• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

ĐôLa và những ngày chống chọi với bệnh tật...

Mở đầu topic em xin gửi lời cảm ơn tới anh Nam-bác sỹ thú y của CLB cùng anh Dũng và chị An- những người chăm sóc về dinh dưỡng cho bé Đô >:D<>:D<>:D<>:D<

Ngày 3/9 trong một ngày Hà Nội chuyển mùa, dưới cơn mưa, ĐôLa đã về với gia đình mới sau khi vượt một chặng đường dài 15km. Và đây là ảnh em nó lúc mới về




Khi mới về nhà bé Đô rất là nghịch và ăn rất nhiều, khi ngủ còn phải bật nhạc ghita mới chịu ngủ cho yên... Nhưng sau đó một vài hôm bé có hiện tượng bị viêm phổi mặc dù đã chữa trị 4 ngày nhưng vẫn không lành, ngay lập tức mình liền liên hệ với anh Nam và đưa Đô đến phòng khám của anh ấy để chữa trị. Đây là ảnh lúc Đô chuẩn bị lên đường.



Sau khi được chẩn đoán bị viêm phổi Đô phải ở lại thêm mấy ngày để theo dõi và tại đây trong lúc theo dõi anh Nam đã phát hiện ra em í bị dính tiền Caré. Thật may là được phát hiện sớm nên em í đã qua khỏi. Trong 7 ngày đầu điều trị bé Đô đã quen rất nhiều anh chị như: bé Két bị viêm phổi, bé rooney, anh Adam "thọt" nhà anh Dũng...

Đây là ảnh bé Két sắt và bé ĐôLa, mặc dù ghét nhau như mèo với chó nhưng khi chụp ảnh thì thế này đây =))=))


Sau 7 ngày nằm viện điều trị, bé Đô đã được về nhà... Nhưng chỉ được 3 ngày bé lại có hiện tượng bỏ ăn và gầy đi trong 1 ngày... Hôm đấy mình và bạn gái mình đã rất bi quan, đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, đã nghĩ đến viễn cảnh trước mắt, cũng đã nghĩ đến nơi bé sẽ...
Một lần nữa mình lại liên hệ với anh Nam, trong ngày mưa gió đó Đô lại tiếp tục lên đường đến phòng khám của anh ấy. Lúc đi ôm em ấy trong tay mà nóng khủng khiếp, hơi thở như có lửa...
Đến phòng khám, anh Nam liền kiểm tra thân nhiệt và bắt đầu cạo lông chân em nó T.T ( em nghe anh Dũng nói anh Nam từ khi mua cái máy cạo lông là thích trò này lắm ) để chuyền dịch và thuốc hạ sốt... Lại thêm những ngày dài điều trị, những ngày anh Dũng phải thức trắng kiểm tra sức khỏe của ĐôLa dù có trong đêm trung thu náo nhiệt nhưng các anh vẫn về nhà chăm sóc Đô và theo dõi tình hình của nó...
Trong đợt điều trị này, Đô chẳng có bạn nào chơi cùng ngoài bé Bent Samoyed lắm mồm, nhưng rồi cũng được một thời gian bé Bent cũng về với chủ của nó và Đô lại hết bạn để phá cùng...

Và thế là đành phải chạy lại bám càng anh Adam "thọt"::D:D




Sau 2 ngày theo dõi, Đô đã được chẩn đoán là bị viêm ruột. Trước đó, khi chưa chẩn đoán ra bệnh bọn mình đã được phen hết hồn vì Đô bị nghi là parvo nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn sau khi anh Nam đã bắt bệnh thành công.

Đô của mình bây giờ đã về nhà và bắt đầu chạy nhảy mặc dù người em í giờ toàn xương là xương :(





Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn anh Nam, anh Dũng và chị An. Những ngày qua đã tận tình chữa trị, đã tư vấn nhiệt tình cả về thuốc và dinh dưỡng. Em cảm ơn các anh chị nhiều lắm và mong là không bao giờ phải gọi điện hay đến nhà anh chị rồi kêu: " anh ơi, Đô nhà em thế này thế kia nữa". :-h:-h:-h :)) :))

Cảm ơn các bạn đã theo dõi topic này của mình :D
 

longcin

Member
Chúc mừng Đô. Nếu quả thực Đô đã kháng được Care vì phát hiện sớm và khỏi hoàn toàn thì Đô sẽ có kháng thể tự nhiên với Care đến hết đời mà ko cần vaccine đối với Care: Tuyệt vời!
 

voquanghuy

New Member
chúc mừng bạn.anh em trong diễn đàn đã chung tay góp sức có gì là không thể..3:-O
chúc bé Đô hay ăn chóng lớn..:x
 

Darkstar

Vietpet sponsor
Tặng phòng khám 1 đống lông chân với lông đùi! GOm lại tạo thành gối để đêm gối đầu cũng được :D
 

longcin

Member
Nghe đâu bs Nam chẳng mấy sẽ trở thành 1 tay cạo lông chuyên nghiệp vì rất khoái môn này :))
 

Keoxe

Vietpet sponsor
Chúc mừng gia đình nhé hí hí hôm nào cháu cứng cứng cho ra Lenin chơi nhé bạn <:p
 
haha. cám ơn các bác. Hôm sau cứng cáp hơn em sẽ đưa ra Lênin cho bé Đô chơi với các anh chị. Anh Nam chắc sau này về hưu mở luôn quả tiệm cắt tóc nhỉ =))=))=))=))
 
Top