• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

1 em cún tội nghiệp bị bỏ rơi :((

yeuketoan89

Active Member
Rất tiếc khi phải thông báo với mọi người rằng tuy được sự cứu chữa tận tình của anh Darkstar và sự chăm sóc hết lòng của cả nhà mình nhưng do tuổi đời còn quá ít ( mình đoán khoảng 2,5 tháng trở xuống vì chưa dựng tai ) nên sức khỏe của em yếu quá, trên người lại có nhiều chỗ bị thương, bị bệnh nên sáng nay vào khoảng 9h kém khi mình đang nấu cháo cho cún thì nó rên to và giẫy rất mạnh, rồi sau đó khoảng 1 phút thì lịm dần và thắt thở :((
Vết loét ở cổ sâu đến mức nhìn rõ thịt, nước mủ chảy ra ướt hết vùng cổ mặc dù hôm qua đã được mình lau rửa sát trùng sạch sẽ nhưng lúc em ý ra đi vẫn rất hôi. Lông từng mảng của cún bị tróc hết ra, mắt bên phải mất hoàn toàn, còn mắt bên trái thì còn khoảng 1 nửa...nói chung nếu các bạn mà nhìn thấy em nó thì sẽ ko cầm đc nước mắt.
Sáng nay mình dậy lau người cho cún, tuy chỉ còn 1 nửa con mắt nhưng khi nó ngước lên nhìn vào mắt mình thì đau lòng đến ngẹn cổ, nhìn ánh mắt nó như kiểu nó nói với mình rằng nó đang đau quá vậy :((
cả đêm qua mình ko chợp mắt nổi mỗi khi nghe tiếng nó rên rỉ :(( :(( :((
Mình vừa đem em đi chôn ở Đền Lừ, tội nghiệp 1 sinh linh nhỏ bé, chôn em ý xuống đất mà túi đựng vẫn ấm hơi người nó :((
Mặc dù ko cứu đc cún nhưng vẫn rất cảm ơn lòng nhiệt tình và thương yêu động vật của anh Darkstar và của toàn thể anh em đã quan tâm đến e nó.
Chúc linh hồn con sớm siêu thoát và kiếp sau đc làm người con nhé ! :((
Ps đến mọi người : hãy yêu thương và chăm sóc cún yêu của mình và đừng bao giờ bỏ rơi chúng ngay cả khi chúng ko còn ở bên cạnh ta nữa nhé !
 

XoanQuay

Member
mình vẫn tin có 1 phép màu, nhưng có lẽ đây là cách để cún bớt đau đớn và sự khổ hạnh mà nó đã phải trải qua, an lành nhé !
 
Rất tiếc khi phải thông báo với mọi người rằng tuy được sự cứu chữa tận tình của anh Darkstar và sự chăm sóc hết lòng của cả nhà mình nhưng do tuổi đời còn quá ít ( mình đoán khoảng 2,5 tháng trở xuống vì chưa dựng tai ) nên sức khỏe của em yếu quá, trên người lại có nhiều chỗ bị thương, bị bệnh nên sáng nay vào khoảng 9h kém khi mình đang nấu cháo cho cún thì nó rên to và giẫy rất mạnh, rồi sau đó khoảng 1 phút thì lịm dần và thắt thở :((
Vết loét ở cổ sâu đến mức nhìn rõ thịt, nước mủ chảy ra ướt hết vùng cổ mặc dù hôm qua đã được mình lau rửa sát trùng sạch sẽ nhưng lúc em ý ra đi vẫn rất hôi. Lông từng mảng của cún bị tróc hết ra, mắt bên phải mất hoàn toàn, còn mắt bên trái thì còn khoảng 1 nửa...nói chung nếu các bạn mà nhìn thấy em nó thì sẽ ko cầm đc nước mắt.
Sáng nay mình dậy lau người cho cún, tuy chỉ còn 1 nửa con mắt nhưng khi nó ngước lên nhìn vào mắt mình thì đau lòng đến ngẹn cổ, nhìn ánh mắt nó như kiểu nó nói với mình rằng nó đang đau quá vậy :((
cả đêm qua mình ko chợp mắt nổi mỗi khi nghe tiếng nó rên rỉ :(( :(( :((
Mình vừa đem em đi chôn ở Đền Lừ, tội nghiệp 1 sinh linh nhỏ bé, chôn em ý xuống đất mà túi đựng vẫn ấm hơi người nó :((
Mặc dù ko cứu đc cún nhưng vẫn rất cảm ơn lòng nhiệt tình và thương yêu động vật của anh Darkstar và của toàn thể anh em đã quan tâm đến e nó.
Chúc linh hồn con sớm siêu thoát và kiếp sau đc làm người con nhé ! :((
Ps đến mọi người : hãy yêu thương và chăm sóc cún yêu của mình và đừng bao giờ bỏ rơi chúng ngay cả khi chúng ko còn ở bên cạnh ta nữa nhé !
:(:(:(Hik, những người đọc như mình khi đọc xong bài của bạn nói rằng cún đã ra đi mà cũng buồn lắm, người mình cứ lạnh hẳn lên , nghĩ rằng cuộc sống thật là ngắn ngủi......buồn lắm bạn à,mình cũng từng phải chứng kiến chú chó
đầu tiên mình nuôi ra đi vì bệnh thắt ruột lúc nó mới 5 tháng tuổi.......mình cũng bất lực lắm,chả làm được gì ngoài ngồi cạnh nó và chứng kiến nó kêu rên rỉ cho tới lúc tắc thở.....mất đi 1 người bạn thật đâu khổ nên khóc nhiều lắm(mặc dù là con trai là phải mạnh mẽ)......nghe tin em cún của bạn chết mà mình đã như vậy thì bạn khi chứng kiến nó ra đi chắc cũng phải rơi nước mắt vì nó.......đến đây mình mong cún được siêu thoát, cũng như mong các bạn trong forum vietpet hãy cứu rỗi các sinh linh nhỏ bé khi chúng gặp nạn.
Thân.!:(:(
 

