• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gấp gấp, nhờ mọi người.Hà Nội

Ngày 08/10 em chính thức chuyển vào Đã Nẵng làm việc. Vào đó ở nhà tập thể, nên không thể đưa hết các bé mèo đi cùng. vì vậy, em muốn nhượng lại cho bạn nào thật sự yêu mèo và có điều kiện chăm sóc các bé mèo sau.

1 Hoàng Thuận: sinh ngày 28/03/2011
Giới tính: Nam
Màu sắc: Vàng sậm
Thói quen ăn uống: ăn whiskas, thịt lợn luộc, cá luộc, gan luộc, thịt gà luộc, không ăn thịt bò, ăn sữa chua và phômai sẽ bị đi ngoài.
Thói quen sinh hoạt: Ngủ ngày, hiện giờ cháu nó đang muốn tìm bạn gái, nên đêm đêm meo meo hoài, thích ngủ trên bàn làm việc của bố, hoặc giường ngủ.
Tính cách: hiền, quấn người, thích được chú ý, nhưng không thích bế. Trò chơi thích nhất của HT là bé meo 1 tiếng, được đáp trả 1 tiếng, có thể chơi cả h đồng hồ như thế không chán.

2 Tiểu Tuyết: sinh ngày 05/01/2011
Tiểu Tuyết vừa sinh em bé vào ngày 23/07/2012
Giới tính: Nữ
Màu sắc: trắng
Thói quen ăn uống: Cháu ăn tất tần tật các loại, từ kem, sữa chua, thịt luộc các loại (trừ mỡ) đến các loại thức ăn khô của mèo.
Thói quen sinh hoạt và tính cách: Tinh cách hơi bá đạo, thích chỗ nào thì chỗ ấy là của cháu, cấm ai được tranh giành, thích cái chăn của mẹ thì dứt khoát phải tranh bằng được . Vì đang làm mẹ nên dữ dằn kinh khủng, chiến đấu dũng cảm với cả chú chó nhà bên cạnh.
Thích nằm cạnh người, thích được vuốt ve, chải lông, masage toàn thân, tắm và cào móng vuốt vào yên xe, hix, mặc dù có đồ cào móng hẳn hoi.

3 Coca-cola: sinh ngày 23/07/2012
Giới tính: Nam
Màu sắc: trắng
là 2 nhóc tì con trai mẹ Tiểu Tuyết và bố Hoàng Thuận
Bắt đầu biết ăn cơm cá, cơm thịt, uống sữa tươi không đường (nhưng phải hơi ấm ấm), và đi vệ sinh ở nắp cống.

4 Còi: sinh ngày 01/01/2011, được đón về nhà vào ngày 08/06/2011 từ nhà chị ALex
Giới tính: Nữ
Màu sắc: Đen- trắng
Thói quen sinh hoạt và tính cách: Là bé ngoan kinh khủng, bà mẹ đảm đang số 1, chăm sóc các cháu cũng số 1 luôn. Ngủ chỗ nào sạch sẽ nhất. đi vệ sinh cũng thế, chưa kịp thay cát là kêu ầm ĩ, chứ nhất định không chịu đi tạm. Thích nằm ngủ trên lòng mẹ.
Thói quen ăn uống: chỉ ăn được hạt khô, thịt lợn/gà nạc luộc do đường ruột yếu, nên lúc nào cũng mảnh khảnh
Bé Còi hơi khó chăm nên em sẽ giữ lại, nhờ mẹ nuôi, ổn định sẽ đón bé vào

Bạn nào nhận mèo, sẽ được tặng thêm 1 gói cỏ mèo, 1 gói thức ăn, 1 đồ chơi cho bé mèo nhé.
Và đây là ảnh các bé, em không up được ở đây, nên mọi người chịu khó vào link fb xem giúp em nhé.
Facebook
 
bạn ơi để cho mình 1 bé coca hoặc cola đc hem? mình có thể đảm bao sẽ yêu thương và chăm sóc bé tốt nhất
 

