• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Đại bàng săn chó

clip này xem đi lại mấy lần vẫn thấy hay. Móng con đại bàng to khiếp. Nghe nói có khả năng bóp nát xương cánh tay.
 
Mình xem trên tv thường thấy đại bàng săn mồi bằng cách cắp con mồi bay lên cao rồi thả xuống để giết chết con mồi. Trong clip này không rõ con đại bàng giết chết con chó bằng cách nào???
 

trangphuong

Active Member
Mình xem trên tv thường thấy đại bàng săn mồi bằng cách cắp con mồi bay lên cao rồi thả xuống để giết chết con mồi. Trong clip này không rõ con đại bàng giết chết con chó bằng cách nào???
Chắc bằng móng vuốt thôi...................
 

manhquan

Member
mình thì không nghĩ bọn đại bàng này có thể giết được mấy em Sói nếu không có yếu tố con người quyết định, vì trong clip không hề chiếu cảnh bọn nó chiến nhau như thế nào mà để ý kỹ thì chỉ thấy đại bàng bay vào rồi con sói lăn đùng ra chết rất vô lý, con sói đâu phải loài ăn chay mà để con đại bàng thịt đẹp vậy
 

Lordrich

Member
tốc độ phi từ trên không xuống của đại bàng rất cao, cộng với móng vuốt sắc nhọn như một con giao găm vào da thịt những chú chó, với lại 2 đánh một khó bật lại được lắm, phía cuối clip có đoạn có thể so sánh giữa móng đại bàng với nanh sói thấy móng to hơn hẳn
 

nguyenmaiphuquy

Active Member
mình thì không nghĩ bọn đại bàng này có thể giết được mấy em Sói nếu không có yếu tố con người quyết định, vì trong clip không hề chiếu cảnh bọn nó chiến nhau như thế nào mà để ý kỹ thì chỉ thấy đại bàng bay vào rồi con sói lăn đùng ra chết rất vô lý, con sói đâu phải loài ăn chay mà để con đại bàng thịt đẹp vậy
Đồng ý với ý kiến của bạn.Phim đã bị cắt ghép rồi,nếu quay toàn cảnh trận đấu từ đầu đến cuối thì mới khẳng định được,nhưng chắc chắn đấu solo Đại bàng và Sói thì Đại bàng khó mà thắng được.
 
Đại bàng làm nhiệm vụ

Trong thiên nhiên thì đại bàng không dại gì tấn công mấy con chó sói (một đối thủ ăn thịt đáng gờm và quá chênh lệch về trọng lượng, thường chúng săn những con vật ăn cỏ và bò sát). Có chăng là giết 1 vài con sói con khi bị lạc bầy. Trong clip này, các con đại bàng đã được người Mông Cổ huấn luyện để săn chó sói, và khi đi săn thì chúng đi cùng chủ của chúng, nhiệm vụ chính của chúng là khống chế con sói, phần còn lại (giết con sói) là của con người. Tất nhiên nếu khống chế tốt thì chúng vẫn có thể giết sói bằng cách mổ vào mắt và lưỡi của sói. Trong clip có vài đoạn con sói đã lật ngược tình thế và bắt đầu tấn công đại bàng, khi đó buộc lòng người chủ phải thả con đại bàng thứ 2 vào cứu nguy và phi ngựa nhanh đến can thiệp. Do đó theo tôi clip này hoàn toàn hợp lý không có gì phải dàn dựng hay cắt ghép cả.
 

Shakhi Viet

Active Member
Xem xong, cảm xúc thật là lẫn lộn. Vừa cảm nhận được sự dũng mãnh của đại bàng trên thảo nguyên, vừa thấy buồn vì dũng mãnh như sói thảo nguyên vậy mà kết cục bi thảm quá, dũng mãnh như đại bàng thảo nguyên cũng không hơn gì, chế ngự được đại bàng là những người chủ của chúng cũng chưa là cái gì trên thế giới này ...
Còn lý giải việc đại bàng thắng sói cũng đơn giản thôi, vì theo tôi nghĩ đại bàng có hiệu suất chiến đấu cao hơn, thể hiện ở 2 yếu tố.
Một là có tốc độ, ảnh hưởng của yếu tố tốc độ đến năng lượng là quan hệ mũ 2 (E=mc^2). Tuy nhẹ nhiều hơn sói nhưng tốc độ lại cao hơn nhiều làm cho cú đánh có sức mạnh khủng khiếp.
Ha là vũ khí lại to hơn, đánh đúng chỗ hiểm, chỗ yếu nhất của sói là hàm, như cá mắc câu.
Hai yêu tố này lại ảnh hưỡng lẫn nhau nên tạo ra ưu thế cho đại bàng.
Tuy nhiên tôi nhớ lại là có đọc đâu đó bài báo tả về đại bàng đi săn, gặp con lợn rừng quá khoẻ, trong khi mới móc được 1 chân vào lợn, chân kia bám vào cành cây nên lợn đã đủ sức giật đứt chân của đại bàng.
Chắc là cũng có lúc thua.
 

