Tình hình là tuần trước Kenzo bị triệt sản xong dỗi và lờ đờ 2 ngày, còn Noa tự dưng nôn ầm mĩ lên, bỏ ăn, người gầy rộc (mà vừa mới tẩy giun xong) rồi có hôm nôn ra mật mầu vàng vàng có dính lông. Thế là moimm lại phải ra tay :
- cấm Noa và Kenzo ra chơi ngoài ban công bụi bẩn (người không bẩn => không liếm nhiều); muốn mua cái Stop Meo từ 1 tuần rồi nhưng mà vẫn lười quá

- ép ăn (đút xi-lanh đầy sữa Bio for pet bắt uống)
- ép uống 3 giọt dầu ăn
Cách trị thứ 3 nghe hơi bị kinh, nhưng mà theo sách chăm sóc mèo tớ vừa lượm được trên mạng thì thỉnh thoảng mèo hay nôn ra một búi lông, ở nước ngoài có cái kẹo cho mèo giúp búi lông đấy qua đường vệ sinh mà ra; nhưng ở VN không có, và mình cũng không làm thế nào đặt ở bên kia về; nên đành cho uống cái gì trơn trơn để đám lông đấy không dính vào cổ làm Noa khó chịu và nôn nữa. Thế là khỏi rồi đấy. Sau vụ ý nó cũng có vẻ biết ơn, sáng sáng ra cọ cọ người vào chân mình, meo meo rất tình cảm.
Chị Noa vừa khỏi anh Kenzo lại bị áp-xe chỗ vừa bị tiêm. Thế là bây giờ lông bị cạo một khoảng bé, ngày ngày chấm cồn iốt vào đấy

( May phát hiện sớm không nó lây lan ra thì khổ. Ấy vậy mà nó chẳng có vẻ gì đau đớn gì ở chỗ đấy, may mà tớ hay "sờ mông" thằng này thấy có lớp lông cồm cộm mới phát hiện ra.
Eo ôi chăm mèo dưới 1 tuổi khổ quá, nhìn bọn nó xót quá !!

( Kenzo bây giờ tiêm tiếc xong rồi, còn Noa vẫn phải tiêm 2 phát nữa + triệt sản. Bao giờ cho đến tháng 11 ??? hic hic