• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Đọc TAM QUỐC bàn chuyện CHƠI CHÓ !

Status
Không mở trả lời sau này.
Em thấy bác ngấm Tam Quốc hơi nặng. Hehe.
Các bác cứ lo bầy kế cho Hán đế nhưng không thấy là một kẻ không có vẹo gì may mắn được ngồi vào ngôi cao hưởng lộc, lo giữ được càng lâu càng tốt là may lắm rồi, lằng nhằng nó xử luôn thì khổ.
Hán đế nắm thiên hạ có khi dân còn khổ hơn Tôn, Lưu, Tào ý chứ.

Bác minhquang vẫn chưa thấy bình luận thêm với em về tầm nhìn chiến lược của Khổng Minh hay Lưu Bị thế nào nhỉ. Xem ai cao hơn nào, hehe.

PS : em không phải là 'anh hùng bàn chuyện anh hùng đâu nhé', dân đen tham gia tý cho vui thoai.

Lâu nay bận sửa sang túp lều cỏ, không trả lời ông bạn được, hôm nay có chút thời gian, như đã hứa lại bàn chuyện tào lao...Tam Quốc với ông cho vui !:D

Nói về cái bản lĩnh gian trá của Lưu Bị, Tào Tháo còn phải kính cẩn nghiêng mình, thì Khổng Minh sao bì kịp ! chính vì tầm nhìn chiến lược mà Họ Lưu mới mượn danh phò Hán.
nhưng cũng phải hiểu rằng tài hèn mà nuôi trí lớn là đại hoạ !, nói Lưu bị là kẻ có tham vọng cao thì đúng hơn là kẻ có tầm nhìn chiến lược cao !.
Khổng Minh nói về đạo làm tướng: kẻ làm tướng mà trên không thông thiên văn, dưới không tường Địa lý, không biết binh thư, không hiểu trận đồ, không rành thuật âm dương...là loại tướng tầm thường, hèn hạ !
Cứ vậy mà suy thì họ Lưu có tham vọng cao nhưng ...chỉ là hạng tầm thường ! Tài hèn mà nuôi chí lớn, còn kết cục...đại hoạ ra sao La Quán Trung đã nói rồi ! :)):))

Còn bây giờ cho ai cao hơn ông bạn tự suy xét !!!


Nhìn vào TAM QUỐC đề làm cái gương thiên cổ, để những AE trong làng chơi chó hiểu rằng: Mua danh 3 vạn, nhưng chỉ bán danh được có 1 đồng ! tranh giành, đấu đá, ...có nghĩa gì không ???:D
 

BIG DOG

Member
Lâu nay bận sửa sang túp lều cỏ, không trả lời ông bạn được, hôm nay có chút thời gian, như đã hứa lại bàn chuyện tào lao...Tam Quốc với ông cho vui !:D

Nói về cái bản lĩnh gian trá của Lưu Bị, Tào Tháo còn phải kính cẩn nghiêng mình, thì Khổng Minh sao bì kịp ! chính vì tầm nhìn chiến lược mà Họ Lưu mới mượn danh phò Hán.
nhưng cũng phải hiểu rằng tài hèn mà nuôi trí lớn là đại hoạ !, nói Lưu bị là kẻ có tham vọng cao thì đúng hơn là kẻ có tầm nhìn chiến lược cao !.
Khổng Minh nói về đạo làm tướng: kẻ làm tướng mà trên không thông thiên văn, dưới không tường Địa lý, không biết binh thư, không hiểu trận đồ, không rành thuật âm dương...là loại tướng tầm thường, hèn hạ !
Cứ vậy mà suy thì họ Lưu có tham vọng cao nhưng ...chỉ là hạng tầm thường ! Tài hèn mà nuôi chí lớn, còn kết cục...đại hoạ ra sao La Quán Trung đã nói rồi ! :)):))

Còn bây giờ cho ai cao hơn ông bạn tự suy xét !!!


Nhìn vào TAM QUỐC đề làm cái gương thiên cổ, để những AE trong làng chơi chó hiểu rằng: Mua danh 3 vạn, nhưng chỉ bán danh được có 1 đồng ! tranh giành, đấu đá, ...có nghĩa gì không ???:D
Hỳ hục gõ để ný nuận với bác tý cho vui, gõ xong post thì bị đẩy ra ngoài, mất hứng thôi không gõ nữa :D:D

Mấy câu kết luận của bác em thấy fun lắm vì em nghĩ tầm như anh em mình vẫn đang bon chen cuộc sống thì chưa đến tầm nói được. Còn đang phải kiếm chó đẹp, bán puppies, rồi cố gắng để làm mod..... rồi lăn lộn nhưng trò khác nữa thì đâu đã 'đắc đạo' để nói được.
Nói dễ lắm, nhưng làm cũng khó lắm
 

Neapolitan

Active Member
Tôi thấy "Hạ Hầu" Mạnh Đức rất đáng thương. Mọi người toàn nhớ đến những lần ứng xử xấu của ông ta mà quên mất 1 con người cả tin, hâm mộ nhân tài khi nghe lời khuyên buộc thuyền lại với nhau. Mắc lừa kế ly gián của Chu Du nhưng lại trúng kế khổ nhục của Hoàng Cái. Bị Ngoạ Long Tiên sinh lợi dụng câu chữ trong bài thơ "Đổng tước phủ".
Liên hệ với hiện nay thì tôi lại phải nhờ bác Nea
Đây là 1 chi tiết vô cùng ấn tượng của Tam Quốc, ngày xưa khi đọc Tam Quốc tui cũng thắc mắc đoạn này, nếu tui nhớ không lầm thì Lưu Bị từ chối Hoàng Cái mấy lần không chịu thu nhận, mãi sau có thư của Khổng Minh mới chịu nhận (không biết nhớ đúng không ?), trong khi đo Hoàn Cái qua đầu quân với Tào Tháo được trọng dụng liền . Tui không hiểu vì sao Hoàng Cái lại không chịu phò trợ người trọng dụng mình như vậy ? Về Tào Tháo cũng bởi vì không rành thuỷ chiến mà gây nên cớ sự, thua trận Xích Bích thảm thương .

