liendinh76
Member
Bé sinh 22/12/2011 ạ, quấn chủ vô cùng, mỗi tội phá phách không chịu được. Mấy hôm nay em thấy nó đi cà nhắc, nhất là khi nó bị nhốt lâu, kiểm tra thì không thấy sưng. Có bác nào có kinh nghiệm về vụ đau chân này, chỉ giùm em.
Hình bé đây ạ.


Chân hắn khập khiễng,

nhưng chỉ sau vài phút sổng chuồng là hắn tẩu như phi

Trên đầu hắn có một cục u nhỏ nữa chứ

Đôi khi hắn hết sức buồn rầu ( chắc tại chưa có bạn giai...)

Hình bé đây ạ.


Chân hắn khập khiễng,

nhưng chỉ sau vài phút sổng chuồng là hắn tẩu như phi

Trên đầu hắn có một cục u nhỏ nữa chứ

Đôi khi hắn hết sức buồn rầu ( chắc tại chưa có bạn giai...)
