• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Ý tưởng huấn luyện chó săn mồi mọi người vào cho ý kiến đi!

GSD good

  • 2

    Votes: 0 0.0%
  • 4

    Votes: 0 0.0%
  • 6

    Votes: 0 0.0%
  • 8

    Votes: 1 100.0%

  • Total voters
    1
  • Poll closed .
đơn giản và thiết thực nhất là bác dắt chó ra đồng cho đi lùng sục với săn chuột như mấy bác nông dân vẫn làm đã, sau hẵng tính chuyện lên đời săn gà bắt thỏ sau :D còn vụ săn trong khu đất quây với kiếm lợn rừng nghe nó xa vời lắm bác à
Các bác thông cảm nhá mình và anh em chỉ lập ban và tạo một sân chơi vui cho những bác nào có tâm huyết dạy dỗ chó, và có niềm vui khoái chí này. Tôi cũng phải công nhận là rất khó nếu bác nào vẫn còn phải đi học cả ngày, hay đi lam cả ngày tối về còn phải bên vợ bên con :D cái thú này chỉ dành cho những anh em thực sự nhiều thời gian thôi.
2 là với bác nào nuôi chó chỉ để làm cảnh hay là mục đích cũng chẳng cao xa hơn là 20/24 xích chó trong nhà thì cũng đừng nói là không thiết thực. Các bác chỉ biết nói không thiết thực thì cũng phải biết tùy từng đối tượng. và nói không thiết thực là thiết thực cái gì??????????? bác bảo ra đồng nhưng bác có hiểu là VN ta vụ nào vụ gặt và vụ nào vụ cấy không? bác bảo anh em ra đồng trước thì 1 năm có được mấy tuần các bác nông dân gặt xong, đồng lúa khô cho a em lăn lộn????
Cũng giống như con người thôi cầu thủ đá bóng giỏi nhưng không chơi cầu lông giỏi người nào có khả năng gì thì phát huy khả năng đó và chó cũng vậy không thể mang mấy em chó nhật đi săn được. vì thế các bác nói không thiết thực thì hãy xem mình có đủ điều kiện tham gia?????
 

trangphuong

Active Member
Các bác thông cảm nhá mình và anh em chỉ lập ban và tạo một sân chơi vui cho những bác nào có tâm huyết dạy dỗ chó, và có niềm vui khoái chí này. Tôi cũng phải công nhận là rất khó nếu bác nào vẫn còn phải đi học cả ngày, hay đi lam cả ngày tối về còn phải bên vợ bên con :D cái thú này chỉ dành cho những anh em thực sự nhiều thời gian thôi.
2 là với bác nào nuôi chó chỉ để làm cảnh hay là mục đích cũng chẳng cao xa hơn là 20/24 xích chó trong nhà thì cũng đừng nói là không thiết thực. Các bác chỉ biết nói không thiết thực thì cũng phải biết tùy từng đối tượng. và nói không thiết thực là thiết thực cái gì??????????? bác bảo ra đồng nhưng bác có hiểu là VN ta vụ nào vụ gặt và vụ nào vụ cấy không? bác bảo anh em ra đồng trước thì 1 năm có được mấy tuần các bác nông dân gặt xong, đồng lúa khô cho a em lăn lộn????
Cũng giống như con người thôi cầu thủ đá bóng giỏi nhưng không chơi cầu lông giỏi người nào có khả năng gì thì phát huy khả năng đó và chó cũng vậy không thể mang mấy em chó nhật đi săn được. vì thế các bác nói không thiết thực thì hãy xem mình có đủ điều kiện tham gia?????
Bạn mà ở Thái Nguyên thì nhất định ngồi thưởng lãm chú chó của mình cùng anh em săn lợn, dê, bò rồi...
Bây gời mới thấy ở rừng núi cũng sướng...:D...Chó chả cần hl mấy cũng rất hay trong việc săn bắt mồi, có hôm gặp mấy ông dân tộc đi qua, thấy mình hl chó leo thang mất gần 15p mới leo được 1-2 bậc, họ thấy lạ vào coi chó mừng chạy ra mừng họ....
Buông một câu rất thật...
Con chó này đẹp nhưng ngu quá...đúng là chó tây...
Mình hỏi sao vậy, như nào là ngu.
Họ bảo thấy người lạ không cắn lại còn mừng....
Chán.con không giải thích được...
Họ lại bảo gần nửa tiếng mà leo được có 2 bậc thang...quá chậm, quá ngu...
Sao vậy...mình lại hỏi...
Họ bảo chó nhà họ không phải dậy gì cả mà cả đàn con nào cũng leio thang thuăn thuắt....
Mình không tin, nhưng họ nói nhà họ là nhà sàn lên chó nhà họ con nào cũng biết leo thang hết, đang ăn cơm nó kéo cả đàn leo lên chầu trực....
Mình không nói được gì...ngẫm lại đúng chó mình ngu hơn thật...=))...Tại chó người ta quen ở nhà sàn đồi núi vô tình được ông bà chủ huấn luyện các kỹ năng ấy rất tốt mà họ cũng không biết...
Thân!
 