Lại luận về chuyện chó ở VN, mang Tam Quốc ra luận cho vui thôi, chứ ở VN làm gì có thế chân vạc hay Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Hán đế ...... Theo cái nhìn của người ngoài cuộc như tui thì tình hình chó ở VN chỉ là chưa có luật lệ rõ ràng, chưa đi vào quy củ nên mạnh ai nấy làm mà thôi, có vài xung đột cá nhân về quan điểm và lợi ích, nhưng cũng chẳng phải lớn lao gì, chưa đến nổi đấu tranh 1 mất 1 còn .

Thôi thì cứ luận bừa cho vui vậy, vừa rồi ở VN cũng có 1 trận Xích Bích, Tào Tháo cũng giàn chiến thuyền san sát mặt sông, cái thế mạnh mẻ tưởng như có thể nuốt chửng thiên hạ . Nhưng cũng như Tào Tháo đời xưa không rành thuỷ chiến, Tào Tháo đời nay không rành luật lệ quốc tế, không rành luật chơi quốc tế, nên cuối cùng chỉ để lộ ra cái yếu kém và tham vọng của mình quá lộ liễu, có gian mà không ngoan, chưa xứng tầm hiệu lệnh thiên hạ . Trận này Lưu Bị và Tôn Quyền không đem quân nghênh chiến, Khổng Minh cũng chẳng cần mượn gió đông mà chiến thuyền của Tào Tháo tự động chao đảo rồi tự chìm . Nhận chìm các chiến thuyền của Tào Tháo chính là từ những đợt sóng ngầm của dư luận và của anh hùng khắp trong thiên hạ, và cộng thên binh tướng không quen thuỷ binh (luật chơi mới, hội nhập thế giới), nên giẩm đạp lên nhau, hàng quân rối loạn khi có 1 cơn sóng nhỏ nổi lên, tự làm chìm thuyền của mình .

Đây là 1 trận đại bại của Tào Tháo .
 

Thanhmk

Member
Đây là 1 chi tiết vô cùng ấn tượng của Tam Quốc, ngày xưa khi đọc Tam Quốc tui cũng thắc mắc đoạn này, nếu tui nhớ không lầm thì Lưu Bị từ chối Hoàng Cái mấy lần không chịu thu nhận, mãi sau có thư của Khổng Minh mới chịu nhận (không biết nhớ đúng không ?), trong khi đo Hoàn Cái qua đầu quân với Tào Tháo được trọng dụng liền . Tui không hiểu vì sao Hoàng Cái lại không chịu phò trợ người trọng dụng mình như vậy ? Về Tào Tháo cũng bởi vì không rành thuỷ chiến mà gây nên cớ sự, thua trận Xích Bích thảm thương .

Lại luận về chuyện chó ở VN, mang Tam Quốc ra luận cho vui thôi, chứ ở VN làm gì có thế chân vạc hay Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Hán đế ...... Theo cái nhìn của người ngoài cuộc như tui thì tình hình chó ở VN chỉ là chưa có luật lệ rõ ràng, chưa đi vào quy củ nên mạnh ai nấy làm mà thôi, có vài xung đột cá nhân về quan điểm và lợi ích, nhưng cũng chẳng phải lớn lao gì, chưa đến nổi đấu tranh 1 mất 1 còn .

Thôi thì cứ luận bừa cho vui vậy, vừa rồi ở VN cũng có 1 trận Xích Bích, Tào Tháo cũng giàn chiến thuyền san sát mặt sông, cái thế mạnh mẻ tưởng như có thể nuốt chửng thiên hạ . Nhưng cũng như Tào Tháo đời xưa không rành thuỷ chiến, Tào Tháo đời nay không rành luật lệ quốc tế, không rành luật chơi quốc tế, nên cuối cùng chỉ để lộ ra cái yếu kém và tham vọng của mình quá lộ liễu, có gian mà không ngoan, chưa xứng tầm hiệu lệnh thiên hạ . Trận này Lưu Bị và Tôn Quyền không đem quân nghênh chiến, Khổng Minh cũng chẳng cần mượn gió đông mà chiến thuyền của Tào Tháo tự động chao đảo rồi tự chìm . Nhận chìm các chiến thuyền của Tào Tháo chính là từ những đợt sóng ngầm của dư luận và của anh hùng khắp trong thiên hạ, và cộng thên binh tướng không quen thuỷ binh (luật chơi mới, hội nhập thế giới), nên giẩm đạp lên nhau, hàng quân rối loạn khi có 1 cơn sóng nhỏ nổi lên, tự làm chìm thuyền của mình .

Đây là 1 trận đại bại của Tào Tháo .
Bác Neo tất cả bác nói đều đúng, duy chỉ có 1 điều bác nói chiến thuyền của tào tháo ( Thôi đành gọi là Tào Tháo ) tự chao đảo rồi tự chìm, thì tôi khẳng định nó dưới trướng và móc với Hán đế VN hiện nay nó sẽ không chìm, nhưng có điều nó đưa con tầu GSD Việt về đâu. Mây đen đã ở phía xa rồi, gió cũng đang chao đảo đấy, vì bóng tối Lợi nhuận nhiều sứ quân a dua Tào sẽ nổi lên thổi con thuyền GSD Việt về phía không bờ... Có phải giờ cũng không còn là Tam quốc GSD Việt nữa mà là Tứ quốc rồi, mai kia sẽ Ngũ, lục... quốc
 