yeuketoan89

Active Member
Từ hôm qua tới giờ có gần chục anh em gọi điện hỏi thăm tình hình cún, giá mà em nó qua khỏi thì quả là 1 kỳ tích.hjx :(
 
Từ hôm qua tới giờ có gần chục anh em gọi điện hỏi thăm tình hình cún, giá mà em nó qua khỏi thì quả là 1 kỳ tích.hjx :(
Mình mới on lúc 10h hôm nay nên đọc xong mới viết được comment hỏi thăm em nó nhưng đã muộn rồi.
 

boy_armani8x

Active Member
Vừa vào 4rum ,click vài lần để vào Box kéo xe, vào Topic này để xem và hỏi tình hình chú cún như nào rồi, đinh ninh mong rằng sẽ không phải tin xấu vì chiều qua nhìn thể trạng của con cún tệ quá..... :( Click vào trang cuối đọc ngay thấy bài đầu tiên của bạn yeuketoan89 2 chữ "rất tiếc...." ,,, đúng là rất tiếc :(
 

yeuketoan89

Active Member
Quên mất, tuy cún mới về nhà em tối hôm qua và đã ra đi vội vã trong sáng nay nhưng cún đã được 1 bạn gái đặt tên là Lucky với mong muốn Lucky sẽ đến với cún.hjx :(
Có lẻ Lucky sẽ đến với cún trong kiếp sau :((
 

zodiac123

Member
tội bé quá, mình không biết nói gì hơn... Thôi, yên nghỉ đi nhé con. Mong kiếp sau sẽ có người yêu thương và chăm sóc con hơn. R.I.P :((
 

Bean Cu

Member
Mỗi lần nghe thấy có cún ra đi lại cảm thấy như mất đi thêm 1 ng bạn. Mong rằng chúng ta không mất đi thêm 1 ng bạn nào nữa.
Cảm ơn những người như yeuketoan89, darkstar...
 

sirhga

New Member
tiếc thuơng chú cún và chia buồn,cùng sự cảm kích với những người đã tận tình cứu chữa chú cún.
 

bogiahalong

Member
chia buồn .mong càng ngày càng có nhiều người tốt để những bé cún lang thang ko còn phải chết thảm như thế
 

lucky_2901

Member
Cám ơn anh Nam,bạn Huy đã chăm sóc em nó..
đọc tin này mà buồn ghê,ra ôm lucky nhà mình mà thấy nó vẫn còn may mắn vì có chủ ở bên cạnh
 

Bella Pham

Member
Tạm biệt em :( Những vết thương sẽ không còn làm đau em nữa. Em hãy yên nghỉ em nhé !
 

kid1989

Active Member
Tạm biệt. Dạo này cũng ít ol diễn đàn nên không biết được nhiều thông tin. Mong sao nó sớm đc siêu thoát :-<
 

Darkstar

Vietpet sponsor
Cuộc sống ngắn lắm, nhưng anh tin nó rất hạnh phúc lúc cuối đời vì có người quan tâm chăm sóc nó như em!
 

RubySal

Member
2, 3 ngày nay đột nhiên ko muốn vào diễn đàn, vì có cảm giác cứ buồn buồn nên không vào. Hôm nay vào thì ... buồn thật :((

Mỗi khi thấy 1 cún ra đi là trong lòng thấy nặng nề vô cùng. Cún trước của tớ cũng tên Lucky, sống với tớ đc 7 ngày thì ra đi. Đó là 7 ngày đầy ắp tình yêu thương, nước mắt và đau buồn. Từ đó đến nay đã gần 5 năm trôi qua, giờ mới dám nuôi lại nhóc khác. Nhà cũng có mấy con chó hẳn hoi, tất cả đều do cô em gái chăm sóc. Tớ tuy sống cùng nhà nhưng ko bao giờ dám gần gũi với đứa nào vì sợ lỡ dành tình cảm cho đứa nào rồi thì lại sẽ có 1 lần phải đau buồn như trước. Ngày ngày đi về chỉ vuốt ve tụi nó 1 chút, nhìn tụi nó rồi lại nhớ Lucky ngày xưa, nên lại nhắm mắt làm ngơ trước sự đáng yêu vô cùng của tụi nó.
Giờ dành toàn bộ tình yêu cho Bent, yêu nó vô cùng. Ở bên nó hàng ngày, hiểu cún con cần sự yêu thương như thế nào, nên nhìn bé con Lucky thấy xót xa quá... :((
 
Top