Bố mẹ của bầy cho này em chọn từ chổ anh Thanh. Cho mẹ thì mua lúc em nó được 3 tháng, còn con đực được 12 tháng (hơi lớn..). do thời điểm đó bầy chó ở quê của nhà em bị thuốc chết mà vườn nhà lại rộng, trẻ con vào phá quá nên em mới quyết luôn ....Cũng may em nó khá hầm hố nên tụi nhỏ cũng sợ mà không dám vào phá nữa.Chúc mừng bác , bầy chó con nhìn rất ấn tượng !!! Bác có thể giới thiệu thêm về bố mẹ bọn nhóc được không ? Gì chứ nhìn thấy ...đen là mình khoái rồi !!!
Bác nên chú ý đến tấm lót cho chó con nằm . Để bọn nhỏ " bươn chải " trực tiếp trên nền bê-tông nhám sẽ làm chân bọn nhóc tróc cả da , xem thế chứ cũng nguy hiểm lắm bác ạ ! Chúc mọi việc tốt đẹp !!!