Neapolitan

Active Member
Bác Neo tất cả bác nói đều đúng, duy chỉ có 1 điều bác nói chiến thuyền của tào tháo ( Thôi đành gọi là Tào Tháo ) tự chao đảo rồi tự chìm, thì tôi khẳng định nó dưới trướng và móc với Hán đế VN hiện nay nó sẽ không chìm, nhưng có điều nó đưa con tầu GSD Việt về đâu. Mây đen đã ở phía xa rồi, gió cũng đang chao đảo đấy, vì bóng tối Lợi nhuận nhiều sứ quân a dua Tào sẽ nổi lên thổi con thuyền GSD Việt về phía không bờ... Có phải giờ cũng không còn là Tam quốc GSD Việt nữa mà là Tứ quốc rồi, mai kia sẽ Ngũ, lục... quốc
Chiến thuyền của Tào Tháo chỉ bị chìm ở trận Xich Bích thôi, chỉ thua có 1 trận, Tào Tháo đâu có thua hết cả cục diện. Tức là Tào Tháo đã không thu hoạch được như mong đợi với công sức và vốn liếng bỏ ra cho trận Xich Bích này . Cứ tưởng giàn 1 trận lớn để chứng tỏ thực lực, chư hầu thiên hạ sẽ bị uy hiếp, hoảng sợ mà quy phục, nhưng kết quả hình như ngược lại .

Tui không biết ông Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Hán đế ... mày ngang mủi dọc ra sao, ai tốt ai xấu tui cũng không biết, ai móc nối với ai tui cũng chịu thua không biết, tui chỉ nhận định dựa trên những gì nhìn thấy trên diễn đàng . Tui đã nói rồi, có thể ông nào cũng thấy mình chính nghĩa, cần phải kiên trì để bảo vệ chính nghĩa theo ý mình, cũng có thể mỗi ông đều mượn chính nghĩa để mưu lợi cá nhân .

"Yểu điệu thục nữ, quân tử háo cầu", làm người muốn vươn danh lập mạng, xưng bá thiên hạ thì cũng là cái lẽ thường tình, chẳng có gì đáng chê trách, miễn sao không hại ai là được rồi .

Luật chơi quốc tế có đó, đâu phải anh muốn đưa con thuyền GSD VN đi đâu thì đi, chỉ cần bẻ lái con thuyền sai hướng thì sẽ bị phong ba nhận chìm ngay lập tức . Lúc này ai sáng suốt thì sẽ tồn tại, con đường VN đang đi mấy nước khác đã đi qua mấy chục năm trước rồi, nếu không học hỏi, nhìn những cái gương tốt mà noi theo, nhắm mắt đi theo con đường sai lầm thì sẽ chuốc lấy diệt vong .

Nước Mỹ chơi chó đâu có thua ai, dân Mỹ thừa kiến thức về chó, các CLB của Mỹ kinh nghiệm đầy mình, nhưng con Pit bull quốc khuyển của nước Mỹ vẫn bị cấm, đây là bài học phải nghiền mgẫm cho kỷ . Ở Anh, Úc, châu Âu, những con chó lớn bị ràng buộc rất nhiều luật lệ để tránh nguy hiểm cho người dân . Trò chơi Schutzhund từng được coi như là 1 môn thể thao, nay đã và đang bị đánh giá lại, rất nhiều nước hạn chế môn này, các CLB về môn này đang thu mình khép kính lại . Vậy mà 1 số ông lại đem nó về VN quảng bá rầm rộ, nhưng lại không chuẩn bị về kiến thức, hậu quả, giáo dục người dân về những trò này, đây là điều sai lầm đáng sợ . Vì sao ??? vì lợi nhuận ? hay vì thiếu kiến thức, kinh nghiệm ?????

Hiện nay ở VN ngày càng xảy nhiều vụ chó lớn cắn người, chó Tây không phải là chó cỏ, táp 1 cái vô chân rồi thôi, không biết mấy ông ủng hộ cái trò chó "cắn" như nước ngoài nghe mấy tin này có bao giờ tối ngủ giựt mình hay không ????

Nên nhớ số người nuôi chó chỉ chiếm 1 số nhỏ trong dân chúng, trong số nuôi chó đó lại có 1 số nhỏ hơn nuối chó lớn làm việc và ủng hộ cái trò chó "cắn", còn lại đa số là chó nhỏ và chó thân thiện, phải hiểu mình chỉ là 1 thiểu số rất nhỏ, chẳng là cái thá gì hết, khi mà quần chúng phẩn nộ thì cái thiểu số nhỏ nhoi đó sẽ bị nghiền nát như tương .

Phải biết nhìn xa và hiểu hoàn cảnh hiện tại của mình, phải biết mình là ai và chổ đứng của mình đang ở đâu, những ai đi ngược lại những điều xã hội mọng đợi, làm tổn hại tới xã hội sẽ chuốc lấy diệt vong .

Tui nuôi chó lớn, tui thừa hiểu và đủ kinh nghiệm về điều này, tui không ghét ai mà có ý kiến phiếm diện hết, hãy bình tâm suy nghĩ những gì tui nói, hãy dừng lại và thay đổi cái nhìn sáng suốt hơn trước khi quá muộn .
 

Hundeshow

New Member
Bác Neo tất cả bác nói đều đúng, duy chỉ có 1 điều bác nói chiến thuyền của tào tháo ( Thôi đành gọi là Tào Tháo ) tự chao đảo rồi tự chìm, thì tôi khẳng định nó dưới trướng và móc với Hán đế VN hiện nay nó sẽ không chìm, nhưng có điều nó đưa con tầu GSD Việt về đâu. Mây đen đã ở phía xa rồi, gió cũng đang chao đảo đấy, vì bóng tối Lợi nhuận nhiều sứ quân a dua Tào sẽ nổi lên thổi con thuyền GSD Việt về phía không bờ... Có phải giờ cũng không còn là Tam quốc GSD Việt nữa mà là Tứ quốc rồi, mai kia sẽ Ngũ, lục... quốc

Ngồi xem chơi , tới đoạn nầy bỗng giựt mình....đánh rơi con chuột . Nếu quả thật "Đức" Tháo câu kết với Việt Đế thì thì.............hậu quả khó lường.

