Bella Pham
Member
Xin chào cả nhà ạ !
Bé Dream nhà em bây giờ được 2 tháng 20 ngày tuổi rồi, có mấy vấn đề như sau, những ai đã, đang và sắp là tiền bối thì giúp em:
1. Đầu tiên phải kể đến vụ mít ọ và mét tò. Được 2 tháng thì em đón bé về, vì cún còn bé, bãi ị và bãi tè của em ấy nhỏ, nên em mặc kệ, cứ cho tự do ra nhà rồi mẹ em và em dọn. Bố em thì ko cho thế, mỗi lần cún có biểu hiện là bố em cho ra ngoài cửa rồi đóng cửa lại, muốn làm gì thì làm, cho nó quen chỗ. Nhưng mà khổ nỗi nó ko đi, em sợ bị "tịt còi" nên lại bế vào nhà, thế là banh 2 chân ra và tè luôn
mẹ em và em lại lấy chổi lau nhà ra lau. Còn cái vụ ị thì thôi rồi, sáng nào mẹ em cũng phải lấy đèn pin soi gầm giường, gầm tủ. Thêm một lần bố em mắt kém nhìn thấy viên viên tí hon tưởng là viên kẹo bị rơi, đang đùa với nó thì cái pẹt một cái...
=> Vì là cún con đáng yêu nên nhà em khá là chiều, nhưng lớn lên mà còn thế này thì chết dở...
2. Nhát người, nhát cả các bạn đồng lứa...
Khổ nỗi em bận đi làm, trong tuần ko có thời gian cho cún đi chơi, may ra CN em đưa cún đi off với Hội off chó Long Biên. Nhà mặt đường, tranh thủ đi làm về cho nó ra ngoài, hoặc sáng bố em cho nó tắm nắng... Ở nhà thì đanh đá, bế ra ngoài thì cứ nằm lì trên tay, có người lạ hỏi là quay mặt đi rúc vào nách em, nằm im ko nhúc nhích
thả xuống đất thì bấu víu em đòi bế lên, ko chịu chơi với các bạn.
=> Cho em hỏi là cún bé thì có cho đi chơi nhiệt tình được ko? Em đã tiêm phòng mũi 1 cho cún rồi.
3. Bệnh viêm da 2 tuần nay rồi
nhưng bị nhẹ.
Em có một bác mách cho là tắm bằng nước chè xanh tươi. Mai em áp dụng xem sao. Bác nào có bài dân gian khác thì chỉ cho em với. Chứ em là sợ mang cún đến phòng khám rồi uống thuốc lắm.
Em xin cảm ơn cả nhà !
Bé Dream nhà em bây giờ được 2 tháng 20 ngày tuổi rồi, có mấy vấn đề như sau, những ai đã, đang và sắp là tiền bối thì giúp em:
1. Đầu tiên phải kể đến vụ mít ọ và mét tò. Được 2 tháng thì em đón bé về, vì cún còn bé, bãi ị và bãi tè của em ấy nhỏ, nên em mặc kệ, cứ cho tự do ra nhà rồi mẹ em và em dọn. Bố em thì ko cho thế, mỗi lần cún có biểu hiện là bố em cho ra ngoài cửa rồi đóng cửa lại, muốn làm gì thì làm, cho nó quen chỗ. Nhưng mà khổ nỗi nó ko đi, em sợ bị "tịt còi" nên lại bế vào nhà, thế là banh 2 chân ra và tè luôn
=> Vì là cún con đáng yêu nên nhà em khá là chiều, nhưng lớn lên mà còn thế này thì chết dở...
2. Nhát người, nhát cả các bạn đồng lứa...
Khổ nỗi em bận đi làm, trong tuần ko có thời gian cho cún đi chơi, may ra CN em đưa cún đi off với Hội off chó Long Biên. Nhà mặt đường, tranh thủ đi làm về cho nó ra ngoài, hoặc sáng bố em cho nó tắm nắng... Ở nhà thì đanh đá, bế ra ngoài thì cứ nằm lì trên tay, có người lạ hỏi là quay mặt đi rúc vào nách em, nằm im ko nhúc nhích
=> Cho em hỏi là cún bé thì có cho đi chơi nhiệt tình được ko? Em đã tiêm phòng mũi 1 cho cún rồi.
3. Bệnh viêm da 2 tuần nay rồi
Em có một bác mách cho là tắm bằng nước chè xanh tươi. Mai em áp dụng xem sao. Bác nào có bài dân gian khác thì chỉ cho em với. Chứ em là sợ mang cún đến phòng khám rồi uống thuốc lắm.
Em xin cảm ơn cả nhà !