Hihi, sorry cún mèo nha. Bài này của thằng e trai nó post ( nó biết mật khẩu của mình). Nó post rồi nó mới nói.Chị Mèo Xấu ơi, thế chị chưa có nhận xét gì về lưỡi của thằng bé Béo à?
Ơ chị ơi, đấy không phải là Lu, đấy là Béo, em mượn về mấy tuần để làm bạn với Lu đó ạ.Hihi, sorry cún mèo nha. Bài này của thằng e trai nó post ( nó biết mật khẩu của mình). Nó post rồi nó mới nói.
Nhìn mặt Lu dễ thương lắm nhưng chị ta chắc không hiền đâu. Lu le lưỡi liếm gì mà dài thế? Nhìn mặt thì thấy nó đang ngầu, chắc sắp xảy ra chiến tranh với thằng nào trong nhà hả cunmeo?
Thằng Béo đẹp quá,hay là Cún Mèo mua nó về luôn đi cho vui cửa vui nhà!![]()
Xin lỗi, gửi bài vậy nhưng mình đang hơi có vấn đề một chút, không comment được.
Nhiều chuyện không thể tin được....
![]()
Hehe, nhìn cái mẹt nó vênh váo thế kia cơ mà. Nếu mà đận này làm mẹ được thì chắc sẽ nữ tính hơn đấy, Cún Mèo ơi.Ơ chị ơi, đấy không phải là Lu, đấy là Béo, em mượn về mấy tuần để làm bạn với Lu đó ạ.
Lu nhà em đây cơ:
![]()
Lu rất xinh, lông mềm như tơ óng, nhưng độ mất dạy thì đố con mèo nào so sánh được chị ạ.
Mới làm vỡ cái lọ hoa Pháp em được tặng, xót hết cả ruột cả gan đấy ạ...
Hiện tại Cún Mèo còn chưa mua được kìm để bẻ răng cơ NguyenHong đáng yêu ơi...Thằng Béo đẹp quá,hay là Cún Mèo mua nó về luôn đi cho vui cửa vui nhà!