Cũng có lẽ đúng , vì nếu không có Việt Đế bao che , Đức Tháo đâu dám hung hăng như thế , 1 tay che lấy trời ???
 

BIG DOG

Member
Ngồi xem chơi , tới đoạn nầy bỗng giựt mình....đánh rơi con chuột . Nếu quả thật "Đức" Tháo câu kết với Việt Đế thì thì.............hậu quả khó lường.

Cũng có lẽ đúng , vì nếu không có Việt Đế bao che , Đức Tháo đâu dám hung hăng như thế , 1 tay che lấy trời ???
Chuyện này theo em thì chưa đáng lo đâu bác, với mức mua GSD hiện tại thì có lẽ Việt Nam chưa đáng để các breeder của Đức phải chú ý hay bầy binh bố trận để bán hàng.

Theo dõi vài diễn đàn của nước ngoài, mà gần nhất là tụi Thái thì thấy dân mình chưa đoàn kết thôi bác.
Ví dụ như tụi Thái chơi bully, khi nhập một con giống mới mắc tiền về quảng bá rất tốt. Các trại có quan hệ thân thiết với nhau nên con giống đó được tận dụng tốt, dân Thái mua chó giá sẽ rẻ hơn là Việt Nam, Malai, Indo..... tới mua khá nhiều. Ngoài ra còn các hình thức như pup back, stud back... khi mua chó nên giá mua cũng rẻ đi nhiều nữa cho dân Thái. Mỗi trại chỉ cần nhập vài con thì nguồn Gen chung cũng đã rất đa dạng và phong phú.
Có lẽ vì vậy mà breeder ở Thái phát triển và uy tín trong khu vực
 
Đây là 1 chi tiết vô cùng ấn tượng của Tam Quốc, ngày xưa khi đọc Tam Quốc tui cũng thắc mắc đoạn này, nếu tui nhớ không lầm thì Lưu Bị từ chối Hoàng Cái mấy lần không chịu thu nhận, mãi sau có thư của Khổng Minh mới chịu nhận (không biết nhớ đúng không ?), trong khi đo Hoàn Cái qua đầu quân với Tào Tháo được trọng dụng liền . Tui không hiểu vì sao Hoàng Cái lại không chịu phò trợ người trọng dụng mình như vậy ? Về Tào Tháo cũng bởi vì không rành thuỷ chiến mà gây nên cớ sự, thua trận Xích Bích thảm thương .

Đây là 1 trận đại bại của Tào Tháo .
Về chi tiết này bác Neo có nhầm , bời Lưu Bị và Hoàng Cái không có ăn nhậu gì với nhau hết ! :D
người mà Khổng Minh mấy lần tiến cử mà Lưu Bị không xài là Phụng Sồ tiên sinh Bàng Thống,kẻ xui dại Tào Tháo cột chung chiến thuyền...! :)) . còn Hoàng Cái nguyên là tướng tâm phúc của Tôn Kiên, cha của Tôn Sách và Tôn Quyền, khi Tôn Kiên mất Hoàng Cái phò tá Tôn Sách, khi Tôn Sách mất Hoàng Cái phò Tôn Quyền ! bởi vậy Cái là cựu thần tâm phúc của họ Tôn, đời nào theo Lưu Bị, nói chi theo Tào Tháo...! nên nói Tháo ngây thơ trong trường hợp này thì cũng đúng !!!

Tào thua trận Xích Bích do không nghe lời can gián của mưu sĩ tâm phúc Quách Phụng Hiếu, ngạo mạn đem quân Bắc chỉ quen đánh bộ, xuống phương nam đánh thuỷ với Đông Ngô...lại bị Lưu Bị, Khổng Minh, Tôn Quyền, Chu Du, Bàng Thống...xúm lại đánh hội đồng..:)) nên đại bại ! thua trận Xích Bích là do lỗi Tào Tháo khinh xuất coi thường đối thủ, sau này Lưu Bị cũng vì không nghe lời can của Khổng Minh, khinh xuất cất đại quân đánh Đông Ngô, trận này thua còn thê thảm hơn Tào tháo nhiều ! binh pháp Tôn Tử nói: biết người biết ta trăm trận không thua ! mấy ông này cãi thầy không đại bại thì mới lạ..! :))
Làm Breeder hay xây dựng CLB , cũng nên biết những việc như vậy ...làm bài học !!!

Những gì chúng ta thấy trên VP hàng ngày...những câu nói cạnh khoé, hay những lời nói xã giao bóng bẩy...cũng chĩ là bề nổi của Một Tảng Băng Chìm. Nhưng đó cũng là lẽ thường tình của cuộc sống, miễn là bên ngoài, trong cuộc sống thực, chúng ta chuyên tâm làm những gì tốt nhất cho bản thân mình, cho CLB của mình ...không làm những việc khiến cho lương tâm áy náy, cạnh tranh lành mạnh, tôn trọng đối thủ, thì cũng chẳng có gì phải bận tâm !
 

Hundeshow

New Member
Chuyện này theo em thì chưa đáng lo đâu bác, với mức mua GSD hiện tại thì có lẽ Việt Nam chưa đáng để các breeder của Đức phải chú ý hay bầy binh bố trận để bán hàng.

