• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Đà nẵng -cún husky 9 tháng cần giúp đỡ

terry

New Member
Kính chào anh chị em Vietpet
Hiện nay mình đang có 1 khó khăn như sau:
Mình có 1 em husky 9 tháng tuổi màu nâu đỏ mua tại TPHCM. Em ấy sinh ngày 10/05/2011 và là quà tặng kỷ niệm cưới của vợ chồng mình nhưng do điều kiện thời gian và nhà ở thay đổi không nuôi được nữa nên đành gửi em ấy ra Tam Kì - Quảng Nam cho nhà vợ chăm. Nhưng đây cũng bắt đầu 1 bi kịch mới cho em ấy, nhà vợ không nuôi lại đem vứt cho người khác rồi sau khoảng 2 tháng, em ấy gần như đột quị do bệnh thận ứ nước (cái này do điều kiện nuôi quá kém), tết vừa rồi mình về thì thấy em vẫn còn khoẻ nhưng cách đây 3 ngày, người nhà báo là em nó bỏ ăn 4 ngày. Mình gửi tiền để tiêm kháng sinh cũng không tiêm, kết quả giờ em nó bị suy thận và thận ứ nước. Mình đã đem em ấy lên Đà nẵng nằm bệnh viện thú y của bác sỹ Trường Sơn và lưu viện trong 7 ngày để chạy chữa bước đầu.
Mình có ý định tặng em ấy cho một gia đình hoặc bạn nào thực sự yêu husky để chăm sóc em ấy để mỗi khi mình về miền Trung có thể thăm nom em ấy được. hoặc anh chị em nào ở TPHCM có điều kiện nuôi muốn đón em ấy về TPHCM cũng được.Điều kiện mình đưa ra chỉ là có lòng yêu husky và phải chữa lành bệnh cho em nó thôi
Anh chị em nào ở Đà Nẵng nếu thực sự yêu mến husky thì liên hệ với mình theo số 0914150156 nhé.

Cám ơn các anh chị em.



 

thuchien93

New Member
Mọi người ơi. Ai có ĐIỀU KIỆN thì hãy giúp em ấy nhé, đưa e ấy đi khám và uống thuốc đàng hoàng. Đừng xin chỉ vì thích rồi để mặc e nó, tội nghiệp lắm :(. Em rất muốn giúp, nhà e toàn bác sĩ nhưng là bác sĩ cho người nên không biết có thể chữa cho e nó được không nữa :(. Theo e biết thì suy thận chỉ có thể chạy thận nhân tạo hay ghép thận thôi và điều đó đối với thú nuôi là rất khó khăn ở VN này.
 

terry

New Member
Cám ơn bạn. mình đang cho em nó điều trị qua 6 ngày để xem chức năng thận có phục hồi ko? nếu có thì mình mới tặng được. còn ko thì chắc để em ấy ra đi êm ái vậy
 

lovesky

Member
hjx khổ cho e ấy,giá như mình ở đà nẵng,mình sẽ nhận nuôi bé ngay,bạn cố gắng chữa cho e ấy nhé,bệnh thận cũng khó chữa lắm đó :(
 
Cám ơn bạn. mình đang cho em nó điều trị qua 6 ngày để xem chức năng thận có phục hồi ko? nếu có thì mình mới tặng được. còn ko thì chắc để em ấy ra đi êm ái vậy
ấy đừng. đừng cho nó chết mà. tội nó lắm. ráng đi bạn. có thể tụi mình đăng bài thêm bên yeuthucung.com yeudongvat.org nhờ hỗ trợ của mọi ng chữa trị cho em nó chứ đừng cho nó chết bạn ah. jo mình đăng qua 2 trang đó đây.
 
thật lòng mà nói mình iu husky lắm. nhưng mình ko dám xin vì...........nhà mình có tới 5 xù rồi. nếu đem về nữa chắc bị mắng cho te tát.hic.em nó khỏe thì còn mang đc về chứ bịnh thì...........nhưng mình cũng sẽ cố gắng kêu gọi giúp đỡ bằng hết sức của mình.đừng để e nó chết tội nó lắm. mình nghĩ nó suy thôi còn chữa đc. để mình tranh thủ hỏi anh bs thú y cũa mình xem khả năng phục hồi là bao nhiu nhé. đừng quyết định sớm nhé.
 