DAYTONA

New Member
Ngoài thiên nhiên thức ăn thường xuyên của đại bàng các loài động vật nhỏ.trong clip là được huấn luyện <bị đói>cho nên buộc phải tấn công sói chuyện này không thông thường.các bác suy diễn nhiều quá
 

vanglai213

Active Member
Xem xong, cảm xúc thật là lẫn lộn. Vừa cảm nhận được sự dũng mãnh của đại bàng trên thảo nguyên, vừa thấy buồn vì dũng mãnh như sói thảo nguyên vậy mà kết cục bi thảm quá, dũng mãnh như đại bàng thảo nguyên cũng không hơn gì, chế ngự được đại bàng là những người chủ của chúng cũng chưa là cái gì trên thế giới này ...
Còn lý giải việc đại bàng thắng sói cũng đơn giản thôi, vì theo tôi nghĩ đại bàng có hiệu suất chiến đấu cao hơn, thể hiện ở 2 yếu tố.
Một là có tốc độ, ảnh hưởng của yếu tố tốc độ đến năng lượng là quan hệ mũ 2 (E=mc^2). Tuy nhẹ nhiều hơn sói nhưng tốc độ lại cao hơn nhiều làm cho cú đánh có sức mạnh khủng khiếp.
Ha là vũ khí lại to hơn, đánh đúng chỗ hiểm, chỗ yếu nhất của sói là hàm, như cá mắc câu.
Hai yêu tố này lại ảnh hưỡng lẫn nhau nên tạo ra ưu thế cho đại bàng.
Tuy nhiên tôi nhớ lại là có đọc đâu đó bài báo tả về đại bàng đi săn, gặp con lợn rừng quá khoẻ, trong khi mới móc được 1 chân vào lợn, chân kia bám vào cành cây nên lợn đã đủ sức giật đứt chân của đại bàng.
Chắc là cũng có lúc thua.
Đúng vậy 1 cảm xúc lẫn lộn thật <nhưng đánh giá lại 1 con vật được huấn luyện chuyên nghiệp với 1 chú chó chỉ biết săn bằng bản năng thì không nói gì<nếu nói sự dũng mãnh thì chó sói không thể so sánh với đại bàng được.Phải so sánh giữa hổ ,Sư tử..chó sói đứng hàng thư 5,6 thôi..ở đây kẻ thất thế đơn độc phải làm mồi cho kẻ chủ động mạnh mẽ nhanh nhẹn,,nói 1 câu là sát thủ ^^ nhìn cặp móng của em đại bàng cái nào cái đó toàn vào cổ. Nó cặp chặt cú nào thì sói càng vùng vậy bao nhiêu càng dễ bị rách cổ họng bấy nhiêu điều đó không phải bàn cãi>ngoài tự nhiên chắc chắn hiếm có cảnh này ,đại bàng săn thỏ và săn cáo săn các loại bay trên trời là chuyện thường đây là sự huấn luyện của con người thôi..xem video thì thấy 1 em đại bàng săn chó nhỏ cáo hoặc sói nhỏ..chứ 1 con trưởng thành thì khó lắm phải 2 em đại bàng mới làm được...KHỔ THÂN EM SÓI QUÁ hic hic
 

trangphuong

Active Member
Golden Eagle, the wolf-killer legend.

Mình nghĩ những chú đại bàng này là Golden Eagle.
Theo copy từ bên ABV.


Golden Eagle (Aquila chrysaetos) là loài đại bàng rất nổi tiếng và được dùng khá nhiều trong Falconry từ thời trung cổ bởi các bộ lạc du mục Mông Cổ. Họ huấn luyện Golden Eagle để săn sói và cáo trong mùa đông và sống nhờ thức ăn từ thịt, những quần áo làm từ lông và da của chúng.