BunnyLuvNgeck

New Member
ơ bạn ơi, hôk có địa chỉ vs số đt liên hệ àk >_< mình muốn nhận nuôi 1 bé, 2 bé cũng đc luôn :( nuôi 1 bé đc gần 3 năm thì bị bọn trộm mất, chẳng nuôi thêm em nào nữa. Bjo mình đang sống 1 mình, buồn thối ruột, đêm nằm ngủ chuột đi hội trong nhà @__@
 
cảm ơn mọi người đã quan tâm,
Thứ nhất: em nói rõ ràng luôn là em không muốn để các bé ấy cho các bạn sinh viên thuê nhà đâu, các bạn thông cảm nhé, em cũng đã từng đi thuê nhà, nên hiểu rõ sự không cố định, nên sẽ khổ cho các bé mèo và các bạn nữa.
Thứ hai: nhà em ở cạnh phòng khám thú ý số 16 ngõ 424 Thụy Khuê đúng 300m, có việc gì thì chạy sang đó ngay nên không lấy sổ y bạ cho các bé.
Thứ 3: em muốn chắc chắn sẽ tìm được chủ tốt cho các bé, nên sẽ kiểm tra theo cách riêng của mình :). Tiền vía đương nhiên là có để tránh các bé bị bỏ bê.
Thứ tư: Nhờ mọi người tư vấn giúp, tiền vía thì sẽ lấy như thế nào. Trước giờ em toàn tặng mèo nên không biết nên như thế nào cho phảo đạo.
Còn đây là số điện thoại của em: 0996932508, nick tranthanhha_86, đường linhk của fb thì có ở trên rồi
 

BunnyLuvNgeck

New Member
cảm ơn mọi người đã quan tâm,
Thứ nhất: em nói rõ ràng luôn là em không muốn để các bé ấy cho các bạn sinh viên thuê nhà đâu, các bạn thông cảm nhé, em cũng đã từng đi thuê nhà, nên hiểu rõ sự không cố định, nên sẽ khổ cho các bé mèo và các bạn nữa.
Thứ hai: nhà em ở cạnh phòng khám thú ý số 16 ngõ 424 Thụy Khuê đúng 300m, có việc gì thì chạy sang đó ngay nên không lấy sổ y bạ cho các bé.
Thứ 3: em muốn chắc chắn sẽ tìm được chủ tốt cho các bé, nên sẽ kiểm tra theo cách riêng của mình :). Tiền vía đương nhiên là có để tránh các bé bị bỏ bê.
Thứ tư: Nhờ mọi người tư vấn giúp, tiền vía thì sẽ lấy như thế nào. Trước giờ em toàn tặng mèo nên không biết nên như thế nào cho phảo đạo.
Còn đây là số điện thoại của em: 0996932508, nick tranthanhha_86, đường linhk của fb thì có ở trên rồi
hix mình là sinh viên đi thuê nhà thật, nhưng nhà thuê gần trường học rồi, đồ đạc ngang ngửa gia đình, mỗi lần chuyển nhà là lại mất tiền tê rờ :-< mình ở 1 mình buồn, cảm giác nhà rộng quá, ngủ ở gác 2 mà chuột vào hỏi thăm sục sạo hết gầm tủ lạnh vs bếp, chỉ sợ nó cắn phá đồ đạc ^^~
bạn ngại cũng phải thôi, mình hiểu tâm trạng bạn, mình cũng chẳng yên tâm khi cho các em ấy vào tay người lạ :)
thường thì người ta cho mèo con là mèo ta thường lấy vía 15-20k để các bé dễ nuôi, mau ăn chóng lớn, còn mèo con tây người ta cho tặng toàn lấy vía 200-300k :( mèo lớn thì bạn nên lấy vía 50-100k theo tinh thần là cho tặng để bé về nhà vì mèo lớn thường khó thuần phục hơn mèo con :)
Chúc bạn sớm tìm được nhà mới và chủ mới yêu thương các em nhé ;)
 
Tâm lý người đem mèo tặng nhé:
- họ không muốn tặng mèo cho người đã từng làm mất mèo hay để mèo lạc.

