• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Anh chị cho em hỏi làm thế nào để cún đi dạo k kéo người đi với ạ

ieuLu

Member
dạy chó ng` ta thường khuyên là ko nên dùng vũ lực,nhưng trc h dân Việt Nam ta nuôi chó thì nói tiếng trc tiếng sau ko nghe là fang ngay cái cây liền,nhưng thế lại hóa ra hay là chỉ vài lần là e ý hỉu dc ngay,,như bài trên mình đã nói là bạn nên dùng thòng lọng thì ở đây mình cũng khuyên bạn là nuôi chó mà ko đánh chó thì..........mình ko khuyên bạn dùng vũ lực với cún nhưng cũng fải bik nhu bik cương đúng lúc,vậy mí júp e cún hỉu dc vấn đề bạn ạh,pé cún nhà tớ khi nào bực wá tớ cũng tán cho vài cái,nhưng khi gọi thì e ấy vẫn vẫy đuôi chạy lại mừng :D
vâng thì em cũng có hay đánh đâu, những lúc cáu quá mới đánh thôi, nhưng đã đánh thì đánh mạnh,đánh nó mà tay mình cũng đau ý, haiz
 

kid1989

Active Member
Không chỉ đánh không. Mình nghĩ như con nhà mình trước cũng lôi mình sềnh sệc ra nhưng giáo dục thì ổn thôi. khi nạo nó lôi bạn giật xích + phát cho cái vào mông + quát ví dụ như Sai. Rồi bắt nó ngồi xuống không cho đi tiếp đến khi nào bình tĩnh lại thì lại cho đi. Nó kéo thì lại làm lại. Nhiều lần rồi sẽ biết. Con nhà mình mất 2,3 hôm tập là dắt bình thường. Được cái con nhà mình chủ yếu toàn thả. Tự chạy theo chủ ít khi phải dắt :D
 

kid1989

Active Member
Với cả dạy bọn hus và alas sẽ vất hơn bọn khác vì tính bướng và bản năng kéo của nó nên phải kiên trì hơn
 

ieuLu

Member
Không chỉ đánh không. Mình nghĩ như con nhà mình trước cũng lôi mình sềnh sệc ra nhưng giáo dục thì ổn thôi. khi nạo nó lôi bạn giật xích + phát cho cái vào mông + quát ví dụ như Sai. Rồi bắt nó ngồi xuống không cho đi tiếp đến khi nào bình tĩnh lại thì lại cho đi. Nó kéo thì lại làm lại. Nhiều lần rồi sẽ biết. Con nhà mình mất 2,3 hôm tập là dắt bình thường. Được cái con nhà mình chủ yếu toàn thả. Tự chạy theo chủ ít khi phải dắt :D
dạ, con nhà em thả cái là chạy mất hút luôn, nên lúc ra đường em toàn xích thôi :)
 

Youngmoon1190

New Member
em bên long biên nên dắt lên đê thôi ạ
Bạn ở Long Biên thì ngay chỗ tòa nhà Silver Wing ở đường Ng~ Văn Cừ có hội chó mấy anh hay ra đấy tụ tập buổi tối đấy b , k đông lắm nhưng cũng nhiều giống chó . Alaska vs Husky nhiều lắm b . Ra đấy các a ý rèn cho em nhà bạn là ok ngay :x
 

kid1989

Active Member
Bạn kiếm chỗ nào có đông chó ý. Thả ra bọn nó chỉ quanh quẩn đấy thôi không chạy ra chỗ khác đâu. An tâm
 

ieuLu

Member
Bạn ở Long Biên thì ngay chỗ tòa nhà Silver Wing ở đường Ng~ Văn Cừ có hội chó mấy anh hay ra đấy tụ tập buổi tối đấy b , k đông lắm nhưng cũng nhiều giống chó . Alaska vs Husky nhiều lắm b . Ra đấy các a ý rèn cho em nhà bạn là ok ngay :x
tớ đi làm tối 10r mới về thì thường tầm đấy mới dắt bé đi dạo đc, chứ tớ cũng muốn ra lắm :(
 

ieuLu

Member
Bạn kiếm chỗ nào có đông chó ý. Thả ra bọn nó chỉ quanh quẩn đấy thôi không chạy ra chỗ khác đâu. An tâm
vâng thì em cũng toàn thả thế mà nhưng mỗi lần thả xong gọi nó rất khó,tại hồi nó mới về là người yêu em nuôi, gọi nó toàn là huýt sáo mà em thì k biết huýt sáo nên k gọi được,mỗi lần gọi nó về toàn như đuổi bắt với nó thôi
 