Theo dõi vài diễn đàn của nước ngoài, mà gần nhất là tụi Thái thì thấy dân mình chưa đoàn kết thôi bác.
Ví dụ như tụi Thái chơi bully, khi nhập một con giống mới mắc tiền về quảng bá rất tốt. Các trại có quan hệ thân thiết với nhau nên con giống đó được tận dụng tốt, dân Thái mua chó giá sẽ rẻ hơn là Việt Nam, Malai, Indo..... tới mua khá nhiều. Ngoài ra còn các hình thức như pup back, stud back... khi mua chó nên giá mua cũng rẻ đi nhiều nữa cho dân Thái. Mỗi trại chỉ cần nhập vài con thì nguồn Gen chung cũng đã rất đa dạng và phong phú.
Có lẽ vì vậy mà breeder ở Thái phát triển và uy tín trong khu vực
Vâng , đồng ý hoàn toàn về vấn đề người VN không chịu đoàn kết . Nếu tất cả chung tay , góp sức , dám đứng ra đãm đương trách nhiệm thì mới hy vọng có xăng đổ vô xe chạy theo thiên hạ. Cứ ngồi ta thán , trách cứ thì biết bao giờ .

Cái tôi sợ không phải các breeder nghiêm túc bày binh bố trận , mà chỉ sợ hình thành đường dây đưa rác vào VN thôi. Người Vn mình chưa thông suốt các luật quốc tế , dân chơi GSD nói riêng có người biết người không. Đây sẽ là khe hở cho những cá nhân có dã tâm tung hoành.

Sợ thế thôi , cũng hy vọng Việt Đế sáng suốt công minh đừng vì những cái lợi nhỏ mà huỷ đi phong trào tại VN. VN không chỉ có 1 giống chó .

Nói về số lượng người chơi và sỡ hữu giống GSD , không thể nào so sánh với số lượng người chơi Chihuahua , Phú Quốc tại VN . Tại sao cứ đặt nặng vấn đề GSD ra hoài vậy nhỉ.
Nếu nói về chất lượng và giấy tờ nghiêm túc mà đem GSD đi thi theo đúng luật , đúng yêu cầu FCI , SV , WUSV thì GSD tại VN dẹp tiệm .
Trọng tài hay các tổ chức quốc tế có thể châm chước cho VN về khâu tổ chức vì còn non tay , chứ về chất lượng và tiêu chuẩn mà cũng phớt lờ thi e rằng càng làm huỷ hoại phong trào tại VN. Mong rằng các nhà tổ chức ,các chủ tịch CLB...... Việt Đế anh minh sáng suốt trong vấn đề nầy.
Đây không phải là vấn đề chưa xãy ra tại VN , nhớ lại các vụ dogshow tại Đầm Sen và Vườn Xoài mà nãn.
 

Neapolitan

Active Member
Về chi tiết này bác Neo có nhầm , bời Lưu Bị và Hoàng Cái không có ăn nhậu gì với nhau hết ! :D
người mà Khổng Minh mấy lần tiến cử mà Lưu Bị không xài là Phụng Sồ tiên sinh Bàng Thống,kẻ xui dại Tào Tháo cột chung chiến thuyền...! :)) . còn Hoàng Cái nguyên là tướng tâm phúc của Tôn Kiên, cha của Tôn Sách và Tôn Quyền, khi Tôn Kiên mất Hoàng Cái phò tá Tôn Sách, khi Tôn Sách mất Hoàng Cái phò Tôn Quyền ! bởi vậy Cái là cựu thần tâm phúc của họ Tôn, đời nào theo Lưu Bị, nói chi theo Tào Tháo...! nên nói Tháo ngây thơ trong trường hợp này thì cũng đúng !!!

Tào thua trận Xích Bích do không nghe lời can gián của mưu sĩ tâm phúc Quách Phụng Hiếu, ngạo mạn đem quân Bắc chỉ quen đánh bộ, xuống phương nam đánh thuỷ với Đông Ngô...lại bị Lưu Bị, Khổng Minh, Tôn Quyền, Chu Du, Bàng Thống...xúm lại đánh hội đồng..:)) nên đại bại ! thua trận Xích Bích là do lỗi Tào Tháo khinh xuất coi thường đối thủ, sau này Lưu Bị cũng vì không nghe lời can của Khổng Minh, khinh xuất cất đại quân đánh Đông Ngô, trận này thua còn thê thảm hơn Tào tháo nhiều ! binh pháp Tôn Tử nói: biết người biết ta trăm trận không thua ! mấy ông này cãi thầy không đại bại thì mới lạ..! :))
Làm Breeder hay xây dựng CLB , cũng nên biết những việc như vậy ...làm bài học !!!

Những gì chúng ta thấy trên VP hàng ngày...những câu nói cạnh khoé, hay những lời nói xã giao bóng bẩy...cũng chĩ là bề nổi của Một Tảng Băng Chìm. Nhưng đó cũng là lẽ thường tình của cuộc sống, miễn là bên ngoài, trong cuộc sống thực, chúng ta chuyên tâm làm những gì tốt nhất cho bản thân mình, cho CLB của mình ...không làm những việc khiến cho lương tâm áy náy, cạnh tranh lành mạnh, tôn trọng đối thủ, thì cũng chẳng có gì phải bận tâm !
Đọc lâu quá rồi, và tại cái ông kia nói Hoàng Cái xúi Tào Tháo cột thuyền làm tui cũng nói liệu theo luôn, lúc viết tui cũng nghi mình nói sai .


Làm breeder tui không khoái học theo mấy ông trong tam quốc, tui khoái học theo Lưu Bang, đi tới đâu cũng cười hề hề, kéo quân tới công thành thì kêu chủ tướng mở cổng thành vô nhậu chơi, đánh đấm chi cho mệt, vì vậy mà dẫn 1 đám quân tào lao tới Hàm Dương trước Hạng võ, trong khi Hạng võ thốc quân đánh ngày đánh đêm cũng không tới trước được . Khi Hạng Võ muốn làm chủ Hàm Dương thì cho chú mày làm luôn, anh thì sao cũng được .