- họ yêu mèo, họ không muốn mèo của mình vào nhà người khác làn công cụ bắt chuột ( không ít nhà bỏ đói mèo để mèo đi bắt chuột, hoặc nếu k bắt đc chuột thì đánh đập mèo - đây là ví dụ có thật đấy nhé)

Và mèo đã lớn, thích nghi với môi trường mới quả thực hơi khó, nữa là lo nhất sẽ bị đưa thẳng vào quán thịt mèo :| (không ít ng giả dạng ng yêu mèo, đi xin mèo to r đem bán cho quán thịt mèo), tiền vía đề nghị khoảng 100 ~ 250k (công sức cả đồ ăn để chăm nuôi mấy đứa từ bé đến lớn chắc chắn phải hơn số tiền đấy :) sẽ chẳng đủ để bù đắp lại nhưng mốc vía đó sẽ tránh đc bọn miêu tặc)

Riêng cái việc tả từng sở thích, từng thói quen của mỗi bé là đã hiểu bạn qtam và thuơng chúng thế nào rồi... Rất đáng yêu ;)

Chúc bạn gửi gắm đc các con vào những ngôi nhà mới ấm áp và yêu thương chúng nhé!
 
Kính gửi mọi người
Đêm qua quả là 1 đêm khủng khiếp với em, đây không phải là lần đầu tiên em tặng mèo, lần trước là con của mẹ Còi, là mèo ta nên không thấy vấn đền gì, nhưng lần này quả là choáng váng, có lẽ là do mấy nhóc là mèo tây chăng, 2h, 2h30 sáng còn có bạn nhắn tin gọi điện đến hỏi xin mèo. Điển hỉnh là số điện thoại ....2693 4h sáng điện thoại đến, lại còn bắt hứa để cho em ấy 1 con.
Hơn nữa, có bạn thắc mắc sinh viên các bạn thuê nhà nhưng ổn định...., em xin nói rõ lần nữa, các bạn làm ơn đọc kĩ hộ em với, các bé ấy là mèo lớn, chuyển đi chuyển lại sẽ khiến các bé ấy bị stress..., chứ không phải là chê các bạn sinh viên không có tiền như 1 bạn hôm qua đã lớn tiếng mắng em thế :((
Cuối cùng, em sẽ không nhận lời của bất kì ai ngay cả, sẽ lưu lại để kiểm tra rồi mới quyết đinh, nên đừng ai bắt em hứa nữa nhé.
P/S: Mọi người ai quan tâm đến các bé mèo em cũng cảm ơn , nhưng làm ơn đừng gọi cho em sau 11h đêm
 

BunnyLuvNgeck

New Member
Tâm lý người đem mèo tặng nhé:
- họ không muốn tặng mèo cho người đã từng làm mất mèo hay để mèo lạc.

- họ yêu mèo, họ không muốn mèo của mình vào nhà người khác làn công cụ bắt chuột ( không ít nhà bỏ đói mèo để mèo đi bắt chuột, hoặc nếu k bắt đc chuột thì đánh đập mèo - đây là ví dụ có thật đấy nhé)

Và mèo đã lớn, thích nghi với môi trường mới quả thực hơi khó, nữa là lo nhất sẽ bị đưa thẳng vào quán thịt mèo :| (không ít ng giả dạng ng yêu mèo, đi xin mèo to r đem bán cho quán thịt mèo), tiền vía đề nghị khoảng 100 ~ 250k (công sức cả đồ ăn để chăm nuôi mấy đứa từ bé đến lớn chắc chắn phải hơn số tiền đấy :) sẽ chẳng đủ để bù đắp lại nhưng mốc vía đó sẽ tránh đc bọn miêu tặc)

Riêng cái việc tả từng sở thích, từng thói quen của mỗi bé là đã hiểu bạn qtam và thuơng chúng thế nào rồi... Rất đáng yêu ;)

Chúc bạn gửi gắm đc các con vào những ngôi nhà mới ấm áp và yêu thương chúng nhé!
bạn nói như thể chỉ trích mình là đứa vô lương tâm, k chăm sóc mèo chu đáo để mèo mất, hay là đứa lừa đảo zả vờ yêu mèo xin mèo về để đem mèo ra làm công cụ bắt chuột để bỏ đói mèo, or bán vào quán tiểu hổ ấy nhỉ?