Golden Eagle cao từ 65 - 100cm. Sải cánh của nó có thể dài từ 150cm-240cm. Cân nặng của chúng có thể đat được từ 2.5 cho đến 7 kg. Là một trong những loài đại bàng to nhất thế giới. Ở vùng Bắc Mĩ đã từng có báo cáo những con Golden Eagle nặng đến gần 9kg.

Golden Eagle ngoài thiên nhiên săn các loại thú như thỏ, cừu, nai, ... cho đến các loại chim như ngỗng, vịt, ... Vào mùa đông, vì yêu cầu thức ăn của Golden Eagle lên cao chúng có thể ăn cả xác chết hoặc tấn công các con mồi to khác như sói hay cáo. Hay thậm chí các loài chim săn mồi khác như: Goshawk, Gyr Falcon, ... hay đi chiếm lấy thức ăn của những con chim săn mồi khác.

Golden Eagle đẻ từ 2-4 trứng 1 năm. Thường là 2 trứng, trứng sẽ nở sau 40-45 ngày. Con non sẽ có thể bay sau 50 ngày. Nhưng thường chỉ có 1 con sống sót, nhất là khi bố mẹ của chúng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thức ăn. Nhưng sau khi rời tổ, phần lớn chim đều sống khỏe mạnh rất lâu về sau.

Golden Eagle được sử dụng trong falconry bởi những người Mông Cổ, Trung Quốc, để săn sói và cáo và được biết đến như huyền thoại của falconry vì khả năng đi săn của chúng.




Nguồn http://www.aquabird.com.vn/forums/showthread.php?t=71328
 

Mintha

Member
Đúng là golden eagle đấy bạn, không phải "nghĩ" đâu ^_^

@Shakhi_Viet: Clip này trước đây mình đã được xem. Mình cũng đang nuôi một đại bàng ưng (changeable hawk eagle), nó cũng đã từng săn và giết (một con chim săn mồi khác, loại nhỏ hơn) nhưng mình vẫn thấy thương cho nạn nhân của nó (cũng như con sói trong clip) hơn là mừng vì thành công của con vật mình nuôi. Dù biết về mặt nào đó nếu đã là chim săn mồi mà tước đi cái quyền được đi săn của nó thì cũng như làm người nhưng không được lao động.
 

DAYTONA

New Member
thế ở BẮC MỸ cũng có GOLDEN EAGLE à !!
Và nó còn săn được cả Gyr facon hả bác ! ( Gyr facon có thể bay bổ nhào 280KM/h)
 

kimma

New Member
Em không nhớ rõ nhưng đã đọc 1 bài cũng ở forum Vietpet. Một số loài Đại bàng với lực ở chân khủng khiếp có thể bóp nát sọ người và cũng không hiếm trường hợp Đại bàng tấn công người ở châu phi. Em nghĩ việc nó chiến thắng sói không có gì đáng ngạc nhiên lắm. Sói thảo nguyên sinh tồn nổi tiếng ở sự khôn ngoan chứ chưa hẳn ở sự dũng mãnh. Với sức mạnh to lớn từ đôi chân cộng thêm đà từ trên cao xuống e tin nếu chuẩn xác thì chỉ cần một đòn quyết định thôi...
 

bemaap

New Member
các bạn đã suy luân rất nhiều về clip trên ,nhưng mình nghĩ khg những đây là phong tục tập quán của những bộ tộc ở thảo nguyên mông cổ mà là trở thành lễ hội truyền thống.người ta tổ chức những cuộc thi để .....................................và trở thành một trong những tour du lịch nỗi tiếng.

http://www.youtube.com/watch?v=JpmFSHW2Wqg&feature=fvw
 

sabaonam

New Member
hàng khủng,,em tin là thật.....mấy bố dân tộc hiểm thật....em mà có thì tiếc đại bành lắm,thả mèo cho bọn nó nghịck đỡ,ai lại cho sô_lô sói.....eo
 

Mintha

Member
Móng và miệng của mèo có nhiều vi khuẩn vui tính nên chim đại bàng mà đánh tụi nó tuy có thắng nhưng có khả năng sẽ bị thương và sau đó thì chết vì vết thương :)
 

Thành HD

Member
em xin hỏi nếu thay vao đó ko phai mấy chú sói om yếu mà là mấy chú pit bul dũng manh thì theo các bác con nào se săn con nào a. các bác chỉ bao thêm
bác hỏi thế giống đánh đố quá :D ai mà biết chỉ bảo cho bác đây :D nhìn clip thấy đại bàng sải cánh khủng thật nhưng để ý thì người MÔng cố sử dụng tay phải để cho chim đậu :)

_Thân!
 
Top