. Hi all members! Sau hơn 2 năm trời tu thân tích đức trong trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 1 cuối cùng mình cũng được thả về Đất Cảng thân yêu để thực hiện ước mơ bao nhiêu năm nay là... mua một pé Mèo cực kul. Là dân nghiệp dư nên mình không biết gì nhiều về các giống mèo cũng như cách chăm sóc chúng như thế nào. Nghe cô chủ cửa hàng chó mèo cảnh ở khu vực nhà mình nói nàng Mèo mình mua về là giống mèo Hoàng Hậu BaTư giống thuần zin 100%. Thì cũng biết vậy. Nhưng cái vui sướng nhất là hôm đầu tiên mình ẵm nàng về...:blusshing: trên đường đi có rất nhiều cô gái ngoái lại nhìn.:blusshing: nhưng không phải nhìn mình hay ông anh họ xấu trai của mình :love struck:mà là nhìn cô nàng đáng yêu có bộ lông màu xám tro (mà bà chủ cửa hàng một mực khẳng định đó là màu lông Hàn Quốc bao lâu mới có một lần) đang ngọ nguậy trong lòng ông anh họ phía sau mình.
Mình kết bố nàng (ban đầu mình tưởng đấy là mẹ nàng=))) từ 3 năm trước, trong một lần tình cờ đi mua thức ăn khô về cho thằng mèo lai Nga béo ú nhà mình. Và cũng vô tình mình gặp nàng cách đây 1 tháng khi mình đi ngang qua "trại tù nhà nàng". Một cô pé đáng yêu béo múp míp đang nằm tắm nắng trong "phòng giam" chỉ vẻn vẹn chưa đầy 1m2, bên cạnh mấy thằng mèo Mỹ xấu trai và mấy cô chị ruột trắng tinh của nàng. Vượt qua hàng bao nhiêu đối thủ (chừng 3 hay 4 người gì đó), qua biết bao sự ngăn cản từ phía gia đình:whew:cuối cùng thì mình cũng có được nàng với cái giá trên trời$-)3T2(
Chuyện tình của mình và nàng nói gọn ra chỉ có thế. Nhưng mình chưa nghĩ ra được cái tên thật hay nào để đặt cho nàng. Có pác nào có ý tưởng hay góp ý cho mình với.>< canh thiu thi nhau múc...í lộn..Thank you very much!!!!
Mình kết bố nàng (ban đầu mình tưởng đấy là mẹ nàng=))) từ 3 năm trước, trong một lần tình cờ đi mua thức ăn khô về cho thằng mèo lai Nga béo ú nhà mình. Và cũng vô tình mình gặp nàng cách đây 1 tháng khi mình đi ngang qua "trại tù nhà nàng". Một cô pé đáng yêu béo múp míp đang nằm tắm nắng trong "phòng giam" chỉ vẻn vẹn chưa đầy 1m2, bên cạnh mấy thằng mèo Mỹ xấu trai và mấy cô chị ruột trắng tinh của nàng. Vượt qua hàng bao nhiêu đối thủ (chừng 3 hay 4 người gì đó), qua biết bao sự ngăn cản từ phía gia đình:whew:cuối cùng thì mình cũng có được nàng với cái giá trên trời$-)3T2(
Chuyện tình của mình và nàng nói gọn ra chỉ có thế. Nhưng mình chưa nghĩ ra được cái tên thật hay nào để đặt cho nàng. Có pác nào có ý tưởng hay góp ý cho mình với.>< canh thiu thi nhau múc...í lộn..Thank you very much!!!!