Nhiều khi tui biết nó gạt mình, tính giá mắc hơn, chơi gác mình .... nhưng tui vẫn giả như không biết gì mà vẫn giao dịch với tụi nó, cười hề hề, sao cũng được hết .. mấy con chó là chuyện nhỏ, chú mày cứ quyết định hết đi, gặp nhau nhậu cái đã rồi tính sau . Cái tui cần chỉ là 1 trận quyết định mà thôi .
 
Bác này cứ Việt Đế với chẳng Việt Vương, nghe cải lương như tương ý :D :D :D

Em thấy cứ gọi cái cha nội đó là Việt Ka Việt cốc gì đó cho nó ...... máu nhậu. Hé hế!

Bác nào đi làm mấy cốc không nhể?????????????????????????????/

Ngồi xem chơi , tới đoạn nầy bỗng giựt mình....đánh rơi con chuột . Nếu quả thật "Đức" Tháo câu kết với Việt Đế thì thì.............hậu quả khó lường.

Cũng có lẽ đúng , vì nếu không có Việt Đế bao che , Đức Tháo đâu dám hung hăng như thế , 1 tay che lấy trời ???
 

Neapolitan

Active Member
Vâng , đồng ý hoàn toàn về vấn đề người VN không chịu đoàn kết . Nếu tất cả chung tay , góp sức , dám đứng ra đãm đương trách nhiệm thì mới hy vọng có xăng đổ vô xe chạy theo thiên hạ. Cứ ngồi ta thán , trách cứ thì biết bao giờ .

Cái tôi sợ không phải các breeder nghiêm túc bày binh bố trận , mà chỉ sợ hình thành đường dây đưa rác vào VN thôi. Người Vn mình chưa thông suốt các luật quốc tế , dân chơi GSD nói riêng có người biết người không. Đây sẽ là khe hở cho những cá nhân có dã tâm tung hoành.

Sợ thế thôi , cũng hy vọng Việt Đế sáng suốt công minh đừng vì những cái lợi nhỏ mà huỷ đi phong trào tại VN. VN không chỉ có 1 giống chó .

Nói về số lượng người chơi và sỡ hữu giống GSD , không thể nào so sánh với số lượng người chơi Chihuahua , Phú Quốc tại VN . Tại sao cứ đặt nặng vấn đề GSD ra hoài vậy nhỉ.
Nếu nói về chất lượng và giấy tờ nghiêm túc mà đem GSD đi thi theo đúng luật , đúng yêu cầu FCI , SV , WUSV thì GSD tại VN dẹp tiệm .
Trọng tài hay các tổ chức quốc tế có thể châm chước cho VN về khâu tổ chức vì còn non tay , chứ về chất lượng và tiêu chuẩn mà cũng phớt lờ thi e rằng càng làm huỷ hoại phong trào tại VN. Mong rằng các nhà tổ chức ,các chủ tịch CLB...... Việt Đế anh minh sáng suốt trong vấn đề nầy.
Đây không phải là vấn đề chưa xãy ra tại VN , nhớ lại các vụ dogshow tại Đầm Sen và Vườn Xoài mà nãn.
Tui không rành chuyện ở Thái Lan, nhưng tui không tin người Thái đoàn kết hơn người Việt, chỉ khác ở chổ họ làm ăn và chơi đúng luật nên nhìn thấy vậy thôi .

Tui đồng ý với bạn là VN không chỉ có 1 giống chó, và GSD cũng chỉ là 1 giống chó như bao nhiêu giống chó khác, CLB GSD cũng như tất cả những CLB khác mà thôi .

Giám khảo quốc tế sẽ không có vụ phớt lờ chất lượng đâu bạn, không biết bạn đang nói giám khảo quốc tế nào ? ở show nào ??? Riêng tui thấy bà giám khảo FCI ở show do VKA tổ chức rất xuất sắc, không có gì để phàn nàn hết .

Còn chuyện rác nhập về VN, muốn biết con chó đó có phải là rác hay không thì phải hỏi con chó nhập về VN có export pedigree hay không ? người chủ của nó ở VN có thể chuyển giấy FCI của nó từ nước ngoài qua giấy VKA (hay là giấy FCI VN) hay không ?

nếu chỉ có tờ giấy FCI ở nước ngoài do ông chủ nước ngoài đứng tên, con chó đó vẫn chưa phải là con chó của VN, và người chủ con chó đó vẫn chưa phải là chủ thật sự của nó trên mặt giấy tờ . nếu nó thắng show ở VN mà ghi tên người chủ VN lên kết quả show là có gian lận , không thật thà .

Con chó nhập về VN mà không có export pedigree là phạm luật của FCI, và con chó đó có thể có vấn đề không được cấp giấy nhân giống ở nước ngoài nên ó mới không thể làm export pedigree, hay có vấn đề gì đó không rõ ràng, thiếu thật thà .

Còn con chó không có giấy tờ gì hết thì miễn bàn, nếu kêu nó là rác mất công có nhiều người nhảy vô dạy đời tui, không được kêu chó là ..... rác .
 

Shakhi Viet

Active Member
Đọc lâu quá rồi, và tại cái ông kia nói Hoàng Cái xúi Tào Tháo cột thuyền làm tui cũng nói liệu theo luôn, lúc viết tui cũng nghi mình nói sai .
Có ai nói Hoàng Cái xúi Tào Tháo cột thuyền đâu bác Nea. Chỉ nói là Hoàng Cái dùng khổ nhục kế thôi chứ.
 