kid1989

Active Member
=)) Thế thì phải tóm lại đánh cho vài lần là quen. :D Con nhà mình đánh đúng 1 lần vì tội mở cửa rắt xe vào phi như điên ra ngoài đường tí xe đâm mích xách tai về đánh cho 1 trận vừa đánh vừ quát đúng 1 lần đấy từ sau không bao giờ dám chạy nữa luôn :)
 

ieuLu

Member
=)) Thế thì phải tóm lại đánh cho vài lần là quen. :D Con nhà mình đánh đúng 1 lần vì tội mở cửa rắt xe vào phi như điên ra ngoài đường tí xe đâm mích xách tai về đánh cho 1 trận vừa đánh vừ quát đúng 1 lần đấy từ sau không bao giờ dám chạy nữa luôn :)
:)| không có tác dụng ạ. em đánh nó k biết bn lần về trường hợp đấy rồi. Nó chỉ sợ lúc đấy thôi. Thật em cũng bó tay với nó rồi, đánh nhiều thì tội, hix
 

pheupheu

Member
ôi dồi ôi hn lấy em nó về nhà nghịch như quỷ đái khắp nhà luôn :((..hn mới về nhà ngây ngô chả biết cái gì quát cũng k ăn thua :((
 

ThienHai

New Member
Sao cún nhà bạn này giống cún nhà mình thế
Cứ mở cửa hoặc thả xích ra 1 cái là chạy mất hình luôn...chả bao giờ theo chủ...ra đường toàn phải xích
Ai biết cách nào k chỉ em với :(
 

ieuLu

Member
ôi dồi ôi hn lấy em nó về nhà nghịch như quỷ đái khắp nhà luôn :((..hn mới về nhà ngây ngô chả biết cái gì quát cũng k ăn thua :((
em thấy phải áp dụng biện pháp mạnh từ đầu ý ạ, không nó nhờn giống con nhà em bây giờ ý
 

ieuLu

Member
Sao cún nhà bạn này giống cún nhà mình thế
Cứ mở cửa hoặc thả xích ra 1 cái là chạy mất hình luôn...chả bao giờ theo chủ...ra đường toàn phải xích
Ai biết cách nào k chỉ em với :(
ở trên có mấy cách mọi người chỉ mình đấy, mình đang áp dụng từng cách xem thế nào. Bạn cũng thử xem
 

pheupheu

Member
đái tùm lùm nhà luôn...mới về nên bạ đâu đái đấy..nghịch kinh khủng khiếp
 

ieuLu

Member
để nó dưới sân đc k nhỉ...có sợ lạnh k mấy bác..
đêm em cũng để ở ngoài, cho vào lồng phủ bạt kín mít, hôm nào lanh quá thì em mặc áo cho nó, sáng lạo cởi ra k sợ hỏng lông ạ :D
 

Ryu8385

Member
nó là chó kéo xe nên kéo chủ là bản năng của nó rồi, tốt nhất là sắm 1 cái xe đạp cho nó kéo mình đi chứ chạy bộ làm j,chúc bạn thành công
 

ieuLu

Member
nó là chó kéo xe nên kéo chủ là bản năng của nó rồi, tốt nhất là sắm 1 cái xe đạp cho nó kéo mình đi chứ chạy bộ làm j,chúc bạn thành công
em sợ lắm, nó kéo ra giữa đường ý, chó nhà em nó k sợ xe,mấy lần tuột xích ban ngày xe máy ô tô đông ơi là đông nó cũng cứ thế phi sang đường :(
 

kid1989

Active Member
Không thì thế này cho nó đơn giản. Bác đeo xích cho nó. Lấy xe máy vừa đi vừa dắt nó chạy theo xe mấy cho chạy một vài km rồi hẵng thả + gọi. Lúc đi mang theo cái nó thích ăn nhất theo. Khi nào gọi nó về thì thưởng và khen ngoan. Ở nhà chịu khó thường xuyên chơi đùa ôm ấp với nó cho nó biết chủ. Bắt ngồi, nằm trước khi cho ăn các thức ăn nó thích để biết khi nào ngoan mới được thưởng và biết đâu là chủ. Con nhà mình trước ngày nào cũng chơi kéo co+ nhặt đồ với mình nên khá thuần chủ. Bọn này thông minh tính hơi bướng nhưng nếu có tình cảm + thời gian sẽ rèn được hết. Ưu điểm bọn này nếu có phần thưởng thì nó tiếp thu khá nhanh. Nếu lúc đầu bác chưa yên tâm thì dùng cái dây dài mà tập gọi về cứ xích nó vào cho đi xa người 1 tí xong gọi lại cầm đồ ăn nó thích thưởng cho miếng rồi xoa đầu khen ngoan. Nhiều lần sẽ quen :D
 
Top