thực sự bây giờ em rất hụt hẫng không ngờ 2 bé nhà em lại mắc bệnh này. từ trước em toàn nuôi mèo ta con nào nuôi cũng dễ về ăn uống dễ béo như lợn. sau đó thích nuôi mèo tây lông xù xù nên quyết định phải đón 1 em về dinh. lang thang nhiều ngày em cũng tìm được 1 chị ở hải phòng bán mèo ALD với giá là 1tr lúc đón bé về rất khỏe em có cho bé uống ít sữa sang ngày hôm sau bé bị đi ngoài em cứ nghĩ do uống sữa nên cho bé uống thuốc tiêu chảy nhưng ko qua khỏi chị ý hứa bù cho em 1 bé khác. mới tuần trước thôi em lặn lội sang hải phòng đón về cả nhà em quý lắm bé hiếu động chơi đùa nhưng chỉ được 3 ngày bé lại bắt đầu bỏ ăn dấu hiệu y như bé kia lần này em cũng cho bé uống smecta rồi men tiêu hóa, nước điện giải mà ko đỡ tình cờ lên mạng tìm hiểu cách chữa thì thấy cả 2 bé đều có dấu hiệu của bệnh care em ko ở thành phố lớn rất khó tìm bác sĩ thú y nên cũng xác định mất rồi nhưng thật sự hụt hẫng quá. em không biết các bé lây bệnh từ bao giờ nhà em lâu rồi ko nuôi mèo khi đón về cũng nhốt trong lồng cẩn thận. mọi người vào chia sẽ cùng em nhé
(