Có ai nói Hoàng Cái xúi Tào Tháo cột thuyền đâu bác Nea. Chỉ nói là Hoàng Cái dùng khổ nhục kế thôi chứ.
Hehe...chỉ là nhớ lộn thôi mà ! bỏ qua nghe Shakhi Viet :D

Mà cái bác AQ lâu nay đi nhậu với Tào Tháo đâu mất tăm mất tích vậy kìa ??? :)]
 

AQ1001

Member
Hehe...chỉ là nhớ lộn thôi mà ! bỏ qua nghe Shakhi Viet :D

Mà cái bác AQ lâu nay đi nhậu với Tào Tháo đâu mất tăm mất tích vậy kìa ??? :)]
Đang bận làm, công việc cuối năm bận rộn quá. Đang ngồi thì hắt xì, tất có cao nhân gọi:)
Đợi mấy hôm nữa rảnh viết tiếp hồi Ba Tê thịt băm, xương hầm thịt nạc!:))
Chỉ sợ chuyện của 3 anh say bên bàn nhậu nó chẳng có gì cao siêu làm rác tai bà con nên cũng không hứng thú viết tiếp
 

gnoulal

Member
Cũng là fan hâm mộ của Tam Quốc, xin góp chút ý kiến vơí các bác cho vui
"Loạn thế tạo anh hùng", anh hùng cũng có nhiều kiểu, nhưng tiếc là người có công lớn nhất đem lại sự thống nhất và ổn định cho Trung Hoa không phải là kiểu anh hùng các bác đang đề cập đến. Kiểu anh hùng như Tào Tháo, Lưu Bị,... cũng chỉ đem lại một trật tự "ảo" trong một phạm vi nhỏ, một thời điểm ngắn ngủi mà thôi, cơ bản vẫn là "loạn".
Giải pháp chính xác hay đáp số cho thời Tam Quốc vẫn bế tắc nếu chỉ dựa vào những người này, có tài giỏi như Khổng Minh hoặc gấp đôi như vậy cũng chẳng ăn thua.
Sau thời Tam quốc "loạn càng thêm loạn", nhìn đó thì biết tình hình breeder và các giống chó VN sẽ đi về đâu, khó lắm thay.
 
Cũng là fan hâm mộ của Tam Quốc, xin góp chút ý kiến vơí các bác cho vui
"Loạn thế tạo anh hùng", anh hùng cũng có nhiều kiểu, nhưng tiếc là người có công lớn nhất đem lại sự thống nhất và ổn định cho Trung Hoa không phải là kiểu anh hùng các bác đang đề cập đến. Kiểu anh hùng như Tào Tháo, Lưu Bị,... cũng chỉ đem lại một trật tự "ảo" trong một phạm vi nhỏ, một thời điểm ngắn ngủi mà thôi, cơ bản vẫn là "loạn".
Giải pháp chính xác hay đáp số cho thời Tam Quốc vẫn bế tắc nếu chỉ dựa vào những người này, có tài giỏi như Khổng Minh hoặc gấp đôi như vậy cũng chẳng ăn thua.
Sau thời Tam quốc "loạn càng thêm loạn", nhìn đó thì biết tình hình breeder và các giống chó VN sẽ đi về đâu, khó lắm thay.
Dù Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền ...và rất nhiều anh hùng thời Tam Quốc không phải là những người thống nhất Trung Hoa, nhưng những nỗ lực của họ tạo ra những cục diện, những nền tảng cho 1 Trung Hoa thống nhất sau này, dù sao cũng hơn nhiều những kẻ ...thấy ăn thì có mặt, thấy đánh chạy mất tiêu !:)) Tài thì chẳng biết có bao nhiêu, nhưng cũng ráng kiếm nơi nào đó ..tránh sứt đao mẻ kiếm...ngồi than vãn không biết thiên hạ sẽ đi về đâu ..! chẳng tẻ nhạt hơn sao ???

Phong trào chơi chó VN đi về đâu là phụ thuộc nỗ lực và quyết tâm của mỗi người chơi chó VN, đâu có phụ thuộc dân chơi Thái lan hay TQ quyết định thay được !
 

gnoulal

Member
nỗ lực của họ tạo ra những cục diện, những nền tảng cho 1 Trung Hoa thống nhất sau này
Nếu bác biết được người đem nền tảng ổn định và thống nhất cho Trung Hoa là Khổng Phu Tử với học thuyết "đức trị" và "chính danh" thì bác sẽ thấy những nhân vật này chỉ đem lại tính anh hùng lãng mạn cho một thời đại chiến tranh, hơn là tạo ra sự phát triển.
Nỗ lực của họ là "cầu danh", phương thức là "đao kiếm", chính Khổng Tử đã nhận ra nguyên nhân của sự loạn lạc, như một trong những phát minh lớn nhất của Trung Hoa cổ đại, mà hiện nay các lý thuyết về hệ thống hiện đại mới nhìn thấy "năng lượng hỗn loạn của các phần tử sẽ dẫn đến phá vỡ hệ thống"
"tu thân-->tề gia-->trị quốc-->bình thiên hạ", trật tự naỳ luôn được người ta làm ngược laị
Ai cũng muốn tự khẳng định danh tính, đẳng cấp của mình, cái đó mơí là sự tẻ nhạt của các phong trào.
Chính vì mới có chuyện có người thấy "nội chiến" là rút lui, vì không cùng mục đích.
dù sao cũng hơn nhiều những kẻ ...thấy ăn thì có mặt, thấy đánh chạy mất tiêu !:))Tài thì chẳng biết có bao nhiêu, nhưng cũng ráng kiếm nơi nào đó ..tránh sứt đao mẻ kiếm...ngồi than vãn không biết thiên hạ sẽ đi về đâu ..! chẳng tẻ nhạt hơn sao ???
Xét riêng Box PQ, trước đây đông đảo là do đâu, giờ vắng vẻ thế là vì sao... sẽ biết tương lai của các cuộc tranh luận kiểu này.
"loạn thế tạo anh hùng", chính máu anh hùng làm nên loạn thế, vì anh hùng thích "thế loạn", mới có đất dụng võ
Tui không biết người Thái làm việc ra sao, nhưng có lẽ maú anh hùng kiểu "hùng cứ một phương" của họ ít bị ảnh hưởng từ Trung Quốc hơn VN
Nỗ lực và quyết tâm luôn cần thiết. Nhưng tài phải đi đôi với đức mơí lâu bền, còn anh hùng kiểu "phá hoại" đời nào cũng có
Lại rút lui gấp thôi các bác ạ :)
 