bạn nói mà chạm tự ái mình quá đấy, mình cũng yêu quý mèo, chăm mèo như chăm em bé, con ỉn nhà mình hay đi chơi ở trên sân thượng, sang nhà cô hàng xóm chơi với mấy em mèo bên đấy, tối nào cũng về ngủ với mình, nhưng hđấy không thấy nó về, mình cũng đi tìm tán loạn khắp nơi, đêm hôm ấy mình không ngủ được... chủ nhật nào cũng ra chợ chó mèo để tìm, hi vọng rồi lại thất vọng, bạn có hiểu cái cảm giác ấy không???? biết là bạn cảnh giác với nhiều người, nhưng đừng nghĩ ai cũng như ai, bạn chạm đến nỗi đau của mình mà bao năm qua mình không dám nuôi mèo vì cảm thấy có lỗi với em ấy rồi...

mình nhận được 1 em từ một bác có mèo đẻ rồi, giống với ỉn của mình ngày xưa, chỉ cần tiếng meo meo trong nhà là chuột vắng bóng :)

P/s: các bạn xin mèo đừng làm phiền chủ topic như thế nữa, cần phải tôn trọng giấc ngủ của người khác chứ, các bạn có thích đang ngủ mà có người dựng mình dậy như thế không?
Chúc các bé có được 1 người chủ thực sự yêu quý và chăm sóc các em thật tốt :)
 
bạn này, bạn đừng có tự ái :)

tôi không công kích cụ thể những ai, tôi cũng chẳng hề nói bạn là "miêu tặc", nhưng cái sự thật và các trường hợp xảy ra không thiếu. Cái này bạn hiểu chứ? đừng vơ tất cả vào người :)

đừng biến topic này thành nơi cãi nhau, tôi góp ý chứ chẳng hề có "ác ý" ở đây...

quả thực mình chưa xem ảnh các bé mèo của chủ topic @.@" cứ nghĩ là mèo ta... haiz... nếu là mèo tây thì topic chắc sẽ lại nóng hầm hập ~_____~...
 

BunnyLuvNgeck

New Member
uki, xí xóa thôi, đều là những người yêu mèo cả :) dù sao mình cũng yên vị với bé mèo của mình rồi...

ở đâu có mèo tây là lại thấy ở đấy chủ topic đến khổ sở, mấy bạn muốn xin mèo tây thì qua bên bạn tặng mèo con của sushi ấy, bạn ấy lấy vía 500k 1 em đấy, nhiệt tình qua nhà bạn ấy ẵm 1 em về >_< bạn ấy cũng kĩ tính kén chọn lắm đấy nhaz, bạn nào thật sự yêu mèo thì hẵng đến ^^~

mèo của chủ top cũng rất xink, lại kén ăn nữa, chúc chủ top tìm đc người nuôi có đk chăm sóc các em tốt nhất
 
hi chị! hôm qua e có nhắn tin cho chị rồi đây ạ sđt ...636222 ý ạ !
e có add FB chị rồi nếu chị muốn tìm hiểu cho yên tâm thì chị add lại FB e nhé.
 

dungtrinh

Member
bunny hơi nhạy cảm thôi chứ mình tin ngocdiep k phải có ý nói em đâu chỉ là viết lên những vấn nạn có thực đã xảy ra với các bé và nhắc nhở mọi người nên luôn thận trọng với những kẻ có ý xấu đối với mấy bé của mình, bây giờ lừa đảo nhiều lắm nhưng cung may người tốt cung k ít luôn mong rằng các tất cả các bé sẽ gặp được những gia đình thương yêu thật sự >:D<
 

Ngoi sao xanh

New Member
Chào mọi người.
Tôi thấy cái điễn đàn này rất buồn cười,
hôm qua có gọi điện cho chủ thớt, 3 lần mới nhấc máy, hỏi đủ điều này nọ, yêu cầu đưa link fb, địa chỉ nhà, vv, cứ tưởng là sẽ nhận được mèo, nào ngờ đòi tiền vía con Hoàng Thuận tận 1 triệu??? đây là diễn đàn cho tặng mèo cơ mà, bán thì lập hẳn 1 toppic bán đi cho rồi. Lại còn vô lí thế này chứ, hỏi mèo giống gì thì kêu chẳng quan tâm là giống gì, thế mà kêu mua chúng nó lúc bé 1.5 triệu, cứ như lừa đảo kiếm tiền, mọi người cẩn thận.
Còn nữa, đăng ký thành viên của diễn đàn này, 1 phút là xong ngay, sao cứ phải muốn là thành viên của diễn đàn này nọ, vớ vẩn
Tốt hết là không dây.
 
