Chó Nhật bây giờ ít ai nuôi lắm. Bây giờ người ta toàn lựa Chihuahua, husky,golden,becgie…. Thôi. Mình không biết ở ĐL thế nào, chứ ở tp HCM có rất nhiều chó bị bỏ rơi, đa phần là chó Nhật ( chó ta thì bị bắt thịt). Con nào cũng lông rụng trụi lủi, bị ghẻ, có con còn bị mù nữa kìa. Bọn con nít ở đấy cũng chẳng vừa chúng lụm đá chọi, lấy cây đánh. Con nào may mắn thì lê lết ăn rác ngoài đường, con nào xui thì bị xe đụng chết hoặc bí đánh thoi thóp. Nhìn mà xót hết cả lòng.
Lúc chúng còn nhỏ, còn đẹp thì nâng niu. Đến khi chúng bệnh tật, chơi chán thì ném ra đường.
Bạn nên tìm cho nó một người chủ yêu chó đích thực, không thì số phận của nó cũng chẳng khác gì mấy con chó kể trên đâu. Bạn có thể qua diễn đàn yeudongvat, mình thấy bên đó có mấy bạn rất thương yêu động vật, có lẽ họ sẽ nhận nuôi nó.
Mong bạn tìm cho nó một người chủ tốt.
Trong diễn đàn này có vài bạn xin chó vì mục đích không tốt, hoặc xin cho đã rồi bỏ bê nó. Bạn nên tìm hiểu kĩ trước khi cho.