Phải mấy vài trăm triệu tiền mua đất.. CÒn lợn rừng thì cũng phải hơn 10tr 1 con..Gần bằng tiền cún.. Mơ hồ quá :(..!
 

trangphuong

Active Member
Phải mấy vài trăm triệu tiền mua đất.. CÒn lợn rừng thì cũng phải hơn 10tr 1 con..Gần bằng tiền cún.. Mơ hồ quá :(..!
Khi nào tập mới thuê thôi bạn với lại hơn 10tr con lợn rừng thì mua con bê mà chơi, săn xong có cái nhậu.
Tháng làm 2 phát săn, thuê bãi chắc 500-700k 2 tiếng là mái thoải rồi có gì là mơ hồ, không khéo anh em lại có nơi mà đi picnik vừa vui vừa khoẻ, ít ra khi về chó cũng có mấy cái xương bò thật..:D...
 
Phải mấy vài trăm triệu tiền mua đất.. CÒn lợn rừng thì cũng phải hơn 10tr 1 con..Gần bằng tiền cún.. Mơ hồ quá :(..!
bác mơ hồ ấy...bác cảm thấy không theo được à:D
đâu cần thuê đất hít bãi đất trống ở hn nhiều mà hít sao các bác nghĩ cao thế nhỉ, lợn rừng thiếu gì bác ơi các bác không tin cứ liên hệ xem bác Mr Việt 0906.111.233 bán lợn rừng đấy, không thì kiếm heo mọi mà chơi các bác cứ nghĩ xa thế thì mới nghĩ khó thực hiện chứ có gì mà khó. hít. hiện tại thì tôi và 2 anh em đã làm trên chuột rồi. mua chuột thì rẻ như bèo, mỗi tội là chó cắn 1 nhát chết nên là trò vui hay kết thúc sớm. thỏ cũng vậy nên anh em đã lên kế hoạch mua lợn rồi, giá không cao thế đâu hít
 
Vâng đê giải tỏa sự nghi ngờ về kế hoạch này của tôi sau đây tôi xin gửi các bác mấy hình ảnh chụp từ vệ tinh do google earth thực hiện về hn tơi đẹp của chúng ta và tấ nhiên là không như các bác nghĩ rằng cái gì cũng bỏ ra 10tr ra để thuê đất rất tốn kém hay tìm 1 bãi đất trống ở hn là rất khó ==> ý tưởng hoang đường là hoàn toàn sai rồi. Tất nhiên thì đất nào cũng có chủ mà việc chúng ta dắt chó đến đó để chơi chứ không phải xây dựng công trình nên chẳng có ai cấm cả đâu. chỉ sợ nó rộng wa chó các bác mệt wa không chạy hết thôi

Khu đất trống này tôi đã khảo sát rồi, rất rộng, địa hình bằng phẳng có cỏ thấp đến mắt cá chân, cách hn 3km về phí nam ngã 3 pháp vân cách ngã 3 pháp vân 1km rất gần phải không, đất trước đây là đất nông nghiệp giờ không ai trồng trọt gì cả mà chỉ bỏ hoang để cỏ mọc tự nhiên, thỉnh thoảng có 1 con bò gặm cỏ . vậy nên ta dắt chó ra đó là hoàn toàn thoải mái chẳng ai cấm được
Còn việc như ban đầu tôi có nói là quây hàng rào lưới sắt. tôi và 2 anh em cũng tính rằng nếu mang lưới và cọc thì họ không cho phép vì như thế mang đi mang lại cũng rất mất thời gian cống sức dựng rồi chơi xong lại mang về sao nên là khó làm không tiện mang vác
Vì vậy anh em quyết định như sau. Mua lợn về, mặc giáp toàn thân lợn che đến đầu gối lợn, che đầu, cổ để lộ 2 mắt để lợn nhìn đường mà chạy, rồi sau đó dùng dây khoảng 100m gì đó cột lại tại một điểm ở giữa bãi đất để đề phòng lợn chạy ra ngoài bãi đất.
Và đó là phương án kinh tế nhất, tiết kiệm chi phí nhất mà khuân vác cũng đơn giản.