lebavu

New Member
Minh dang o Da nang va rat co DK nuoi, neu ban tin tuong thi de minh cham soc vay.
 

mrcool1100

New Member
mình có đọc bài này bên yeudongvat.org nếu bé có tiến triển thì cho mình xin nhận về nuôi nhé. mình ở Tp HCM có gì ll 0942174845 chúc bé mau sớm khỏi bệnh :x
 
cún cần điều trị gấp nên e nào có ý nhận chăm dc liền thì dt ngay với chủ của cún chứ đừng chần chừ hỏi wa đây làm j....goi dt đi nhé.....chúc cún mau khỏe....0914150156
 

terry

New Member
Kính chào anh chị em Vietpet
Hiện nay mình đang có 1 khó khăn như sau:
Mình có 1 em husky 9 tháng tuổi màu nâu đỏ mua tại TPHCM. Em ấy sinh ngày 10/05/2011 và là quà tặng kỷ niệm cưới của vợ chồng mình nhưng do điều kiện thời gian và nhà ở thay đổi không nuôi được nữa nên đành gửi em ấy ra Tam Kì - Quảng Nam cho nhà vợ chăm. Nhưng đây cũng bắt đầu 1 bi kịch mới cho em ấy, nhà vợ không nuôi lại đem vứt cho người khác rồi sau khoảng 2 tháng, em ấy gần như đột quị do bệnh thận ứ nước (cái này do điều kiện nuôi quá kém), tết vừa rồi mình về thì thấy em vẫn còn khoẻ nhưng cách đây 3 ngày, người nhà báo là em nó bỏ ăn 4 ngày. Mình gửi tiền để tiêm kháng sinh cũng không tiêm, kết quả giờ em nó bị suy thận và thận ứ nước. Mình đã đem em ấy lên Đà nẵng nằm bệnh viện thú y của bác sỹ Trường Sơn và lưu viện trong 7 ngày để chạy chữa bước đầu.
Mình có ý định tặng em ấy cho một gia đình hoặc bạn nào thực sự yêu husky để chăm sóc em ấy để mỗi khi mình về miền Trung có thể thăm nom em ấy được. hoặc anh chị em nào ở TPHCM có điều kiện nuôi muốn đón em ấy về TPHCM cũng được.Điều kiện mình đưa ra chỉ là có lòng yêu husky và phải chữa lành bệnh cho em nó thôi
Anh chị em nào ở Đà Nẵng nếu thực sự yêu mến husky thì liên hệ với mình theo số 0914150156 nhé.

Cám ơn các anh chị em.
Hình em nó ngày 27/01/2012. đau lòng

 

mrcool1100

New Member
em nó trông cũng đẹp đấy, sức khoẻ thế nào rồi ll với mình nhé 0942174845. lúc nãy có gọi mà bạn ko nghe máy
 
đã nói chuyện với anh qua điện thoại,qua thăm em nó mà ko thấy đâu, mong cho em nó sớm bình phục [-O<[-O<[-O<[-O<[-O<
 

hotboyginta

Member
Tội cho em ấy,tớ cũng ở đà nẵng,đang trị tiêu chảy cho bé Sam ở bác sĩ Trường sơn,mong bé qua khỏi
 

terry

New Member
Tưởng rằng em nó sẽ gắng được trong 6 ngày nhưng Em nó đã ra đi lúc 2h sáng 18/2/2012. Mình rất cám ơn các anh chi e, đã thăm hỏi và động viên mình trong thời gian qua.

RIP MY SON
 
tội nghiệp quá... 1 chú chó như vậy mà người ta nỡ lòng nào đối xử tệ thế... :( :(
 
Tưởng rằng em nó sẽ gắng được trong 6 ngày nhưng Em nó đã ra đi lúc 2h sáng 18/2/2012. Mình rất cám ơn các anh chi e, đã thăm hỏi và động viên mình trong thời gian qua.

RIP MY SON
:(:)(:)(:)(( bận hàng hóa mấy ngày ko vào. dù đã đăng nhìu trang giúp a nhưng......cũng ko giúp đc bé.hu hu =((=((=((
 
Top