Chào mọi người.
Tôi thấy cái điễn đàn này rất buồn cười,
hôm qua có gọi điện cho chủ thớt, 3 lần mới nhấc máy, hỏi đủ điều này nọ, yêu cầu đưa link fb, địa chỉ nhà, vv, cứ tưởng là sẽ nhận được mèo, nào ngờ đòi tiền vía con Hoàng Thuận tận 1 triệu??? đây là diễn đàn cho tặng mèo cơ mà, bán thì lập hẳn 1 toppic bán đi cho rồi. Lại còn vô lí thế này chứ, hỏi mèo giống gì thì kêu chẳng quan tâm là giống gì, thế mà kêu mua chúng nó lúc bé 1.5 triệu, cứ như lừa đảo kiếm tiền, mọi người cẩn thận.
Còn nữa, đăng ký thành viên của diễn đàn này, 1 phút là xong ngay, sao cứ phải muốn là thành viên của diễn đàn này nọ, vớ vẩn
Tốt hết là không dây.
Choáng toàn tâp với bạn này. Mình nhớ không nhầm thì đây là bạn Hạnh, sinh năm 1987, hiện đang là trợ lý marketing phải không? lúc đó bạn cụp máy ngay nên mình nói thế này nhé:
Mình đâng rất rõ giới tính của bé HT mà bạn lại hỏi mình "nó là đực hay cái" với lí do là thích mèo màu vàng nên chưa đọc hết :(, thì nói giống mèo j bạn liệu có nhớ không, hay bạn thích vì em ấy nhìn trông xù xù bông bông như bạn nói? Đối với mình mà nói, em nào mình cũng đối xử bình đẳng. Còi nhà mình cũng không phải là mèo ta thuần chủng nhé mà bạn bảo trông con mèo ta ốm ốm thế nào ấy.
Mình mua HT và TT 3 triệu đồng, cái đó bạn tin hay không tùy bạn, nhưng mình chỉ nói thế này, với 1 triệu mà bạn đã phản ứng gay gắt như thế này, thì khi về ở với bạn, HT ốm, phải đi bác sĩ, phải chăm nom em ấy thì bạn sẽ làm thế nào, vứt em ấy đi vì tốn kém quá sao?
Hơn nữa, việc mình hỏi nhà, fb, hay j j đó không phải mình tò mò nhà bạn, mà mình muốn biết tình hình của em HT nếu về ở với bạn sẽ như thế nào thôi.
Ôi, nghĩ mà vẫn bực quá.
 

Star Ciao

New Member
chị ak! em cũng vừa nhắn tin cho chị ý! fb e cũng add chị ùi, y!h cũng add rùi!
nên lúc nào chị có điều kiện thì nghía qua em nhé!
Đã xin được em miu về thì phải có trách nhiệm chăm sóc và yêu thương em ý ùi! Chị xem xét rùi cho em em CoCa nhé chị! Tks chị !:)
 

piglet_1009

New Member
bạn ơi mình mún xin mèo

mình ở đà nẵng nè, bạn có thể mang mèo vào đc ko, mình muốn xin bé coca or cola gì cũng đc, mèo mẹ cũng đc á. bạn cũng có thể đến thăm nó mà hỉ
 

Bao Linh 85

Member
Mắc cười thiệt :))
Mèo tây cho đi mà lấy vía như vậy cg gọi là tặng rồi!!
Đúng thật cái box này là box cho tặng đấy,NHƯNG admin cg đâu có ghi trg nội quy là k lấy tiền vía or là mức giá phải là bao nhiêu mới gọi là bán,bao nhiu mới gọi là tặng đâu!

Còn nhìu bạn đừng thấy chữ TẶNG thì cứ vội nghĩ là CỦA CHÙA ,k mất 1 xu 1 hào nào nhé!;;)

Ai mà bít rành về mèo tây thì phải bít rõ về giá trị và giá cả như thế nào là bán,như thế nào thì chỉ là tiền vía thôi rồi!!

Chủ topic chỉ nên CHỌN MẶT GỬI VÀNG thôi,K nên quan tâm làm gì tới mấy ng mún có mèo nhưng k mún tốn tiền
 
Top