SAU KHI CÁC BÁC XEM 2 HÌNH ẢNH NÀY MỜI CÁC BÁC CHO Ý KIẾN ĐÓNG GÓP TIẾP NHA. HI VỌNG CÁC BÁC ĐỪNG ĐI XA QUÁ VỀ Ý TƯỞNG NÊN LÀ CÁC BÁC NGHĨ RẤT KHÓ...THANKS ALL
 

_APBT_

New Member
Các bác tham khảo thêm địa điểm bãi sông Hồng ở chân cầu Vĩnh Tuy phía bên Sài Đồng ấy. Rất rộng rãi mà cũng gần.
 

WOLF-BROS

Member
2 là với bác nào nuôi chó chỉ để làm cảnh hay là mục đích cũng chẳng cao xa hơn là 20/24 xích chó trong nhà thì cũng đừng nói là không thiết thực. Các bác chỉ biết nói không thiết thực thì cũng phải biết tùy từng đối tượng. và nói không thiết thực là thiết thực cái gì??????????? bác bảo ra đồng nhưng bác có hiểu là VN ta vụ nào vụ gặt và vụ nào vụ cấy không? bác bảo anh em ra đồng trước thì 1 năm có được mấy tuần các bác nông dân gặt xong, đồng lúa khô cho a em lăn lộn????
Cũng giống như con người thôi cầu thủ đá bóng giỏi nhưng không chơi cầu lông giỏi người nào có khả năng gì thì phát huy khả năng đó và chó cũng vậy không thể mang mấy em chó nhật đi săn được. vì thế các bác nói không thiết thực thì hãy xem mình có đủ điều kiện tham gia?????
bác nêu ý tưởng còn ae góp ý thôi có gì đâu mà bác tưng tưng lên ghê thế :D
tôi hỏi bác nhé, bác biết cái thú của nuôi chó đi săn là ở chỗ nào không ? với cái ý tưởng thả con mồi vào 4 vách ngăn quây cho chó đuổi cắn xong bảo là săn thì nghe hơi buồn cười. bác kêu không phải chó nào cũng đi săn được chứ gì? cái này chuẩn, vậy bác nói xem tại sao lại thế ? có phải con nào cũng biết đánh hơi, dò vết, cũng có khả năng truy đuổi và tấn công mồi đâu, các bác quây lưới quây vách rồi cho con chó cắn mồi thì ai gọi đi săn, con chó cũng có được huấn luyện những kĩ năng đi săn thực thụ đâu
nói thật với bác nếu cho đi săn kiểu ấy thì cần quái gì kiếm bãi đất này nọ, xem ông nào nhà ngoại ven có cái vườn rộng, quây sẵn rồi thì thả mấy con lợn vào rồi xuỵt chó ra cắn là xong, nếu chơi kiểu ý thì trước đây con chó nhật của tôi cũng đã từng săn được chuột rồi đấy :))
tôi chả biết bác đang nuôi con chó gì nhưng thấy bác rau húng quá và không biết đẳng cấp chơi bác ra sao nhưng nghe giọng bác nói là biết tôi không đủ điều kiện tham gia hội của bác rồi ^:)^
 