Nếu bác biết được người đem nền tảng ổn định và thống nhất cho Trung Hoa là Khổng Phu Tử với học thuyết "đức trị" và "chính danh" thì bác sẽ thấy những nhân vật này chỉ đem lại tính anh hùng lãng mạn cho một thời đại chiến tranh, hơn là tạo ra sự phát triển.
Nỗ lực của họ là "cầu danh", phương thức là "đao kiếm", chính Khổng Tử đã nhận ra nguyên nhân của sự loạn lạc, như một trong những phát minh lớn nhất của Trung Hoa cổ đại, mà hiện nay các lý thuyết về hệ thống hiện đại mới nhìn thấy "năng lượng hỗn loạn của các phần tử sẽ dẫn đến phá vỡ hệ thống"
"tu thân-->tề gia-->trị quốc-->bình thiên hạ", trật tự naỳ luôn được người ta làm ngược laị
Ai cũng muốn tự khẳng định danh tính, đẳng cấp của mình, cái đó mơí là sự tẻ nhạt của các phong trào.
Chính vì mới có chuyện có người thấy "nội chiến" là rút lui, vì không cùng mục đích.

Xét riêng Box PQ, trước đây đông đảo là do đâu, giờ vắng vẻ thế là vì sao... sẽ biết tương lai của các cuộc tranh luận kiểu này.
"loạn thế tạo anh hùng", chính máu anh hùng làm nên loạn thế, vì anh hùng thích "thế loạn", mới có đất dụng võ
Tui không biết người Thái làm việc ra sao, nhưng có lẽ maú anh hùng kiểu "hùng cứ một phương" của họ ít bị ảnh hưởng từ Trung Quốc hơn VN
Nỗ lực và quyết tâm luôn cần thiết. Nhưng tài phải đi đôi với đức mơí lâu bền, còn anh hùng kiểu "phá hoại" đời nào cũng có
Lại rút lui gấp thôi các bác ạ :)

Rất thú vị..! từ lúc mở Topic này, tôi thấy có rất nhiều ý kiến khác nhau, bi quan có, lạc quan cũng nhiều, nói chung cũng là quan điểm riêng của mỗi người khi nhìn thời cuộc.
Ý kiến của bạn cũng rất lạ, nhưng khá thú vị, rất mong cùng chia sẻ !
vấn đề ở đây không phải là chúng ta phải cùng chính kiến, mà quan trọng ...là sự đồng cảm của mỗi người ..trước những vấn đề hiện nay.

Đúng là những xung đột quan điểm và lợi ích đã bóp chết nhiều phong trào, nhưng tôi không nghĩ vì vậy mà chúng ta né tránh.
 

Neapolitan

Active Member
Nếu bác biết được người đem nền tảng ổn định và thống nhất cho Trung Hoa là Khổng Phu Tử với học thuyết "đức trị" và "chính danh" thì bác sẽ thấy những nhân vật này chỉ đem lại tính anh hùng lãng mạn cho một thời đại chiến tranh, hơn là tạo ra sự phát triển.
Nỗ lực của họ là "cầu danh", phương thức là "đao kiếm", chính Khổng Tử đã nhận ra nguyên nhân của sự loạn lạc, như một trong những phát minh lớn nhất của Trung Hoa cổ đại, mà hiện nay các lý thuyết về hệ thống hiện đại mới nhìn thấy "năng lượng hỗn loạn của các phần tử sẽ dẫn đến phá vỡ hệ thống"
"tu thân-->tề gia-->trị quốc-->bình thiên hạ", trật tự naỳ luôn được người ta làm ngược laị
Ai cũng muốn tự khẳng định danh tính, đẳng cấp của mình, cái đó mơí là sự tẻ nhạt của các phong trào.
Chính vì mới có chuyện có người thấy "nội chiến" là rút lui, vì không cùng mục đích.

Xét riêng Box PQ, trước đây đông đảo là do đâu, giờ vắng vẻ thế là vì sao... sẽ biết tương lai của các cuộc tranh luận kiểu này.
"loạn thế tạo anh hùng", chính máu anh hùng làm nên loạn thế, vì anh hùng thích "thế loạn", mới có đất dụng võ
Tui không biết người Thái làm việc ra sao, nhưng có lẽ maú anh hùng kiểu "hùng cứ một phương" của họ ít bị ảnh hưởng từ Trung Quốc hơn VN
Nỗ lực và quyết tâm luôn cần thiết. Nhưng tài phải đi đôi với đức mơí lâu bền, còn anh hùng kiểu "phá hoại" đời nào cũng có
Lại rút lui gấp thôi các bác ạ :)
Tui nghĩ chủ topic này mở ra chủ yếu là bàn về cách đối nhân xử thế trong thời loạn của các nhân vật Tam Quốc, loạn thế tạo anh hùng, nhưng mình phải làm sao để người ta gọi mình là anh hùng chứ không phải trộm cướp hay hèn nhát . vấn đề làm sao để tồn tại trong loạn thế cũng là điều rất quan trọng, những breeders không môm mộng thống nhất thiên hạ, chỉ mong sao được tồn tại, sẽ học được rất nhiều từ Tam Quốc .

Còn nếu muốn nói tới thống nhất thiên hạ thì chắc phải mở topic bàn về Tư Mã Ý hay Lưu Bang .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top