• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Đôi bạn Nàng Bạch MiuMiu & Mái Dầu

Ti Bui

Member
Ngày trước, nhà mình cũng có một anh chó Mi Na, rất yêu thương chị gà mái nhà mình, cứ đến trưa là hai anh chị rủ nhau lên giường của ba mẹ mình mà ngủ, và thậm chí chị gà đẻ trứng ngay tại đấy ! (Vì trước kia còn nhỏ, không biết gì, cứ nhất định khóc và không cho gà nằm chuồng, sợ gà buồn, luôn lén thả cho gà thoải mái đi loanh quanh trong nhà !), khi con gà mái lấy chồng, ấp suốt cũng nở ra được 1 chú gà con, Na nhà mình vui lắm, quấn quýt chơi với gà con suốt ngày. (Chó Na không thích mèo, mà đặc biệt chỉ yêu chị gà mái ở nhà !) Chỉ tiếc vì gà mái không biết chăm con, nên khi ngủ nằm đạp trúng gà con... Khi gà con chết, chó Na ngẩn ngơ nửa buồn nửa giận gà mái, còn gà mái thì bay khắp nhà, đậu lên cửa sổ để tìm con...
 
Top