bác nêu ý tưởng còn ae góp ý thôi có gì đâu mà bác tưng tưng lên ghê thế :D
tôi hỏi bác nhé, bác biết cái thú của nuôi chó đi săn là ở chỗ nào không ? với cái ý tưởng thả con mồi vào 4 vách ngăn quây cho chó đuổi cắn xong bảo là săn thì nghe hơi buồn cười. bác kêu không phải chó nào cũng đi săn được chứ gì? cái này chuẩn, vậy bác nói xem tại sao lại thế ? có phải con nào cũng biết đánh hơi, dò vết, cũng có khả năng truy đuổi và tấn công mồi đâu, các bác quây lưới quây vách rồi cho con chó cắn mồi thì ai gọi đi săn, con chó cũng có được huấn luyện những kĩ năng đi săn thực thụ đâu
nói thật với bác nếu cho đi săn kiểu ấy thì cần quái gì kiếm bãi đất này nọ, xem ông nào nhà ngoại ven có cái vườn rộng, quây sẵn rồi thì thả mấy con lợn vào rồi xuỵt chó ra cắn là xong, nếu chơi kiểu ý thì trước đây con chó nhật của tôi cũng đã từng săn được chuột rồi đấy :))
tôi chả biết bác đang nuôi con chó gì nhưng thấy bác rau húng quá và không biết đẳng cấp chơi bác ra sao nhưng nghe giọng bác nói là biết tôi không đủ điều kiện tham gia hội của bác rồi ^:)^
bác không đủ đk tham gia thì bác nói không đủ điều kiện. và hay hơn bác không nói gì thì tốt hơn vì bác chả có tâm gì cả... mỗi người 1 thú vui không ai giống ai tôi đâu bắt ép, mà tôi có bảo là đi săn thực thụ trong rừng đâu mà sao bác không hiểu à, bác k đọc tiêu đề topic của tôi là ý tưởng huấn luyện chó săn mồi à. chó chưa huấn luyện được bãi nhỏ thì làm sao mà cho đi rừng như các bác nói ở trên được. chó chưa tập sủa con mồi thì làm sao biết con mồi là gì. Nếu không tin bác có thể thấy chó ở quê lại được huấn luyện là không được cắn lợn nhà, gà nhà, mèo nhà...v.v. Mà anh em lại đang cho chúng nhận biết đâu là con vật cần truy đuổi, tức là phải tập lúc nào sủa lúc nào không, lúc nào biết nghe chủ, chứ không phải như bác nói, cứ thả vào cho chúng đuổi chúng sủa, thì bác mới chả biết tí nào về cách bọn tôi định làm, thôi thì tôi khuyên bác đừng vào đây viết bài lung tung... Mà bác đã hiểu được vấn đề là " cần quái gì bãi đất này nọ, xem ông nào nhà ngoại có cái vườn rộng, quây sẵn rồi thì thả mấy con lợn vào rồi xuỵt cho ra cắn là xong...."tức là bác chơi rồi chứ gì, bác thấy chơi 1 mình vui không? chó nhà bác huấn luyện được không? Ý tôi vào đây hô hào bác nào tham gia được thì tham gia nên mới kiếm bãi đất gần hn thì đỡ phiền toái phải về quê xa xôi không tiện phiền toái nhỡ chó dẫm nát vườn rau....thôi thì bác cũng có tâm thì bác kiếm cho chúng tôi 1 cái vườn nhà quê để chúng tôi về chơi quê nhà bác được không? hay là bác vào đây châm chọc???????????
 

WOLF-BROS

Member
hay là bác vào đây châm chọc???????????
sao các bác cứ post bài lên rồi lại cứ sợ người ta châm chọc với phá đám? châm chọc với phá đám các bác thì có lợi lộc gì ? có ra tiền không ?
góp ý thì các bác cứ cà tưng trong khi lập topic thì kêu ae cho ý kiến, người ta góp tí ý kiến mà bác cứ nhặng lên thế thì còn mấy người nhiệt tình góp ý cho bác ?
sao bác không lập 1 cái tít kiểu như tôi có chó hay, ý kiến hay ae vào mà khen và ủng hộ nhé :D
góp nốt tí ý kiến vậy thôi còn đâu bác thích chơi như thế nào thì làm gì có ai thay đổi được đúng không nào?
 
sao các bác cứ post bài lên rồi lại cứ sợ người ta châm chọc với phá đám? châm chọc với phá đám các bác thì có lợi lộc gì ? có ra tiền không ?
góp ý thì các bác cứ cà tưng trong khi lập topic thì kêu ae cho ý kiến, người ta góp tí ý kiến mà bác cứ nhặng lên thế thì còn mấy người nhiệt tình góp ý cho bác ?
sao bác không lập 1 cái tít kiểu như tôi có chó hay, ý kiến hay ae vào mà khen và ủng hộ nhé :D
góp nốt tí ý kiến vậy thôi còn đâu bác thích chơi như thế nào thì làm gì có ai thay đổi được đúng không nào?
ừ vậy là bác đã không châm chọc. tại bác chẳng có câu nào góp ý cả .
 
Top