư xử thô bạo của con người với chó. Vậy cũng xin được dừng topic ở đây.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top